Washington, DC: Các nghị sỹ và giới chức Hoa Kỳ ủng hộ cuộc mít-tinh của các học viên Pháp Luân Công
[MINH HUỆ 25-09-2026] Ngày 24 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình đã tiến hành các cuộc hội đàm chính thức tại Nhà Trắng. Cùng ngày, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Đài Tưởng niệm Hải quân nằm giữa Nhà Trắng và Tòa nhà Quốc hội để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Hơn 20 khách mời đã phát biểu tại sự kiện, bao gồm Hạ nghị sỹ Pat Ryan của Đảng Dân chủ bang New York, Giáo sư Robert Destro (cựu Trưởng ban Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ), bà Nina Shea (Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo, Viện Hudson), ông David Trimble (Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo), Tiến sỹ Bradley Thayer (Giám đốc Chính sách Trung Quốc tại Trung tâm Chính sách An ninh), và một số nhân chứng sống sót sau cuộc bức hại. Họ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và lập tức ngừng sát hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng.




Hạ nghị sỹ: Bảo vệ Pháp Luân Công khỏi cuộc bức hại của ĐCSTQ nhận được sự đồng thuận của cả hai đảng
Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ, ông Pat Ryan, một đảng viên Dân chủ đến từ New York, nhận định: “Các cử tri của tôi đã bị hủy hoại thân thể và cắt xẻo theo đúng nghĩa đen. Hoạt động thu hoạch nội tạng có hệ thống này là một trong nhiều vi phạm nghiêm trọng đối với nhân quyền và nhân phẩm. Chúng ta biết ĐCSTQ đã tiến hành những vi phạm này nhiều thập kỷ qua, thực trạng này đã được ghi chép đầy đủ, nhưng vẫn tiếp diễn bất chấp mọi nỗ lực của tất cả mọi người ở đây.”

“Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng tại Quốc hội Hoa Kỳ, cách đây nửa dặm, luôn có và tiếp tục có sự ủng hộ lưỡng đảng đối với tự do tôn giáo, cụ thể là để bảo vệ việc thực hành Pháp Luân Công”, Hạ nghị sỹ Ryan tiếp tục. “Tôi tự hào là người đồng bảo trợ cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act), một dự luật lưỡng đảng mà chúng tôi đã thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ với sự ủng hộ mạnh mẽ trong toàn hai đảng, biểu thị rằng người dân Mỹ luôn sát cánh và ủng hộ các học viên Pháp Luân Công về mọi phương diện trong tín ngưỡng và tự do của các bạn.”
Hạ nghị sỹ Ryan cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy dự luật này như trước. Mặc dù một số người chưa lên tiếng đủ mạnh mẽ, ông khẳng định sẽ đứng cùng hàng ngũ với các học viên Pháp Luân Công và bảo vệ tự do của họ cũng như tự do của mọi người dân Mỹ.
Học giả Viện nghiên cứu: Tôi vẫn kiên định sát cánh cùng Pháp Luân Công nhiều thập kỷ qua
Bà Nina Shea, Giám đốc kiêm Chuyên viên Cao cấp của Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson, một viện nghiên cứu nổi tiếng có trụ sở tại Washington, đã từng bảy lần được Quốc hội Hoa Kỳ bổ nhiệm vào Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF).
Bà phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Tôi rất tự hào khi có mặt ở đây. Tôi đã sát cánh cùng Pháp Luân Công nhiều năm qua, thực ra cũng đã mấy thập kỷ rồi. Ngày hôm nay mát dịu hơn những lần trước. Tôi rất tự hào và vinh hạnh được có mặt ở đây để bày tỏ sự ủng hộ.”

Bà Shea cho biết bà rất vui mừng được thông báo với mọi người rằng một làn sóng mới đã xuất hiện — một phong trào ủng hộ Pháp Luân Công và các tín đồ tôn giáo bị bức hại khác ở Trung Quốc. Mặc dù vậy, ĐCSTQ vẫn tiếp tục tiến hành bức hại tôn giáo thông qua hàng loạt thủ đoạn áp bức và tàn bạo.
“Một số thủ đoạn vô cùng đẫm máu và nguyên thủy, từ tra tấn bằng ‘ghế cọp’ đến cưỡng hiếp tập thể, triệt sản cưỡng bức, và cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đặc biệt là nhắm vào các học viên Pháp Luân Công… từ các phiên tòa mang tính chính trị đến giam giữ vô thời hạn”, bà cho hay. “Pháp Luân Công đã ghi nhận hơn 5.000 học viên ở Trung Quốc bị sát hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.”
Về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ ngay trên đất Mỹ, bà Shea nói: “Đây là mối đe dọa đối với quyền tự do của chúng ta. Đây không chỉ là vấn đề về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Chính sách của Hoa Kỳ phải toàn diện trong việc giải quyết vấn đề này.”
Cựu Trưởng ban thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chân-Thiện-Nhẫn nên là ngọn hải đăng cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ
Ông Robert Destro là cựu Trưởng ban Dân chủ, Nhân quyền và Lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, hiện là giáo sư luật tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ. “Tôi thực sự muốn cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì tấm lòng, sự cam kết, và tầm nhìn của họ về một đất nước Trung Quốc tốt đẹp — một Trung Quốc cởi mở và dễ tiếp cận đối với tất cả những người sống ở đó”, ông nhận định.

“Tôi muốn các bạn hướng sự chú ý vào tấm biểu ngữ có chữ Chân-Thiện-Nhẫn ngay phía sau tôi. Đó là một bộ nguyên tắc tuyệt vời, nên là ngọn hải đăng dẫn hướng cho Mỹ thực hiện chính sách đối ngoại của mình”, ông tiếp tục.
Ông Destro tin rằng Trung Quốc không phải là kẻ thù của chúng ta. “Nhưng ĐCSTQ thực tế là vật ký sinh trên cơ thể của Trung Quốc”, ông nói thêm. “Vì vậy, khi tôi ngoái lại nhìn các biểu ngữ ở phía sau và thấy Chân-Thiện-Nhẫn, đó là những từ ngữ tuyệt vời — không chỉ là phương cách giúp mọi người hòa hợp với nhau, mà còn giúp các quốc gia hòa hợp với nhau.”
Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo: Lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công
Ông David Trimble, Chủ tịch Viện Tự do Tôn giáo (RFI), đã kêu gọi lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình lập tức chấm dứt cuộc bức hại và yêu cầu dừng ngay hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
“Hôm nay, chúng ta đứng đây để sát cánh cùng Pháp Luân Công, và chúng tôi kêu gọi Tập Cận Bình chấm dứt cuộc bức hại đó ngay lập tức… lập tức chấm dứt việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Chúng ta cần phải chấm dứt, chấm dứt ngay bây giờ”, ông nói.

Ông Trimble tuyên bố rằng tự do tôn giáo là một nguyên tắc không biên giới. Ông nhắc đến các nhóm như Cơ đốc giáo, người Hồi giáo, người Yazidi, Phật tử Tây Tạng, và các học viên Pháp Luân Công, và chỉ ra rằng những người thuộc các tín ngưỡng khác nhau đều có giá trị nhân phẩm chung và nên có quyền tự do sống theo đức tin của mình. Ông nói rằng các nhà lãnh đạo ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới cần phải chung tay xử trị các thủ phạm bức hại tôn giáo.
Trả lời quan điểm cho rằng tự do tôn giáo nên nhường chỗ cho các vấn đề như kinh tế và an ninh quốc gia, ông Trimble nói: “Các nhà lập quốc của chúng ta đã hiểu và đưa quyền con người cơ bản này vào Tu chính án thứ nhất, bởi vì trên thực tế nó là trung tâm của tự do. Nó đóng vai trò là mỏ neo cho sự ổn định, mỏ neo trong quan hệ quốc tế và mỏ neo của an ninh quốc gia. Cuộc đối thoại này không bao giờ có thể bị gạt ra ngoài lề. Nó phải được ưu tiên.”
Ứng cử viên Quốc hội: Chấm dứt bức hại và trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công
Ông Dave Wallace, ứng cử viên Đảng Cộng hòa của Khu vực bầu cử Quốc hội Số 2 bang Maryland phát biểu tại cuộc mít-tinh và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông hối thúc chính quyền Trung Quốc trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ chỉ vì tín ngưỡng ôn hòa của họ.
Có những cáo buộc nghiêm trọng và kinh hoàng rằng các tù nhân lương tâm — trong đó có các học viên Pháp Luân Công — đã bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông Wallace nói và nhấn mạnh thêm rằng một người hoàn toàn khỏe mạnh không phải là bộ “linh kiện thay thế” và con người không thể bị đối xử như ngân hàng nội tạng.
Khi một người vô tội bị chọn ra, lên lịch, sát hại và bị lấy đi nội tạng làm nguồn cung nội tạng cho một người nhận mà họ không hay biết, điều đó hiển nhiên khiến người ta cực kỳ phẫn nộ, ông Wallace nói. “Đó là sự chà đạp trắng trợn lên chính ‘sự thiêng liêng của sự sống’ mà chúng ta trân quý. Hành vi này phải dừng lại.”
Ông Wallace cho biết ông sẽ kêu gọi Hoa Kỳ cấm hoạt động du lịch ghép tạng có liên quan đến nội tạng có được thông qua cưỡng bức, buôn bán, hành quyết hoặc sát hại tù nhân lương tâm. Không một người Mỹ nào được phép mua mạng sống của người khác, ông nói thêm.
Ông Wallace kết luận bằng cách kêu gọi chính quyền Trung Quốc trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời cho phép người dân thiền định mà không phải lo sợ. Ông nói rằng điều quan trọng là phải công nhận nhân phẩm vốn có của mỗi người và cuộc sống mà Thiên Chúa ban tặng cho họ.
Nhà hoạt động nhân quyền: Các học viên Pháp Luân Công thật kiên cường và thiện lương
Bà Suzanne Scholte, Chủ tịch Quỹ Diễn đàn Quốc phòng (DFF), nhớ lại tại cuộc mít-tinh rằng lần đầu tiên bà biết đến Pháp Luân Công là từ một mục sư Kitô giáo người Nam Triều Tiên và những người tị nạn Bắc Triều Tiên bị giam giữ trong các trại tạm giam ở Trung Quốc. Họ kể với bà rằng họ đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong các trại giam đó — những bà nội trợ, sinh viên — đều là những người hết sức thiện lương.

Bà Scholte cũng cho biết Shen Yun, một “tổ chức tuyệt vời có cống hiến vô cùng lớn trong việc bảo tồn vẻ đẹp của văn hóa Trung Hoa và lịch sử của Trung Quốc… cũng bị ĐCSTQ bức hại.”
Bà Scholte kết luận: “Tôi biết cuối cùng chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này bởi vì mọi chế độ độc tài đều sẽ lụi tàn, và giải pháp cho mọi đau khổ chính là sự kết thúc của chế độ độc tài cộng sản này.”
Thành viên Liên minh Quốc tế chấm dứt nạn lạm dụng cấy ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC): Chúng ta phải hành động
Bà Louisa Greve, thành viên Ủy ban Cố vấn Quốc tế của Liên minh Quốc tế Chấm dứt nạn Lạm dụng Cấy ghép Nội tạng ở Trung Quốc (ETAC), cho biết trong bài phát biểu của mình rằng hồ sơ chi tiết về các nghiên cứu trong 25 năm qua cho thấy các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng thống khổ to lớn và trở thành nạn nhân của những vụ giết người vì lợi nhuận trong suốt 27 năm qua. Họ bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép ngày một phát triển của Trung Quốc, bà nói.

Bà Greve cho biết các cơ quan lập pháp liên bang và tiểu bang cần phải hành động để ngăn người Mỹ vô tình đồng lõa với những tội ác này. Các dự luật điển hình gồm Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (Stop Forced Organ Harvesting Act, HR 1503) và Đạo luật Ngăn chặn Mua bán Cấy ghép Nội tạng từ Trung Quốc (Block Organ Transplant Purchases from China Act, HR 2114). Bà cho biết Hạ viện cũng cần cấm các chương trình Medicare, Medicaid và bảo hiểm y tế tư nhân chi trả cho chi phí cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.
Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu: “Lên tiếng vì sự thật, lương tri và tương lai của nhân loại”
Ông Uông Trí Viễn, Chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, phát biểu rằng các học viên Pháp Luân Công có mặt ở Washington, DC ngày hôm nay “không chỉ lên tiếng cho những học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại, mà còn vì sự thật, vì lương tri và vì tương lai của nhân loại.”
“Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang đẩy Trung Quốc vào vực thẳm tai ương; cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ cũng đang mang cái ác vào Hoa Kỳ và mọi xã hội tự do”, ông Uông giải thích. “Cuộc bức hại này trước nay không chỉ gây hại cho Pháp Luân Công. Khi một chế độ bắt giữ, tra tấn, và thậm chí tước đoạt mạng sống của người dân chỉ vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, thì nó sẽ hủy hoại luật pháp, đạo đức, và nhân phẩm của toàn xã hội.”
Ông Trình Bội Minh, một người sống sót sau vụ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và là nạn nhân của sự bức hại xuyên quốc gia của chế độ này đối với Pháp Luân Công, cho biết trong bài phát biểu của mình: “Một phần phổi và một phần gan của tôi đã bị cưỡng chế cắt bỏ, để lại một vết sẹo dài 35 cm.”
“Dù có đau đớn thế nào, tôi vẫn sẽ sống tiếp để bóc trần tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ”, ông nói. “Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một tội ác, tội ác lớn nhất của nhân loại. Cảm ơn những người bạn tốt bụng đã chung tay chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cùng nhau bảo vệ sự sống cũng như nhân phẩm của con người.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/25/514883.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/26/236213.html



