Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-08-2012] Bố mẹ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và mẹ chồng tôi bắt đầu tu luyện năm 2012. Toàn bộ sáu người trong gia đình chúng tôi đã tu luyện Pháp Luân Công. Mỗi người chúng tôi đã chứng nghiệm huyền năng siêu thường của Đại  Pháp.

Chúng tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp Sư phụ. Chúng tôi chưa bao giờ phải trả một khoản tiền nào. Sư phụ chỉ cần trái tim dành cho tu luyện của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu trở thành học viên Pháp Luân Công trong thời kỳ Chính Pháp và thực sự đã trải nghiệm sự thần kỳ của  Đại Pháp và  hồng ân hạo đãng của Sư Phụ. Chúng tôi thật là may mắn!

Nhiều bệnh tật của bố mẹ tôi đã thay đổi

Bố tôi bị chuẩn đoán ung thư thực quản. Ông đã có một cuộc phẫu thuật và được tiếp tục điều trị trong một năm rưỡi. Ông nói mình cuối cùng đã sống sót. Tuy nhiên, sự điều trị cũng mang đến những tác dụng phụ không tốt. Ông thấy những bệnh nhân được chuẩn đoán ung thư lại sau khi điều trị và đã chết. Đó là nguyên nhân ông trở nên chán nản. Ông nằm dài trên giường và không muốn nói chuyện với ai. Mỗi ngày, ông phải dùng thảo dược, thứ làm tổn thương dạ dày của ông. Ông không thể ăn và ông quá gầy. Thậm chí, ông gặp khó khăn trong việc đi lại. Tóc ông đã bị bạc vì vậy trông ông giống bẩy mươi tuổi hơn là năm mươi. Bố tôi cũng bị viêm khớp kinh niên. Khi thời tiết thay đổi, toàn cơ thể ông đau đớn.

Mẹ tôi bị rối loạn thần kinh, mất ngủ và gặp ác mộng. Bà không thể ăn thức ăn thông thường và tay bà bị rung. Điều tồi tệ nhất là bà phải dùng sáu viên thuốc mỗi ngày để giúp bà ngủ nhưng chúng không có hiệu quả chút nào. Bà nói: “Con không thể tưởng tượng chứng mất ngủ khủng khiếp thế nào. Mẹ chỉ muốn tự tử thôi.” Bệnh tật tiếp diễn trong thời gian dài và sức khỏe của bà trở nên xấu hơn. Bà bị sốt thường xuyên, và rất yếu.

Đầu năm 1999, tôi về nhà nghỉ Tết. Tôi đã ngạc nhiên bởi vẻ ngoài của bố mẹ. Cả hai trông tràn đầy năng lượng. Đặc biệt là mẹ tôi, chứng xạm da của bà đã biến mất. Họ ăn nhiều hơn tôi nghĩ. Bà nói: “Nhìn mẹ và bố này. Mẹ đã tăng cân và chúng ta đều ăn khỏe và ngủ ngon. Chứng rối loạn thần kinh, tăng sản tuyến vú, viêm da và viêm dạ dày đã biến mất. Mẹ đã luyện các bài công pháp ngoài trời vào mùa đông và mẹ không cần mặc áo lạnh. Mẹ dùng nước lạnh để rửa đồ nấu ăn mà không bị đau nhức gì.”

Trong hai mươi năm qua, mẹ tôi bị nứt da chân tay mỗi mùa đông. Tay của bà bầm tím và chảy mủ thường xuyên. Một lần đi ngủ, và do giường ấm áp, bà đã bị ngứa. Bà thậm chí đã muốn cắt tay ra. Bà đã dùng tất cả các phương pháp trị liệu cho bàn tay, nhưng chúng đều vô dụng. Bà đã rửa tay bằng nước đá hay dùng gừng hay Trung y. Nhưng nó không hiệu quả. Nhưng bây giờ bà thậm chí không cần bất cứ trị liệu nào và bệnh tật của bà đã biến mất.

Họ đã luyện các bài công pháp nhóm ở một sân vận động lúc bốn hay năm giờ sáng. Suốt cả ngày, họ đạp xe đến những ngôi làng để hồng truyền Đại  Pháp, vì vậy họ bận rộn, nhưng tràn đầy năng lượng. Bây giờ, tôi tin rằng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ.

Pháp Luân xoay chuyển trong tay tôi

Tôi rất tò mò vì những thay đổi kỳ lạ của bố mẹ tôi. Tôi đã học các bài công pháp từ họ và có cơ hội để đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi bị hấp dẫn bởi những nguyên lý uyên thâm của Đại Pháp. Tôi đã tìm thấy nhiều giải pháp cho những câu hỏi trong cuộc đời mình. Tôi cảm thấy giống như là vừa tìm thấy ngôi nhà của mình. Tôi rất tự tin trong cuộc sống của mình.

Sau một tuần, khi tôi đang ngồi thiền, tôi thực sự trải nghiệm được Pháp Luân đang xoay chuyển trong tay mình. Cảm giác đó rất mạnh trong vài ngày sau đó. Trải nghiệm ấn tượng nhất là một Pháp Luân đang xoay chuyển quanh hai cánh tay mình. Năng lượng rất mạnh đến nỗi mà tôi không thể di chuyển. Sau khi luyện các bài công pháp, tôi rất vui vẻ và khóc vì biết rằng Sư phụ đã chăm sóc tôi và giúp tôi loại bỏ nghiệp lực được tích lũy từ những kiếp sống trước đó. Sau đó, tôi cũng trải nghiệm điều Sư phụ mô tả, đó là khi chúng tôi luyện bài Pháp Luân Chu Thiên pháp, thân thể chúng tôi trở nên rất lớn hay rất nhỏ. Tôi cũng nghe thấy các âm thanh và thân thể tôi cảm thấy rất nóng, giống như trong nhà tắm hơi. Khi tôi luyện bài tĩnh công, toàn bộ cơ thể tôi đang xoay tròn và di chuyển lên giống như thang máy.

Chồng tôi nhìn thấy bức ảnh của Sư phụ chuyển động

Trước năm 1999, chồng tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và đã học các bài công pháp rất tốt. Nhưng vì sự tuyên truyền của ĐCSTQ, anh đã nói những lời phủ nhận Đại Pháp khi tôi giảng chân tướng cho anh. Anh đã bị ho rất nhiều sau vài ngày và không thể hồi phục mặc dù anh đã uống và tiêm thuốc. Bệnh tật của anh trở nên tệ hơn và anh phải ở lại trong bệnh viện. Sau một tuần điều trị, anh ấy vẫn bị ốm. Bác sĩ không biết phải làm gì mà chỉ nói “Nó không thể như thế này được.” Tôi bảo anh: “Anh đã thực sự đọc sách Đại Pháp và anh thực sự biết Đại  Pháp là tốt, và anh đã gọi Sư phụ là Sư phụ. Nhưng anh đã phê phán sách Đại Pháp vài ngày trước đó. Sư phụ từ bi vô hạn và đã sử dụng cơ hội này để giúp anh và loại bỏ nghiệp lực của anh. Anh nên thừa nhận lỗi lầm và xin sự tha thứ.” Anh ấy quỳ xuống trước bức ảnh của Sư phụ và hợp thập. Anh nói: “Con đã nói xấu Đại Pháp và Sư phụ. Xin hãy tha lỗi cho con và cho con một cơ hội để sửa chữa.” Sau đó anh ấy thấy bức ảnh của  Sư phụ chuyển động. Anh ấy quá xúc động bởi trải nghiệm này, anh khấu đầu trước Sư phụ. Đêm hôm đó, anh đổ mồ hôi, ngừng ho và cơn sốt đã biến mất. Anh ấy thực sự đã trải nghiệm sức mạnh của Đại Pháp và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Thỉnh thoảng, anh cảm thấy buồn ngủ trong khi luyện công, nhưng Sư phụ đã đánh thức anh ấy dậy để luyện các bài công pháp.

Xương sống của con gái tôi thẳng lại

Con gái tôi bị cong cột sốt khi học trung học cơ sở. Bác sĩ đề nghị có chu kỳ kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi cháu học lớp bảy, tình trạng trở nên tệ hơn, vì vậy chúng tôi đã đặt thứ giống như áo giáp để giúp lưng cháu thẳng ại. Trong suốt mùa hè, trời rất nóng và con tôi cảm thấy rất khó chịu. Năm lớp tám, cháu từ chối mặc áo đó. Vào năm học đầu tiên của trường trung học (lớp 10), cháu đã đến bệnh viện để kiểm tra, và cột sống của cháu đã biến dạng thành hình chữ S. Chúng tôi đã đưa con đến tất cả các bệnh viện, và chỉ có lời đề nghị là phẫu thuật.

Chúng tôi bảo con gái: “Con biết đấy, không có cách nào để chữa cột sống của con. Con sẽ có một cuộc phẫu thuật một vài ngày tới. Cuộc phẫu thuật là rất rủi ro và con sẽ phải chịu đau nhiều. Nhưng con đã biết có một bệnh nhân đã bình thường trở lại. Khi con còn nhỏ, con đã nghe Pháp của Sư phụ mỗi đêm trước khi con đi ngủ. Con có thể luyện các bài công pháp rất tốt. Sư phụ sẽ chăm sóc con. Có lẽ con nên bắt đầu tu luyện  Đại Pháp bây giờ. Đừng bỏ lỡ cơ hội này! Bây giờ trường con rất gần nhà vì vậy con có thời gian để luyện các bài công pháp và học Pháp.” Con gái tôi nói: “Vâng. Giờ con sẽ bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Tôi bảo con gái rằng chúng ta không nên truy cầu chữa bệnh, mà là tu luyện bản thân chúng ta từ trong tâm. Con tôi thực sự đã làm rất tốt. Cháu luyện các bài công pháp vào buổi sáng và học Pháp siêng năng suốt buổi tối. Cháu thường ngủ trưa ở trường nhưng bây giờ tràn đầy năng lượng mà không cần ngủ trưa nữa. Cháu đã sử dụng thời gian ngủ trưa để làm bài tập ở nhà và học Pháp vào buổi tối.

Có nhiều đốm nhỏ màu đỏ ở thắt lưng của con tôi, nó rất ngứa và đau. Tôi chia sẻ rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cháu. Cháu cảm thấy đau ngang thắt lưng, và nói rằng trên lưng cũng đau nữa. Tôi bảo cháu rằng nó đang thoát khỏi bệnh tật, điều đó là điều tốt. Cuối tháng 09, khi cháu đi tắm, tôi nhận ra cột sống của cháu đã thẳng trở lại. Tháng 10, vào kỳ kiểm tra sức khỏe tại trường, bác sĩ đánh dấu là cột sống của cháu bình thường. Con tôi mới tu luyện Pháp Luân Công trong ba tháng và đã trở nên khỏe mạnh. Tâm tính cháu cũng rất tốt. Tất cả các giáo viên đều yêu quý và khen ngợi cháu là một học sinh xuất sắc. Chúng tôi biết Đại Pháp đã ban cho cháu mọi thứ.

Mẹ chồng tôi khỏi bệnh tăng huyết áp

Mẹ chồng tôi là một giáo viên nghỉ hưu. Tôi đã giảng chân tướng cho bà trước đó và cố gắng giúp bà thoái ĐCSTQ, nhưng bà không đồng ý và sau đó phản đối tôi. Bà đến thăm chúng tôi vào dịp Tết Nguyên đán. Bà thấy xương cột sống của con gái tôi đã thẳng và đã rất ngạc nhiên. Sau đó bà đã chọn một biệt danh cho mình và bảo tôi giúp bà thoái xuất ĐCSTQ. Bà cũng muốn học Pháp và luyện các bài công pháp. Bà đã xem đĩa giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu. Chúng tôi đã đưa cho bà hai chiếc MP3 với những bài giảng của Sư phụ và nhạc luyện công. Bà hỏi chồng tôi: “Bây giờ mẹ có nên tiếp tục dùng thuốc cho bệnh tăng huyết áp không?” Chồng tôi nói: “Nếu mẹ nghĩ không nên dùng, thì hãy dừng dùng nó.” Tôi đã gọi cho bà sau đó và hỏi thăm sức khỏe của bà. Bà nói: “Mẹ luyện công và học Pháp mỗi ngày. Mẹ cảm thấy rất tốt. Mẹ đã bỏ thuốc rồi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/16/全家人修大法-个个见证神奇-261340.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/30/136480.html
Đăng ngày 16-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share