Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-10-2012] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có rất nhiều vấn đề về sức khỏe, bao gồm bệnh viêm khớp, chứng đau nửa đầu, và mất ngủ. Một ngày, tôi trải qua một cơn đau bụng khủng khiếp và các bác sĩ nói với tôi rằng tôi có một khối u xơ ác tính ở tử cung. Khi nghe được điều này, chồng tôi rất bối rối và lo lắng đến nỗi ông ấy đã khóc.

Sau đó con gái riêng của chồng tôi đã đến thăm chúng tôi, và chồng tôi nói với cháu về bệnh tình của tôi. Cháu nói, “Dì đừng lo lắng. Hãy đến tập Pháp Luân Đại Pháp với con vào ngày mai. Môn tu luyện này có lợi ích phi thường đối với sức khỏe. Bất cứ ai tu luyện, sẽ được hưởng lợi ích từ đó.” Cháu cũng bảo chúng tôi, “Thầy Lý [Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công] dạy chúng con trở nên chân thật, thiện lành, và nhẫn nại.” Ngay sau khi nghe điều đó, tôi cảm thấy rất tốt. Tôi cũng muốn sống bằng những nguyên lý ấy. Để trở thành một người mẹ kế tốt, tôi phải theo những nguyên lý này.

Ngay sau đó tôi trở thành một học viên Pháp Luân Công. Tôi nghĩ về người khác trước khi làm mọi điều và nhận được sự tôn trọng và khen ngợi từ con gái riêng của chồng. Tôi đã hoàn toàn được chữa khỏi bệnh. Đại Pháp thật là huyền diệu. Tôi đã không phải dùng bất kỳ loại thuốc trong suốt 15 năm qua. Bây giờ tôi đã 70 tuổi và tôi chạy lên cầu thang nhanh hơn những người trẻ tuổi. Tôi là một nhân chứng sống về sự huyền diệu của Đại Pháp. Đại Pháp đã mang lại cho gia đình tôi hạnh phúc, và cũng ban một tương lai tốt đẹp cho con gái tôi.

Trước khi con gái tôi lập gia đình, nó cũng phát hiện có một khối u xơ ở trong tử cung. Sau khi nó kết hôn, họ phát hiện thêm hai u xơ, và bác sĩ bảo con gái tôi rằng cháu sẽ không có thể có con. Con gái tôi đã dùng rất nhiều thuốc, nhưng vô hiệu. Bác sĩ nói rằng cháu phải phẫu thuật hoặc là sẽ chết.

Tại thời điểm khó khăn đó, tôi nghĩ đến thực tế rằng mình là một học viên Pháp Luân Công và Sư phụ an bài mọi thứ cho tôi. Sau cuộc phẫu thuật, bác sĩ nói rằng không chắc là con gái tôi sẽ có thai. Khi tôi về nhà, tôi nói với con gái và con rể về Pháp Luân Đại Pháp và sự phi thường của pháp môn. Tôi bảo hai cháu niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn hảo”. Chúng hứa sẽ thực hiện.

Trong vòng sáu tháng, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Con gái tôi đã có mang! Cháu gái tôi bây giờ đã học lớp 3. Nó rất xinh xắn, thông minh và học rất tốt ở trường. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho gia đình tôi may mắn và hạnh phúc. Đó là một ví dụ về việc một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình sẽ được hưởng lợi ích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/31/法轮大法修炼-神迹知多少-264658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/2/136506.html
Đăng ngày 22-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share