Điều nhìn thấy qua thiên mục: Hai chiếc cân tiểu ly và hai cuốn sổ dày
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-09-2026] Cuộc đại thẩm phán, đào thải đang diễn ra rồi và không ngừng tiến gần đến hồi kết. Gần đây, tôi nhìn thấy một vị Thần nghiêm trang cho tôi xem công việc của ông ấy. Ông ấy quản lý hai chiếc cân tiểu ly và hai cuốn sổ rất dày: một cuốn dành cho người thường, một cuốn dành cho đệ tử Đại Pháp.
Đối với người thường
Người thường nếu chưa tam thoái, trong thâm tâm không thực sự nhìn nhận Đại Pháp hảo, thì bị đào thải trực tiếp, không được ghi vào sổ. Những người còn lại đã tam thoái, nhìn nhận Đại Pháp hảo, thì lại tiến hành tuyển trạch họ; người được lưu lại sẽ được đánh dấu tích (✓) trong sổ, người không đạt sẽ bị đánh dấu gạch chéo (X).
Có rất nhiều người chưa rõ là thuộc diện nào, đó là những người khởi tác dụng can nhiễu đến Chính Pháp, nhưng cũng đã khởi một số tác dụng tốt. Lúc này sẽ dùng cân để đo lường; nếu cân thăng bằng thì giữ lại, đánh dấu tích; nếu tác dụng can nhiễu lớn hơn tác dụng chính diện thì bị đào thải, đánh dấu gạch chéo vào sổ.
Trong những người thường chưa rõ thuộc diện nào, tình huống khá điển hình là, trong quan hệ xã hội như làm chồng, làm vợ, làm con, v.v., đều có một giới tuyến chuẩn mực làm người, đó là phải đảm đương trách nhiệm tương ứng, làm tròn nghĩa vụ tương ứng, đồng thời được hưởng những quyền lợi mà thân phận đó mang lại.
Tuy nhiên, trong đó có những người không những không gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ cần làm, mà còn đổ hết mọi việc lên đệ tử Đại Pháp, coi đệ tử Đại Pháp như nô lệ, đồng thời tước đoạt luôn quyền lợi ở vị trí tương ứng của đệ tử Đại Pháp. Nếu không phải là việc Chính Pháp, thì nợ gì sẽ trả nấy. Nhưng hiện giờ, hành vi của họ đã trực tiếp can nhiễu Chính Pháp, ảnh hưởng đến đệ tử Đại Pháp trong việc cứu người và làm ba việc. Mặc dù ngoài miệng họ nói Đại Pháp hảo, nhưng hành vi thực tế lại là đang đứng cùng chiến tuyến với tà ác.
Trong số họ, có người cũng làm một số việc tốt, như hiệp trợ giảng chân tướng, hoặc nói với người khác rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt. Lúc này sẽ đặt lên cân xem là việc tốt hay việc xấu nhiều hơn. Nếu việc xấu nhiều hơn việc tốt, thì sẽ bị tiêu hủy và đánh dấu gạch chéo. Nếu thăng bằng thì đánh dấu tích. Nếu việc tốt nhiều hơn việc xấu thì quá tuyệt vời rồi, sẽ nhận được phúc báo lớn, đánh dấu tích.
Những kẻ trực tiếp can nhiễu Chính Pháp của Sư phụ, ảnh hưởng đến vô số người đang chờ đắc cứu và rốt cuộc bị tiêu hủy, thì sẽ chịu hậu quả vô cùng thê thảm. Những kẻ bị phán quyết là có tội sợ hãi đến mức run lên bần bật, bởi vì họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng hơn hình phạt ở bất kỳ tầng thứ nào.
Đối với đệ tử Đại Pháp
Cuốn sổ còn lại là để bình xét các đệ tử Đại Pháp. Đó là đặt lên cân để đo những việc chứng thực Pháp cứu người và những việc ảnh hưởng đến cứu người từ khi bắt đầu tu luyện đến nay. Nếu làm việc xấu nhiều hơn việc tốt, thì sẽ bị coi là can nhiễu Chính Pháp, bị phán là tiêu hủy và đánh dấu gạch chéo; nếu bằng nhau, thì coi như triệt tiêu lẫn nhau, có thể thông qua; còn việc tốt nhiều hơn việc xấu thì càng tốt. Đây là chủ yếu đo lường việc cứu người, không liên quan gì đến tâm tính, tâm tính là vấn đề về tầng thứ tu luyện. Tuy nhiên, nếu không qua được quan bình xét việc tốt xấu này, và bị phán tiêu hủy, thì bàn xem tâm tính tốt hay xấu cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Tình huống khá điển hình trong các đệ tử Đại Pháp là những đồng tu từng tà ngộ nhưng đã quay trở lại, nỗ lực cứu người, bù đắp lỗi lầm; và những đồng tu trước kia vô cùng tinh tấn (nỗ lực cứu người), nhưng sau này bị bức hại mà trở nên tiêu trầm. Còn có những người thường xuyên gây mâu thuẫn trong quần thể các đồng tu, dẫn đến can nhiễu các đồng tu khác cứu người.
Ngoại trừ những sinh mệnh chắc chắn bị tiêu hủy, thì mỗi người đều có tên trong cuốn sổ này. Mỗi cá nhân đều cần được đánh giá, đo lường mới có thể quyết định được là lưu hay ở, kể cả những người đã qua đời và đã chuyển sinh.
Tôi chợt nghĩ ra: Đây chẳng phải giống như “Đại thẩm phán” từng giảng sao. Tôi nhìn thấy vị Thần ấy hết sức nghiêm trang và phẫn nộ đối với những người bị đánh dấu chéo, bởi vì họ đã được cấp cho đầy đủ cơ hội, nhưng lại không biết trân quý. Khi phán quyết cuối cùng được đưa ra thì vị trí của họ liền bị định cứng lại tại đó. Những ai bị đánh dấu gạch chéo sẽ bị coi là sinh mệnh đã phạm Thiên Pháp.
Thể ngộ của tôi
Tôi muốn nhắn nhủ với các đồng tu rằng: Khi nghe điều này, ngàn vạn lần xin đừng sốt sắng, kích động, mà cần phải lý trí và chú ý an toàn, nếu không, cái được sẽ chẳng bù nổi cho cái mất. Hãy nỗ lực cứu người, làm tốt ba việc. Điểm quan trọng nhất là, những đồng tu có ảnh hưởng đến việc cứu người của cả nhóm hay gây mâu thuẫn với người khác, hãy mau cải sửa, đi xin lỗi và làm hòa. Ngày nào cũng bới móc khuyết điểm của đồng tu chính là đang gây mâu thuẫn hao tổn nội bộ! Lần này, việc cứu người là ưu tiên hàng đầu, cần dồn hết lực lượng của cả chỉnh thể vào việc cứu người. Ngàn vạn lần đừng khởi tác dụng của ma, có lẽ chỉ kém chút xíu thôi là đã đủ để quyết định được lưu hay hủy rồi.
Các đồng tu nhất định phải nghe lọt được lời phê bình. Trong thời kỳ này, có thể rất nhiều đồng tu sẽ nhìn thấy hoặc cảm nhận được, Sư phụ vẫn sẽ mượn miệng đồng tu để nhắc nhở chúng ta. Đôi khi, người được dùng lại chính là đồng tu mà bản thân chúng ta coi thường nhất, phải biết lắng nghe ý kiến phê bình, có vấn đề thì sửa, không có thì xem như lời nhắc nhở để nỗ lực hơn.
Đây là những điều nhìn thấy tại tầng thứ cá nhân.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/15/514259.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/18/235934.html



