Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Philadelphia, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 22-09-2026] Ngày 19 tháng 9 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công ở vùng Đại Philadelphia đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Khu phố Tàu nhằm đánh dấu sự kiện 466 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Hạ viện Pennsylvania và Hội đồng thành phố Philadelphia đã banh hành bản tuyên dương nhằm ủng hộ phong trào tam thoái và biểu dương nỗ lực của các học viên. Nhiều người qua đường đã dừng lại lắng nghe các bài phát biểu tại cuộc mít-tinh và ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Dự luật Thượng viện Hoa Kỳ S.4009: Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân bị Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng. Trong thời gian diễn ra sự kiện, 36 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Các học viên căng biểu ngữ tại cuộc mít-tinh ở Khu phố Tàu của Philadelphia hôm 19 tháng 9 năm 2026. (Minghui.org)

 

Người qua đường ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. (Minghui.org)

 

Bản Tuyên dương của Hạ viện Pennsylvania và Hội đồng thành phố Philadelphia

Hạ viện Tiểu bang Pennsylvania đã ban hành bản tuyên dương do Hạ nghị sỹ Mary Isaacson khởi xướng để vinh danh những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bản Tuyên dương của Hạ viện Tiểu bang Pennsylvania (Minghui.org)

 

Bản tuyên dương có đoạn viết: “Phong trào Thoái Đảng (Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc) sẽ tổ chức một cuộc mít-tinh ôn hòa nhằm tôn vinh những người anh, người chị, người ông, người bà đã dũng cảm trong việc thúc đẩy quá trình thay đổi trong ôn hòa tại Trung Quốc và cải thiện an ninh trên toàn thế giới.” “Trong hơn 70 năm qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã áp đặt sự bức hại chính trị lên người dân Trung Quốc và tước đoạt các nhân quyền cơ bản cũng như tín ngưỡng truyền thống của họ. Nạn nhân bao gồm những người biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công.”

Bản tuyên dương của Hội đồng Thành phố Philadelphia. (Minghui.org)

 

Hội đồng thành phố Philadelphia đã ban hành bản tuyên dương do Nghị viên Mark Squilla khởi xướng nhằm ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ toàn cầu và vinh danh hàng triệu người Trung Quốc dũng cảm, mà theo bản tuyên dương, họ đang thúc đẩy cho sự thay đổi ôn hòa ở Trung Quốc và đóng góp vào nền an ninh chung tốt đẹp hơn trên toàn thế giới.

Bản tuyên dương nêu rõ: “Trong 22 năm qua, hàng triệu người Trung Quốc trên khắp thế giới đã đứng lên nói ‘Không’ với ĐCSTQ, qua đó tạo đà cho một phong trào hòa bình, chưa từng có tiền lệ nhằm hướng tới quá trình chuyển đổi và thay đổi ở Trung Quốc.”

Bản tuyên dương cũng nêu rõ phong trào đã mang đến cho cộng đồng quốc tế “một tầm nhìn mới về một thế giới không có chủ nghĩa cộng sản thông qua hành động ôn hòa.”

Luật sư di trú khen ngợi phong trào

“Tôi hoan nghênh và chúc mừng những người đang từ bỏ một đảng vốn đại diện cho sự áp bức và kìm kẹp,” bà Christine Flowers, một luật sư di trú kiêm nhà báo chuyên mục tại Philadelphia, phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Khu phố Tàu. “Đảng này đã tiến hành vụ thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn, Đảng này đã bỏ tù những người bất đồng chính kiến, Đảng này không mang lại điều gì ngoài nỗi đau cho dân tộc vĩ đại có bề dày lịch sử.”

Bà Christine Flowers, một luật sư di trú và nhà báo chuyên mục tại Philadelphia, có mặt tại cuộc mít-tinh ở Philadelphia hôm 19 tháng 9 năm 2026. (Minghui.org)

 

Bà Flowers chia sẻ với đám đông rằng công việc giúp đỡ những người xin tị nạn đã cho bà thấy các chính quyền độc tài có thể kìm hãm đức tin, quyền tự do ngôn luận và ý chí độc lập ra sao. Bà đã hành nghề luật sư di trú trong gần ba thập kỷ và tập trung vào các hồ sơ xin tị nạn trong khoảng 20 năm qua.

“Dù chính sách của các chính quyền này có những điểm khác biệt, nhưng chúng đều có một điểm chung: tước đoạt nhân phẩm của công dân, dùng bạo lực ép buộc người dân phải khuất phục, tước đi bản sắc cá nhân, tước đoạt quyền thực hành tín ngưỡng, quyền tự do suy nghĩ, quyền bày tỏ quan điểm nơi công cộng và để xuất ý kiến mà không bị bỏ tù, cũng như đơn giản là quyền được sống theo lương tâm của mình.” Bà khẳng định: “Đây là điểm đặc trưng của một chế độ toàn trị, và cũng là nguyên tắc cốt lõi của Trung Quốc cộng sản.”

Vào năm 2004, khi tờ The Epoch Times xuất bản cuốn Cửu Bình, phong trào thoái xuất này đã bắt đầu diễn ra như một chiến dịch phản kháng ôn hòa dựa trên các lời tuyên bố thoái đảng cá nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn sau bài phát biểu, bà Flowers chia sẻ: “Thật chấn động khi những người lớn lên trong một chế độ toàn trị – nơi không có sự chọn nào khác – lại có đủ dũng khí để nhìn thấu nội tâm của mình rồi thốt lên: ‘Tôi không thể tiếp tục ủng hộ điều này nữa,’ và rời đi .”

Bà cho rằng những người Trung Quốc từ bỏ ĐCSTQ đã phải kinh qua hàng thế hệ bị bào mòn và chà đạp nhân phẩm. Bà nói: “Việc họ dám đứng lên và dũng cảm lên tiếng phản đối mang một sức mạnh to lớn.”

“Và đây cũng là thông điệp dành cho những ai trong chúng ta không lớn lên trong môi trường như vậy, nói với chúng ta rằng chúng ra cũng có thể phản đối nếu phát hiện chính phủ đang làm những điều mà chúng ta không ủng hộ.”

Bà Flowers hối thúc các lãnh đạo Hoa Kỳ nêu những quan ngại về nhân quyền khi hội đàm với Bắc Kinh, bao gồm thái độ đối với các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ đốc giáo, những người bất đồng chính kiến và cả sinh viên.

Bà bày tỏ thêm: “Việc ra sức thiết lập mối quan hệ ‘thị trường tự do’ với một quốc gia hoàn toàn không hiểu được ý nghĩa của từ ‘tự do’ là điều hết sức phi lý.”

Đối với bà Flowers, những tuyên bố thoái đảng công khai này không chỉ là thông điệp gửi tới giới lãnh đạo Trung Quốc, mà còn là bài học cho người dân tại các xã hội dân chủ. Bà chia sẻ: “Những ai có mặt ở đây hôm nay để lên tiếng cho nhân quyền đã cho tôi hy vọng về công việc mà mình đang làm thực sự sẽ tạo ra sự thay đổi.”

Kêu gọi bảo vệ nhân quyền

Tiến sĩ Mark Thomas, phó giáo sư kiêm điều phối viên tại Khoa Khoa học Chính trị và Kinh tế của Đại học La Salle, đã gửi thư ủng hộ buổi mít-tinh.

Ông Thomas viết: “Là công dân Hoa Kỳ đang sống trong một đất nước tựa như ngọn hải đăng trên đinh đồi, chúng ta cần có trách nhiệm với chính mình và với những dân tộc đang bị áp bức trên khắp thế giới là không được để ánh sáng của mình bị che khuất. Chúng ta chính là tiếng nói của những người bị tước đoạt quyền được lên tiếng.”

Ông Thomas kêu gọi tất cả người dân Mỹ lên án việc giam giữ bất công đối với những người muốn lên tiếng bày tỏ lương tâm của mình.

“Hãy lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì hành vi tra tấn, giết hại và gây thương tích! Hãy lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đàn áp những người có tín ngưỡng, dù là người Hồi giáo, Kitô giáo hay học viên Pháp Luân Đại Pháp! Nhưng ngoài việc lặng lẽ lên án, chúng ta hãy kêu gọi Quốc hội áp đặt các biện pháp trừng phạt lên ĐCSTQ!”

Người qua đường bày tỏ sự ủng hộ

Bà Viviana Takfoor trả lời phỏng vấn tại Khu phố Tàu ở Philadelphia hôm 19 tháng 9. (Minghui.org)

 

Cuộc mít-tinh cũng thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường, trong đó có bà Viviana Takfoor, người  25 năm trước đã cùng gia đình rời Venezuela và hiện đang cư ngụ tại Philadelphia. Bà liên hệ sự kiện với trải nghiệm của bản thân về sự suy thoái kinh tế và chính trị tại quê hương.

Bà Takfoor tâm sự: “Thật tồi tệ. Bởi vì tôi đến từ Venezuela nên tôi hiểu rõ cái gọi là chủ nghĩa cộng sản.”

Bà tình cờ trông thấy cuộc mít-tinh khi đang đi dạo cùng con gái và giải thích lý do mình ký bản kiến ​​nghị ủng hộ dự luật của Thượng viện: đó là để góp phần chấm dứt những thế lực đang đàn áp thế giới này.

Bà Takfoor gửi lời chúc mừng tới 466 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ. “Cuối cùng thì họ cũng hiểu ra rằng đó không phải là một cách sống, cũng không phải là cách để đưa đất nước tiến lên vì lợi ích của người dân và chính bản thân họ,” bà nói. “Thật tuyệt vời. Mọi người cần phải thức tỉnh.”

Cô Nancy Lee trả lời phỏng vấn tại Khu phố Tàu ở Philadelphia hôm 19 tháng 9. (Minghui.org)

 

Cô Nancy Lee, nhân viên kinh doanh của một cửa hàng lớn trong trung tâm thương mại King of Prussia, cũng đã nán lại theo dõi sự kiện. Cô cho biết những thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc khiến cô cảm thấy đau lòng, đồng thời kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin về các hành vi vi phạm nhân quyền này trên mạng xã hội.

“Chúng ta cần đối xử với nhau như những con người đúng nghĩa,” cô Lee cho hay: “Việc mổ lấy nội tạng của người khác hoàn toàn là hành vi bất hợp pháp. Nó cần phải bị cấm.”

Cô gọi chiến dịch này là một “phong trào tuyệt vời” và cho rằng mọi người trên khắp thế giới nên tìm hiểu cũng như dành sự ủng hộ cho chiến dịch.

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/22/514548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/25/236130.html