Bài viết của một học viên mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2012] Tôi là một học viên mới và vừa mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sáu tháng trước. Trước khi tu luyện, tôi từng mắc mọi loại bệnh tật. Tôi cần phải đi bệnh viện, uống thuốc, và tiêm thuốc cả năm dài, khiến tôi tốn hơn 2.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Tuy nhiên, không bệnh nào được điều trị khỏi và một loại bệnh ở chân xuất hiện trở nên ngày càng tệ hơn. Cơn đau mới này đã làm tăng thêm gánh nặng tinh thần cũng như chi phí tài chính của tôi. Tôi cảm thấy rằng mình không thể lên thiên đàng được, và rằng tôi chỉ còn cách địa ngục một bước chân.

Đã từng có một người tốt nói với tôi rằng chỉ có Pháp Luân Công có thể cứu tôi. Tôi đã được nghe sự thật về Pháp Luân Công. Bất hạnh thay vì đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tẩy não trong nhiều nằm, nên tôi tin rằng khoa học là trên hết. Tâm trí tôi chỉ có học thuyết vô thần luận. Tôi chỉ có tin duy nhất có ĐCSTQ.

Tôi đã đến một bệnh viện lớn để kiểm tra tổng quát vào ngày 17 tháng 4 năm 2012. Bác sỹ kết luận rằng tôi bị urê – huyết giai đoạn cuối và tôi cần phải nhập viện ngay lập tức và phải đặt một máy chạy thận. Bác sỹ cũng nói rằng việc chữa trị chỉ có thể làm giảm cơn đau và duy trì tình trạng của tôi ổn định ở mức hiện tại nhưng không thể trị được bệnh. Ông ấy nói rằng cuối cùng thì tôi cũng sẽ qua đời.

Lựa chọn sinh tử

Tôi không có tiền hưu trí và bảo hiểm y tế nhà nước thì rất giới hạn, không đủ để chi trả chi phí thuốc men lớn. Do đó căn bệnh nghiêm trọng này đã buộc tôi phải chọn tập luyện Pháp Luân Công. Tôi biết rằng người ở hơn 100 quốc gia đang tu luyện Pháp Luân Công. Bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã hồi phục sức khỏe dù cho họ từng mắc nhiều loại bệnh nghiêm trọng mà bệnh viện cũng không chữa được. Tại sao tôi lại đợi chờ? Tôi quyết định rằng mình nên tin vào Pháp Luân Đại Pháp và không nghĩ đến cái chết nữa.

Ngay sau ngày 20 tháng 4 năm 2012, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và tôi sớm ngưng dùng mọi loại thuốc, gồm cả thuốc huyết áp cao. Tôi cũng không tiêm thuốc hay đến bệnh viện nữa.

Những phép lạ bắt đầu xuất hiện

Chỉ sau vài ngày tập luyện Pháp Luân Công, thân thể tôi rất nhẹ nhàng và tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi ăn được, ngủ được, và tăng cân 7.5 kg trong hơn 1 tháng. Tôi không thể tin rằng mình tăng cân nhiều đến vậy, và nghĩ rằng cái cân đã bị sai. Tôi không còn tốn một xu để chữa những căn bệnh mà tôi đã chịu đựng hơn 20 năm qua. Ban đầu mới tập luyện Pháp Luân Công, tôi khóc rất nhiều nhưng sau đó tôi cười mỗi ngày. Tôi không cảm thấy gì nhưng lại rất hạnh phúc.

Pháp Luân Công phi thường đã cứu mạng tôi. Tôi không thể tưởng tượng rằng những căn bệnh của mình lại được chữa lành mà không cần uống thuốc, tiêm thuốc, hay đến bệnh viện hoặc kiêng cữ ăn uống. Nếu điều này xảy ra trong quá khứ tôi sẽ không tin. Tuy nhiên, đây là trải nghiệm cá nhân của mình khiến tôi phải tin. Bây giờ tôi đã nhận ra rằng Pháp Luân Công là khoa học siêu thường và thuyết vô thần là sai.

Sức khỏe cải thiện đã cho thấy huyền năng của Pháp Luân Công

Tôi đã tham dự đám cưới của một người họ hàng vào ngày 6 tháng 5. Lúc đó cơ thể của tôi đang tiêu nghiệp khiến tôi rất khó chịu. Những người gặp tôi nói rằng diện mạo của tôi trông không tốt lắm. Một tháng sau tôi cùng người chị lớn và em gái  đi thăm người họ hàng này. Cả gia đình họ đều ngạc nhiên với sự thay đổi của tôi, trông tôi nhưng một người hoàn toàn khác. Họ hỏi: “Thần dược nào khiến chị hồi phục nhanh như vậy?” Tôi trả lời rằng tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cả gia đình họ đã tin và hai trong số họ quyết định tập luyện Pháp Luân Công ngay.

Sau đó chúng tôi đến thăm nhà của anh trai lớn. Năm trước khi đến thăm họ tôi bị một căn bệnh rất nặng. Vợ chồng anh trai lo lắng cho tôi rất nhiều. Lần này ngay khi gặp tôi, anh đã hỏi: “Em đã hồi phục hoàn toàn rồi ư? Thật khó mà tin được em có thể lành bệnh nhanh như vậy.” Tôi nói với họ rằng đó là do Pháp Luân Công đã chữa bệnh cho tôi. Ngày hôm sau khi đang ở nhà mình, anh trai tôi gọi điện thoại và nói: “Vợ anh đã chứng kiến sự cải thiện sức khỏe của em và bây giờ cô ấy vững tin vào Pháp Luân Công và đã bắt đầu tu luyện.”

Em gái tôi sau đó đã đi một quãng đường dài từ nhà cô ấy đến thăm tôi. Cô ấy đã nhìn thấy sự cải thiện sức khỏe của tôi và đã chọn tu luyện cùng tôi. Em gái tôi ở tại nhà con gái cô ấy và người con gái này thường xuyên gọi tôi để hỏi thăm sức khỏe. Tôi đã nói với cháu sự thật về Pháp Luân Công và cháu nghĩ rằng Pháp Luân Công thật kỳ diệu. Bây giờ toàn bộ gia đình cháu đều muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Kết luận

Tôi viết ra bài này để nhiều người hơn nữa biết sự thật về Pháp Luân Công và được cứu. Họ không nên bị lừa dối bởi sự dối trá của ĐCSTQ trên truyền thông toàn quốc.

Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi và Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai. Tôi nên đến thăm nhiều bạn bè và người thân hơn nữa để cho họ thấy huyền năng của Pháp Luân Công và để cứu nhiều người hơn, đây là cách mà tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/5/大陆新学员-法轮大法救了我-265065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/29/136473.html
Đăng ngày 20-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share