Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2012] Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên mới. Nhìn lại cuộc đời tôi từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn một năm qua, dường như một năm này dài hơn và chân thật hơn những thập niên trong quá khứ khi tôi chưa phải là một học viên. Tôi rất vui mừng khi đắc được Phật Pháp và bây giờ tôi cảm thấy giống như một người hoàn toàn mới.

Vượt qua trở ngại và làm tốt ba việc

Tôi đắc Pháp muộn và cũng rất khó khăn để đắc Pháp. Trong vài tháng tôi đã được khảo nghiệm xem mình có thể tu luyện Đại Pháp hay không. Lúc đầu những người thân của tôi ngăn cản mạnh mẽ việc này. Khi tôi nhất định tu luyện ngay cả khi tôi phải rời khỏi nhà, họ đã nhượng bộ và đồng ý cho tôi tập luyện ở nhà. Tuy nhiên, chỉ học Pháp và luyện công là không đủ, chúng ta phải làm tốt ba việc để đáp ứng yêu cầu của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Bắt đầu từ nay [trở đi], nhất là [với] các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân. Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất. Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng thanh chân tượng. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tượng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.”(Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân)

Vì vậy tôi bắt đầu in Chuyển Pháp Luân và các cuốn sách nhỏ khác. Lúc đầu tôi dùng máy in có ngăn ở nhà nhưng sau đó tôi mua một máy in khác hiệu quả hơn nhưng giá thành rẻ hơn. Khi tôi mới đắc Đại Pháp, tôi chỉ muốn cho nhiều người biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Người nhà ngăn cản tôi khi tôi bắt đầu in các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ liên tục nói rằng tôi có thể bị bắt và họ không thể sống thiếu tôi. Tôi không nhận ra rằng cựu thế lực đã lợi dụng họ để ngăn cản tôi chứng thực Pháp. Tôi đã từ bỏ và ngừng in các tài liệu.

Tôi không thể phân phát các tài liệu. Tình cờ các đồng tu đã đưa cho tôi một số đĩa DVD Thần Vận, mà phải đưa trực tiếp nhưng tôi chỉ phát một ít. Vài tháng sau tôi hoàn toàn ngừng phân phát tài liệu hay nói với mọi người về Đại Pháp. Tôi chỉ luyện công và học Pháp ở nhà. Sau đó tôi phát triển tâm sợ hãi – tôi sợ rằng tôi bị bắt, không ai chăm sóc con tôi và bố mẹ tôi và rằng chồng tôi sẽ ly dị tôi.

Tình trạng này kéo dài trong vài tháng. Tôi thường xuyên mơ thấy mình nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp, có lẽ vì tôi muốn truyền rộng chân tướng. Sư phụ nhìn thấy điều đó và bảo tôi trong giấc mơ: “Có nhiều cách để giảng chân tướng, con có thể luôn tìm được một cách phù hợp với con.” Ngài ban cho tôi hai cái máy. Tôi đã có nhiều giấc mơ trong thời gian đó. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi tiến bước.

Nhưng tâm sợ hãi đã ngăn cản tôi ra ngoài chứng thực Pháp. Tôi sợ hãi ngay cả khi tôi cầm tài liệu. Tôi bảo với một đồng tu: “Tôi là trụ cột chính của gia đình, trong nhà không thể không có tôi.” Đồng tu của tôi vặn lại: “Chỉ Sư phụ mới là trụ cột của nhà cô. Bố mẹ và con cô trước đây thường ốm yếu, bây giờ họ đều khỏe mạnh. Cô ít bận rộn trong công việc và cô không phải đi công tác nhiều như trước đây. Đó là Sư phụ tạo ra hoàn cảnh tốt như vậy cho cô. Cô muốn sống như trước đây sao?” Tôi đột nhiên nhận ra rằng nỗi sợ của tôi bắt nguồn từ tình cảm của tôi đối với gia đình. Tôi không đủ chú ý đến tu luyện vì tôi đặt trọng tâm quá nhiều vào gia đình. Sau khi nhận ra điều này, những lo lắng của tôi biến mất ngay lập tức.

Làm các tài liệu Đại Pháp để cứu người

Tôi bắt đầu học các kỹ thuật máy tính từ trang web Minh Huệ và học cách cài đặt hệ thống và chỉnh sửa tập tin.

Yêu cầu nâng cấp chất lượng của các đĩa DVD Thần Vận được đưa ra cho chương trình biểu diễn Thần Vận 2012 nhưng chúng tôi vẫn dùng cùng loại bìa nhựa đơn giản như năm ngoái. Các đồng tu thường phàn nàn về chất lượng nên tôi mua các đĩa mới và làm vài chục cái ở nhà. Lần này, tôi không nói với gia đình tôi về điều này. Tôi biết rằng chúng ta không nên nói với những người nhà không phải là học viên về mọi việc chúng ta làm. Rất khó cho họ hiểu được. Chúng tôi vui mừng với các đĩa DVD Thần Vận chúng tôi làm. Nửa năm trôi qua và các đĩa chúng tôi làm đáp ứng được nhu cầu của chúng tôi, hơn nữa các đồng tu ở các vùng lân cận cũng dùng chúng.

Phân phát các đĩa DVD Thần Vận cũng là một kinh nghiệm thử thách. Lúc đầu chỉ một số ít đĩa được phát. Sau đó chúng tôi học hỏi kinh nghiệm của các học viên khác đăng trên trang web Minh Huệ. Tôi đi cùng với một học viên khác để phân phát đĩa DVD Thần Vận trực tiếp: “Xin lỗi, bạn đã từng nghe về Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận chưa? Đó là diễn xuất ca ngợi văn hóa truyền thống Trung Quốc được biểu diễn bởi người Hoa ở hải ngoại.” “Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Thần Vận có trụ sở ở New York. Đây là đoàn nghệ thuật hạng nhất đi lưu diễn ở nhiều nước khác nhau vào mỗi năm. Tất cả người nước ngoài muốn hiểu văn hóa Trung Quốc đều khen ngợi chương trình.” Những ai nghe lời giới thiệu này đều luôn muốn có một đĩa. Nếu chúng tôi đưa nó cho một người trong nhóm, những ai không có sẽ nói: “Hãy cho tôi một đĩa.” Một số người ngạc nhiên thích thú: “Là cho tôi sao? Cảm ơn rất nhiều!” Những ai từ chối nhận đĩa, tôi thực sự cảm thấy tiếc cho họ.

Tôi cũng học các ghi đĩa. Chúng tôi làm và phân phát một lượng lớn các đĩa như Cửu BìnhChúng tôi nói về tương lai. Sau đó tôi học cách làm đĩa có nội dung về phần mềm chống phong tỏa Internet, điều mà thế hệ trẻ và các thanh thiếu niên luôn muốn có.

Thực sự có rất nhiều cách để giảng chân tướng, như phân phát đĩa DVD Thần Vận và các đĩa khác, phân phát tài liệu, ghi các lời nhắn lên tiền giấy, dán các áp phích lên các bức tường hay cây cối, v.v.. Nếu tôi nhìn thấy một bảng thông báo tuyên truyền của Đảng Cộng sản chống lại Pháp Luân Đại Pháp, tôi xé chúng xuống và vứt đi, để nó không thể tiếp tục đầu độc mọi người. Nếu các áp phích được dán bên trong bảng thông báo được bọc kính và không thể lấy đi, tôi dán một áp phích khác đè lên nó.

Buông bỏ chấp trước bản thân khi chứng thực Pháp

Các chấp trước khác nhau đã nổi lên khi tôi bước ra chứng thực Pháp, như tâm tật đố, tâm tranh đấu, chứng thực bản thân, lười biếng, không tu khẩu, bảo vệ bản thân v.v.. Dần dần tôi đã biết cách bài trừ và buông bỏ những chấp trước này. Trong quá trình này, tôi liên tục đề cao bản thân và từng tầng từng tầng Pháp lý đã triển hiện cho tôi. Sau khi ngộ ra nhiều Pháp lý hơn, tôi cảm thấy thật may mắn.

Sau khi nhận ra điều ngăn cản tôi bước ra chứng thực Pháp là tình cảm của tôi đối với gia đình, nỗi sợ của tôi biến mất.

“Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi.”(Chuyển Pháp Luân)

Tình là vị tư – tôi sẽ tốt với bạn nếu bạn tốt với tôi trước, còn từ bi là vô vị kỷ.

Tôi gặp khó khăn và chán nản nhất khi không thể buông bỏ tình cảm của mình đối với gia đình và luôn đáp ứng yêu cầu của họ. Tôi đã không chỉ gián đoạn sứ mệnh cứu người mà còn làm hại gia đình mình. Chồng tôi đã nói xấu Sư phụ và Đại Pháp không kiêng nể, tuyên bố rằng điều này là công bằng với tôi, và tôi không có gì để phàn nàn ngay cả khi anh ấy ly dị tôi. Vì tôi, bố mẹ và anh chị em tôi cảm thấy xấu hổ trước bố mẹ chồng tôi. Bố mẹ chồng tôi đe dọa báo các đồng tu của tôi cho cảnh sát để phá hoại gia đình họ. Họ hung dữ trong lời nói nhưng khi tôi quyết định bước ra chứng thực Pháp, cựu thế lực đã lợi dụng gia đình tôi theo một cách khác để can nhiễu tôi – họ đặc biệt tốt với tôi. Khi tôi không có thời gian ăn sáng vào buổi sáng trước khi đi làm mẹ tôi sẽ cầm bát và đút tôi ăn. Chồng tôi đáp ứng tất cả các mong muốn của tôi và chăm sóc tốt cho tôi – Tôi cảm thấy như đang sống trong nhung lụa.

Tất cả những điều này là giả tướng. Cựu thế lực cố gắng làm các học viên sa sút tinh thần để họ cuối cùng từ bỏ tu luyện. Khi tôi nhìn thấy thủ đoạn của chúng và kiên định xác định làm điều tôi nên làm, mọi thứ thay đổi lần nữa. Gia đình tôi không còn tốt hay xấu với tôi nữa. Những gì tôi nói ở nhà hầu hết đều có liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ họ đã thấy những thay đổi ở tôi – tôi trở nên dễ tính, năng động và khỏe mạnh. Họ cơ bản đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Mẹ tôi kính trọng Sư phụ rất nhiều và đã nghe một số bài giảng của Sư phụ. Bố tôi thắp hương cho Sư phụ và xin lỗi vì những lời nói thiếu tôn trọng của mình trước đó.

Tất cả những hành vi trước đây của gia đình tôi đều là khảo nghiệm xem tôi có là một học viên không. Bất kể khó khăn thế nào khi tôi trong mâu thuẫn, miễn là tôi có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, sẽ không có rào cản nào tôi không thể vượt qua. Sự thay đổi trong thái độ của gia đình tôi là nhờ vào huyền năng phi thường và sự tuyệt vời của Đại Pháp.

Như người thường vẫn nói: “Tam cú thoại bất li bản hành” (Một người không thể nói quá ba câu mà không có ý riêng của mình). Khi nói chuyện với mọi người, tôi luôn tự nhiên liên hệ đến Pháp Luân Đại Pháp mà không nhận ra. Lời nói từ miệng tôi có thể thanh trừ tà ác đằng sau người thường. Tôi dùng nhiều lời nhắn được đăng trên Internet để nói với mọi người chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Nếu có ai đó không chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp và nếu tôi biết người đó, tôi sẽ nói chân tướng về Đại Pháp từ các khía cạnh khác nhau: phải có điều gì đó có thể làm người đó cảm động và phù hợp với yêu cầu của họ. Tôi thực sự cảm thấy rằng Đại Pháp vô biên và Phật ân hạo đãng của Sư phụ. Bước trên con đường thần thánh, tôi vô cùng vinh diệu.

Con cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho con cơ hội tu luyện. Cảm ơn các bạn đồng tu đã nhiệt tình giúp đỡ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/26/明慧法会–新学员-去掉执着走出来证实法-263878.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/21/136735.html

Đăng ngày 9-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share