Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở quận Duyên Biên, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[Minh Huệ 01-11-2012] Tôi từng là một bệnh nhân viêm gan B, và tôi phải dùng thuốc suốt thời gian đó. Để chữa bệnh, tôi giảm các chi phí sinh hoạt khác và bỏ phần lớn tiền mà phải khó khăn lắm mới dành dụm được để chữa trị. Tôi thường xuyên đến bệnh viện và đã khá quen thuộc với bác sĩ. Bác sĩ M luôn giới thiệu tôi những thuốc “tốt” mỗi khi kiếm được. Ông nói:“Dùng những thuốc tốt này có thể giảm các triệu chứng. Ngay cả việc giữ cho các triệu chứng không trở nên tệ hơn nữa cũng đã là tốt rồi”. Y học hiện đại vẫn không thể chữa bệnh viêm gan B.

Năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trong vòng một năm, tình trạng thể chất của tôi đã cải thiện đáng kinh ngạc, và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Chồng tôi là một công an. Anh không ủng hộ việc tôi tu luyện sau khi ĐCS Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vì anh bị những lãnh đạo bộ công an phê bình trong cuộc họp. Anh ấy thậm chí còn bị đe dọa trục xuất khỏi lực lượng công an. Anh cảm thấy rất thất vọng. Một ngày khi anh ấy và em trai đang uống bia, tôi nói với họ, “Anh nhìn xem, em đã cải thiện sức khỏe đáng kể sau khi tu luyện Pháp Luân Công!” Chồng tôi không tin và nói: “Anh sẽ tin Pháp Luân Công nếu em nhận được hồ sơ bệnh án tốt từ bệnh viện.”

Để chứng minh cho điều đó, tôi tới bệnh viện để kiểm tra. Khi tôi đưa cho bác sĩ M xem kết quả kiểm tra, ông vui mừng hỏi, “Làm cách nào mà cô lại khỏi bệnh thế?” Tôi nói với ông rằng tôi bình phục là nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Ông phấn khích nói, “Cô thật sự đã khỏi bệnh. Cô đã khỏi rồi!” Tôi cũng rất vui. Để thuyết phục sở cảnh sát địa phương rằng Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu đối với tinh thần và thể chất, tôi đã đưa cho họ xem hồ sơ mới và cả hồ sơ trước đây. Tôi vốn được biết đến là một phụ nữ ốm yếu trước đây, nhưng giờ tôi là một người khỏe mạnh. Tuy nhiên, phó giám đốc chịu trách nhiệm bức hại Pháp Luân Công đã hỏi tôi: “Cô ở đây để quảng bá Pháp Luân Công sao?” Và theo đó, tôi đã bị bắt giữ bất hợp pháp trong 15 ngày.

Sau khi được thả ra, tôi được nghe nói rằng phó giám đốc đã lấy hồ sơ kiểm tra của tôi và bí mật đến gặp bác sĩ M để kiểm chứng. Việc Pháp Luân Công có huyền năng kỳ diệu đối với cả tâm và thân là không thể phủ nhận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/1/我修大法乙肝痊愈-警察偷偷去医院证实-264708.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/12/136253.html
Đăng ngày: 13– 12– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share