Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Praha, Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 28-09-2026] Trước thềm Pháp hội châu Âu tại Praha vào ngày 20 tháng 9, các học viên đến từ 31 quốc gia châu Âu đã tổ chức hai cuộc diễu hành qua thành phố vào ngày 19 tháng 9, tiếp đó là lễ thắp nến tưởng niệm vào tối cùng ngày.

Cuộc diễu hành đầu tiên xuất phát từ Lâu đài Praha vào buổi trưa, đi qua các con phố nhộn nhịp mang tính lịch sử và kết thúc tại Quảng trường Phố Cổ. Cuộc diễu hành thứ hai bắt đầu từ Quảng trường Phố Cổ, đi qua các con phố trung tâm rồi quay trở lại địa điểm xuất phát.

Nhiều du khách và người dân địa phương đã dừng chân theo dõi. Sau khi đọc các tờ rơi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau do các học viên phát tặng, nhiều người đã hỏi về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra. Một số người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành qua các con phố ở Praha vào ngày 19 tháng 9 (Minghui.org)

 

Du khách Canada: Mọi quốc gia đều cần Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Christine, bà Jane và bà Susan (từ trái sang phải) (Minghui.org)

 

Ba du khách đến từ Canada đang ghé thăm Praha là bà Christine, bà Jane và bà Susan, đã theo dõi các hoạt động của Đại Pháp bao gồm cả màn biểu diễn các bài công pháp tập thể. Bà Christine khen ngợi hoạt động này “thật tuyệt vời”. Bà Susan tiếp lời: “Nơi đây thật yên bình.”

Họ rất ngạc nhiên khi biết ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp suốt 27 năm qua. “Tôi không hề hay biết việc thực hành một môn thiền định như vậy lại là điều khiến người ta phải đấu tranh”, bà Christine nói. “Bị bỏ tù vì thực hành một môn như thế này đã quá khủng khiếp rồi, nói chi đến bị thu hoạch nội tạng.”

Bà rất vui khi biết Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới: “Thật tốt khi đây là một môn mang tính quốc tế. Thật tuyệt vời khi thấy nhiều người cùng nhau luyện công ở đây. Thật yên bình.”

Bà Christine cho hay bà tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói “dù ở quốc gia nào, chúng ta chắc chắn đều cần những điều này.”

Du khách Ba Lan ngưỡng mộ các học viên

Cô Eva (bên trái) cùng hai con gái của cô (Minghui.org)

 

Cô Eva, một nhân viên văn phòng, cùng hai con gái của cô đến từ Ba Lan. Họ đang tham quan ở Praha thì trông thấy sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp. Mọi thứ đều mới mẻ đối với họ nhưng cô Eva nhận xét: “Cuộc diễu hành này rất đẹp và chúng tôi tự hào về họ. Tôi có thể thấy nhiều người thích sự kiện này.”

Cô cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là rất quan trọng: “Bởi vì chúng ta phải yêu thương người khác và bao dung họ.” Cô cũng đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Du khách Hà Lan bày tỏ sự cảm kích

Cô Anita (bên trái) và cô Helga (Minghui.org)

 

Cô Anita và cô Helga, hai du khách đến từ Hà Lan, cảm ơn các học viên vì đã tổ chức sự kiện này. “Điều này thật tuyệt vời. Một việc vô cùng ý nghĩa,” cô Helga nói.

Cô Anita tán đồng và cho biết cô thích các phương pháp thiền định như Pháp Luân Đại Pháp giúp cải thiện cả tâm lẫn thân. “Hầu hết mọi người đều biết rằng nếu tâm trí của bạn tốt, cơ thể của bạn cũng sẽ cảm thấy khỏe mạnh,” cô giải thích.

Người dân ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại (Minghui.org)

 

Đến tối muộn, mọi người vẫn dừng lại để trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp, ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và thậm chí là học các bài công pháp.

Một người đàn ông đang học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (Minghui.org)

 

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/28/515022.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/29/236252.html