Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 24-09-2026] Ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2026, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các cuộc diễu hành tại Osaka và Kyoto nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước bảo trợ. Nhiều người dân đã theo dõi, chụp ảnh và bày tỏ sự ủng hộ.

Ngày 20 tháng 9, đoàn diễu hành đã đi qua Nipponbashi và Shinsaibashi, các khu mua sắm sầm uất của Osaka. Sự kiện tại Kyoto vào ngày 21 tháng 9 được tổ chức gần các địa điểm tham quan lớn. Trong số những người đứng xem, một cậu bé đã nói với mẹ mình bằng tiếng Trung: “Con cũng muốn học Pháp Luân Công!”

 
Các học viên tổ chức diễu hành tại Kyoto hôm 21 tháng 9 năm 2026. (Minghui.org)

 

Các học viên tổ chức diễu hành tại Osaka vào ngày 20 tháng 9 năm 2026. (Minghui.org)

 

Giới chức Nhật Bản gửi thông điệp ủng hộ

Trong buổi mít-tinh tại Osaka, người dẫn chương trình đã đọc thông điệp ủng hộ từ bốn quan chức dân cử.

Ông Rintaro Ishibashi, một thành viên của Hạ viện, viết rằng ông là “một trong những người có cùng chí hướng tuyệt đối không dung thứ cho những tội ác của ĐCSTQ.” Ông cho hay ông đã phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong suốt chín năm qua. Ông viết: “Chúng ta hãy tiếp tục cùng nhau nâng cao nhận thức của công chúng. Tôi tin chắc rằng cuộc diễu hành ngày hôm nay cũng sẽ thu hút được sức mạnh to lớn.”

Ông Masahide Moroi, một thành viên của Hội đồng tỉnh Saitama, viết rằng tự do tín ngưỡng và tư tưởng là những quyền cơ bản phổ quát của con người và không nên bị bất kỳ chính phủ nào đàn áp. Ông chỉ ra rằng “cộng đồng quốc tế tuyệt đối không được giữ im lặng” trước những hành vi vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công và nạn thu hoạch nội tạng. “Tự do và nhân quyền không thể được bảo vệ nếu chúng ta không lên tiếng,” ông viết. Ông cũng hy vọng rằng sự kiện sẽ giúp nhiều người hơn biết đến cuộc bức hại.

Ông Fumitaka Nihei, Ủy viên Hội đồng Quận Koto, đã ghi nhận nỗ lực của các học viên suốt 27 năm qua trong việc kêu gọi bảo vệ phẩm giá con người và tự do tôn giáo. Ông tin rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã vi phạm nhân quyền phổ quát. Ông nhấn mạnh: “Cộng đồng quốc tế phải chung tay ngăn chặn hành vi này.” Ông cho biết ông sẽ ủng hộ các hoạt động ôn hòa của các học viên tại Nhật Bản.

Ông Hiroaki Maruyama, đại diện hội đồng địa phương của mạng lưới SMG (Ngăn chặn Diệt chủng Y tế — Hiệp hội Nghiên cứu Ghép tạng tại Trung Quốc) kiêm thành viên Hội đồng Thành phố Zushi, đã mượn câu chuyện về Sukunabikona trong cuốn Cổ Sự Ký (Records of Ancient Matters) để minh họa cho việc dù chịu áp lực to lớn, các học viên vẫn tiếp tục hành trình của mình. Ông nói: “Dù đối thủ có lớn mạnh đến đâu hay mất bao lâu đi chăng nữa, các bạn tuyệt đối không được dừng lại. Xin đừng bỏ cuộc. Chúng ta chắc chắn có thể tiên phong mở ra một thế giới không có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng hay lạm dụng nhân quyền, một thế giới chỉ có hòa bình và sự tôn nghiêm.”

“Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn”

Các học viên đã luyện các bài công pháp tại Công viên Lâu đài Osaka vào sáng ngày 20 tháng 9.

Các học viên luyện công tại Công viên Lâu đài Osaka, sáng ngày 20 tháng 9. (Minghui.org)

 

Cô Sandra (bên trái), một du khách đến từ Tây Ban Nha (Minghui.org)

 

Cô Sandra đến từ Tây Ban Nha chia sẻ: “Đối với tôi, giá trị Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng cốt lõi. Đây là giá trị rất quan trọng để một người có thể đứng vững trong thế giới này và thiết lập các mối quan hệ giữa người với người. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ điều này thực sự trân quý.”

Anh Patricio Mojoli, du khách đến từ Na Uy (Minghui.org)

 

Anh Patricio Mojoli đến từ Na Uy bày tỏ: “Sự kiện của nhóm Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tuyệt vời. Tôi rất vui khi biết có một nhóm người thiện lương như vậy trong thế giới ngày nay. Xin hãy tiếp tục nỗ lực và vững bước.”

Một số người cũng lên tiếng ủng hộ sau khi biết được lý do tổ chức cuộc diễu hành.

Ông Taisan cho hay trước đây ông chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công. Sau khi biết cuộc diễu hành được tổ chức nhằm thông tin cho người dân Nhật Bản về các vấn đề nhân quyền và cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông bày tỏ: “Im lặng sẽ chẳng thể thay đổi được gì. Lên tiếng bằng cách nào đi nữa cũng là điều tốt. Tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người biết được sự thật.”

Nhận xét về màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, ông nói: “Bầu không khí thật tuyệt vời. Âm nhạc của các học viên khiến mọi người cảm thấy phấn chấn hẳn lên.”

Còn về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, ông nói: “Mổ cướp nội tạng từ những người đang sống là một tội ác kinh hoàng, tuyệt đối không thể dung thứ. Nó phải được chấm dứt ngay lập tức.”

Ông Itami (Minghui.org)

 

Ông Itami đã trông thấy đoàn diễu hành khi đang đi dạo. Ông cho biết trước đây ông đã từng nghe nói về Pháp Luân Công và “hoàn toàn ủng hộ” hoạt động của các học viên. Ông nói: “Tôi kiên quyết phản đối sự đàn áp của ĐCSTQ. Tôi hy vọng các bạn sẽ không khuất phục và tiếp tục nỗ lực. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn.”

Người dân ở Kyoto lên án các hành vi vi phạm nhân quyền

Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Kyoto vào ngày 21 tháng 9. Điểm xuất phát là cầu Oike Ohashi.

Ông Glenn Cheil (Minghui.org)

 

Ông Glenn Cheil đến từ Hoa Kỳ chia sẻ: “Tôi ủng hộ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi phản đối hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào những người vô tội. Mọi người tuyệt đối không nên phải chịu nỗi đau khổ đó, tuyệt đối không nên đối mặt với tình huống nguy hiểm đến tính mạng, hay sống trong nỗi sợ hãi bị mổ cướp nội tạng bất cứ lúc nào.”

Ông Alessandro đến từ Ý bày tỏ: “Tôi nghĩ đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Tôi lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công. Họ đã tổ chức rất tốt một sự kiện về chủ đề đáng được biết đến này. Điều đó cũng khiến tôi có chút đau lòng, bởi đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Các hành vi vi phạm nhân quyền không nên được phép xảy ra. Nhân quyền là những quyền cơ bản của con người.”

Anh Fernando Gasca đến từ Mexico (Minghui.org)

 

Anh Fernando Gasca đến từ Mexico cho biết trước đây anh chưa từng nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng. Sau khi theo dõi đoàn nhạc, dòng người và các biểu ngữ, anh đã hiểu ra tình hình và cho biết: “Điều này quá đáng sợ. Tôi muốn lên tiếng ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.”

Con gái của học viên bị giam giữ phi pháp kêu gọi giúp đỡ

Học viên Pháp Luân Công Trương Lệ Linh, hiện đang sống tại Nhật Bản, đã tham gia cuộc diễu hành ở vùng Kansai. Cô khẩn thiết yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho người mẹ đã ngoài 70 tuổi của cô là bà Khâu Tú Bình. Cô cũng hy vọng chính phủ Nhật Bản cùng cộng đồng quốc tế sẽ lưu tâm và giúp đỡ.

Cô Trương Lệ Linh (ở giữa) tham gia diễu hành tại Kansai. (Minghui.org)

 

Cô Trương cho biết mẹ cô bị bắt vào ngày 28 tháng 7 tại tỉnh Quảng Đông khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Sán Đầu hơn 50 ngày qua và gia đình không được phép vào thăm.

Cô Trương chia sẻ rằng vì cô liên tục lên tiếng phản đối cuộc bức hại mà mẹ cô phải gánh chịu, Phòng 610 tại địa phương đã gây áp lực lên người thân của cô nhằm buộc cô phải quay về Trung Quốc. Trước đó, vào tháng 9 năm 2023, nhà của gia đình cô đã bị lục soát phi pháp, cô Trương cùng hai người chị của mình cũng bị bức hại, bao gồm cả việc bị thẩm vấn suốt một ngày một đêm.

Cô Trương chỉ ra rằng cuộc bức hại đã vi phạm hiến pháp Trung Quốc. Cô khuyên các cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại hãy nhìn rõ tình hình và đừng trở thành những kẻ thế mạng bị truy cứu trách nhiệm trong tương lai.

Cô kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy lưu tâm đến các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc, giúp chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền này và để các gia đình đang bị chia cắt sớm được đoàn tụ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/24/514743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/26/236166.html