Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ tại San Francisco, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-09-2026]

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành Lễ hội Sương mù (Fog Fest) lần thứ 39 tại thành phố Pacifica, bang California, vào ngày 26 tháng 9 năm 2026.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành Fog Fest tại thành phố Pacifica hôm 26 tháng 9 (Minghui.org)

 

Lễ hội Fog Fest bắt đầu từ năm 1986 nhằm quảng bá cho thành phố Pacifica và tôn vinh vùng duyên hải. Lễ hội được tổ chức vào dịp cuối tuần cuối cùng của tháng 9 hàng năm, khi thời tiết dự kiến sẽ rất đẹp.

Cuộc diễu hành bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy. Người dân đã vỗ tay tán thưởng khi nhìn thấy đoàn của các học viên. Một người chia sẻ: “Tôi cần tập môn này. Đoàn của họ đẹp quá.” Một số khán giả đã tập theo động tác luyện công của các học viên. Sau cuộc diễu hành, vài người đã nói với các học viên: “Các bạn tuyệt lắm!”

Khi đoàn của các học viên đi qua lễ đài chính, người dẫn chương trình giới thiệu: “Tiếp theo là đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Nhiều người thực hành môn tu luyện này cho biết sức khỏe thể chất và tinh thần của họ đã được cải thiện. Bất kỳ ai cũng có thể học và việc học là hoàn toàn miễn phí.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố: “Những nguyên lý này hoàn toàn tuyệt vời”

Bà Mary Bier, Ủy viên Hội đồng Thành phố Pacifica, cho biết: “Chúng tôi chào mừng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến với cuộc diễu hành của chúng tôi!” Nguyên lý chỉ đạo của môn tu luyện “hoàn toàn tuyệt vời. Đó chính là những gì mọi người nên tuân theo và thực hành trong cuộc sống.”

Ủy viên Hội đồng Thành phố, bà Mary Bier (Minghui.org)

 

“Không có gì quan trọng hơn Chân-Thiện-Nhẫn,” bà nhận định.

Khán giả đồng tình với Chân-Thiện-Nhẫn

Cô Celeste và anh Jeremy Williams (Minghui.org)

 

Khi anh Jeremy Williams nhìn thấy các học viên trong đoàn diễu hành, anh đã làm theo các động tác luyện công của họ. Anh cho biết việc ngắm nhìn họ khiến anh cảm thấy bình yên và tĩnh tại. “Điều này thực sự rất tuyệt vời!” anh nói.

“Tôi rất thích Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là phương châm và giá trị cốt lõi xuất sắc.”

Vợ anh, cô Celeste Williams, đồng tình và cho biết thêm: “Chúng rất quan trọng! Nếu không có sự bình yên trong tâm hồn, bạn không thể thực hành sự hòa ái ở thế giới bên ngoài.”

Bà Nora Ramos mô tả đoàn diễu hành của các học viên “rất đẹp và đầy khích lệ.” Về các nguyên lý, bà chia sẻ: “Thật đáng tiếc, không phải ai cũng có thể tuân theo chúng. Đây chính là vấn đề. Tại sao chúng ta lại không thể làm như vậy? Thiện lương và ấm áp không đòi hỏi nỗ lực đặc biệt nào cả.”

Bà Lori Mierz (bên trái) và bà Nora Ramos (Minghui.org)

 

Bạn của bà, bà Lori Mierz, lấy điện thoại ra và quay video các học viên khi họ đang luyện các bài công pháp. Bà nói: “Đoàn của các bạn rất hay. Những gì các bạn đang làm thực sự rất tuyệt! Tôi rất vui khi được gặp các bạn trong cuộc diễu hành Fog Fest năm nay và hy vọng sẽ được gặp lại các bạn vào năm tới.”

Bà Lori cho biết sức hút độc đáo của đoàn diễu hành là điều đã khiến bà ghi hình lại. Bà nhận một tờ tài liệu giới thiệu và nói rằng bà sẽ đọc để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như các nguyên lý của môn tu luyện.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/27/514987.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/29/236254.html