Từ người nhút nhát hướng nội, tôi đã dần trở thành người tự tin chứng thực Pháp
Bài viết của Mỹ Liên, Đệ tử Đại Pháp Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào đầu năm 1997. Sau khi tu luyện, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi, khiến tôi không còn bất kể bệnh tật nào, thân thể nhẹ nhàng. Tôi là người tính cách hướng nội và rất nhút nhát, hiếm khi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Thông qua việc học Chuyển Pháp Luân trong một nhóm học Pháp, Sư phụ đã mở cái khóa trong tâm tôi, và tôi hiểu rằng mục đích của sự sinh ra là phản bổn quy chân. Từ đó trở đi, tôi không còn sợ hãi nữa, và ngày nào cũng hạnh phúc.
Đến Bắc Kinh duy hộ Pháp
Tháng 7 năm 1999, vì lòng ghen tị nhỏ mọn, lãnh đạo độc ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, đã bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, sử dụng toàn bộ bộ máy nhà nước để lan truyền tin đồn và vu khống Pháp Luân Công. Để đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã cùng một số học viên địa phương và các học viên từ những nơi khác đến Bắc Kinh để khiếu nại.
Trước đây tôi chưa từng đi xa, nhưng tôi không lo lắng khi đi cùng các đồng tu. Khi đến Bắc Kinh, việc chặn bắt người đi khiếu nại rất nghiêm ngặt. Các đồng tu mua vé tàu đến Thiên Tân, rồi sau khi đến ga lại mua vé xe buýt, cuối cùng cũng đến được Bắc Kinh.
Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đó và không có kinh nghiệm, nên chúng tôi cần chứng minh thư để nhận phòng khách sạn. Chúng tôi đã đổi khách sạn hai lần trong một đêm mà vẫn không tìm được chỗ ở. Chủ khách sạn biết chúng tôi là người tốt, nhưng họ sợ hãi, nên không dám cho chúng tôi ở lại. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt taxi. Tài xế taxi nói với chúng tôi: “Ở Bắc Kinh đang có lệnh giới nghiêm vào đầu tháng Mười, nên tôi không thể chở các bạn được”.
Chúng tôi không biết phải đi đâu, và người lái xe đã thả chúng tôi xuống giữa đường, thế là chúng tôi bị lạc nhau. Giữa đêm khuya, ở một nơi xa lạ, chúng tôi đã ngủ qua đêm dưới những tán cây dọc đường. Muỗi ở Bắc Kinh rất to, và đêm đó tôi bị cắn rất nhiều (nhưng từ đó về sau, muỗi không còn cắn tôi nữa).
Khi bình minh ló rạng, chúng tôi nhanh chóng thức dậy để tìm kiếm các đồng tu khác. Chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn vào ban ngày, và tìm thấy hai đồng tu. Chúng tôi đi vội vàng và không chuẩn bị gì cả; chúng tôi thậm chí không có biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, và cũng không gặp bất kỳ đồng tu Bắc Kinh nào. Chúng tôi muốn đến Văn phòng thỉnh nguyện, nhưng nghe nói tất cả những người đến đó đều bị từ chối, nên chúng tôi không thể đi được.
Chứng thực Pháp tại địa phương
Sau khi về đến nhà, tôi bị bắt cóc và giam giữ trái phép tại một trung tâm giam giữ hơn một tháng. Những đồng tu trở về trước và sau tôi cũng bị giam giữ trái phép; một số bị kết án tù bất hợp pháp, số khác bị đưa đến các trại lao động bất hợp pháp. Gia đình tôi chịu áp lực rất lớn; họ theo dõi tôi mỗi ngày, ngăn cản tôi rời khỏi nhà hoặc liên lạc với những đồng tu khác, vì sợ bị bức hại thêm. Người dân trong cộng đồng và đồn cảnh sát thường xuyên quấy rối gia đình tôi, mẹ chồng tôi cũng lo lắng tôi bị hại, sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Tôi sống trong nỗi kinh hoàng liên tục suốt thời gian đó.
Sao làm người tốt lại khó đến thế? Tôi cảm thấy trong tâm rất khổ. Nhưng tôi nghĩ, có Sư phụ, có Pháp, thì còn sợ gì nữa?! Tôi đọc thuộc Pháp mỗi ngày, và tâm tôi trở nên sáng suốt. Cho dù hoàn cảnh thế nào, tôi chưa bao giờ từ bỏ tu luyện. Tôi tin tưởng vững chắc vào Sư phụ, tin tưởng Đại Pháp không dao động, và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ.
Để liên lạc với các đồng tu, tôi nắm mắt mọi cơ hội đi ra ngoài. Mỗi lần ra ngoài mua thực phẩm hoặc đi chợ, tôi đều có thể bất ngờ gặp được đồng tu trong vòng mười phút (có một chợ sáng gần nhà tôi). Tôi có thể có được Kinh văn mới của Sư phụ, tuần báo Minh Huệ, và đôi khi cả những cuốn sách chân tướng nhỏ.
Tôi vô cùng vui mừng, nghĩ bụng: “Thật tuyệt vời khi mỗi lần ra ngoài mình đều gặp được những đồng tu như thế này! Trùng hợp thật!” Tôi ngộ ra rằng Sư phụ không muốn bỏ rơi một đệ tử không cố gắng như tôi, và luôn dõi theo tôi. Con vô cùng biết ơn Sư phụ vĩ đại và từ bi!
Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dàn dựng vụ án giả “tự thiêu ở Thiên An Môn” và “1.400 vụ án” để vu khống Pháp Luân Công, lan truyền những lời dối trá và đánh lừa công chúng. Điều này đã khiến những người không minh bạch chân tướng đã theo tà ác phạm tội chống lại Pháp Luân Đại Pháp, đẩy họ đến bờ vực bị đào thải. Chúng ta có trách nhiệm nói cho mọi người biết sự thật. Các đồng tu mang tài liệu chân tướng từ những nơi khác về và đưa cho tôi 30 hoặc 50 bản mỗi tuần, sau đó tôi phân phát trong khu vực của mình.
Dù ngày hay đêm, tôi dần dần từ chỗ sợ hãi chuyển sang không còn sợ hãi nữa, và tôi phân phát ngày càng nhiều tài liệu, bao gồm cả cuốn sách “Chín Bình Luận về Đảng Cộng sản”, đĩa DVD chân tướng, và các tờ dán chân tướng. Thỉnh thoảng tôi còn đi đến vùng nông thôn để phân phát tài liệu chân tướng. Tôi dành khoản tiết kiệm hàng tháng 50 nhân dân tệ của mình cho các bạn tu luyện khác để làm những việc nhằm chứng thực Pháp. Tuy số tiền nhỏ, nhưng đó vẫn là sự đóng góp của tôi, vì chi phí sinh hoạt của tôi lúc đó khá eo hẹp. Tôi sẵn lòng làm tất cả những điều này để chúng sinh có thể hiểu được chân tướng và được cứu độ.
Tinh tấn khi làm tài liệu chân tướng
Minghui.org chủ trương thành lập rộng rãi các điểm tài liệu ở khắp nơi. Sau này, tôi có cơ hội tham gia vận hành một điểm tài liệu, làm sách Đại Pháp cho các đồng tu học Pháp; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài liệu, dùng các tài liệu chân tướng do Minghui.org cung cấp; làm sách “Chín Bình luận về Đảng Cộng sản”; in đĩa chân tướng; làm sách chân tướng nhỏ; in tờ dán và tờ treo chân tướng; và làm các thẻ bình an chân tướng Đại Pháp. Tôi cũng in các ấn phẩm chân tướng của Minghui.org, thẻ mã QR chân tướng, tranh Tết và lịch chân tướng, v.v. Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ, và tôi gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh, thực hiện một cách dễ dàng. Tôi cũng cùng với các đồng tu phân phát tài liệu chân tướng đến nhà và xe của mọi người để cứu độ chúng sinh.
Năm 2015, làn sóng kiện Giang Trạch Dân bắt đầu. Các đồng tu tại điểm tài liệu của chúng tôi cũng đã viết đơn kiện bằng tên thật, cáo buộc Giang Trạch Dân là thủ phạm chính trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, các đơn kiện đã được đệ trình thành công lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao, và chúng tôi đã nhận được biên nhận. Không một đồng tu nào của chúng tôi tại điểm tài liệu bị lộ danh tính, và chúng tôi tiếp tục công việc cứu người một cách an toàn. Mọi người đều vô cùng biết ơn Sư phụ vĩ đại!
Trở thành người đa năng của điểm tài liệu chân tướng
Trong quá trình làm các tài liệu chân tướng, chúng tôi cần mua một lượng lớn máy móc, thiết bị, vật tư tiêu hao, và các vật dụng khác. Các đồng tu người thì đóng góp kinh phí, người thì bỏ công sức, người thì cung cấp chuyên môn kỹ thuật, và người thì phối hợp.
Với sự tin tưởng của các đồng tu, tôi đã điều phối việc mua sắm vật phẩm cần thiết. Đây là điều tôi chưa từng làm trước đây; tôi nên làm gì đây? Tôi đã học Pháp. Đại Pháp đã ban cho tôi trí tuệ, lòng can đảm và chính niệm, và tôi không ngừng nâng cao tín tâm của mình.
Tôi và đồng tu Q đã đến một thành phố khác để mua giấy in, thiết bị và vật tư tiêu hao. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả bệnh tật của đồng tu Q đều được chữa khỏi, và tính khí nóng nảy của chị ấy cũng hoàn toàn thay đổi. Con gái của chị ấy cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Đồng tu Q nói với con gái rằng, chị ấy muốn làm tài liệu chân tướng, và con gái chị ấy đã rất ủng hộ, mua cho chị ấy một căn nhà, một máy in và một máy tính.
Trước đây tôi chưa từng đi xa nhà, hiếm khi tiếp xúc với người khác, và không biết gì về vùng đất này. Đồng tu Q đã đưa tôi đi mua tất cả những vật dụng cần thiết, và cung cấp cho chúng tôi một căn phòng để làm nguyên liệu. Tôi vô cùng cảm động trước sự tận tâm quên mình của chị ấy.
Các đồng tu đã động viên tôi, và dần dần tôi có thêm tự tin để làm những việc cần làm. Sau nhiều rèn luyện, cuối cùng tôi đã hoàn thành dự án mua sắm một cách độc lập. Tôi lưu lại số điện thoại của các nhà cung cấp, sử dụng chúng để mua hàng hóa và chuyển tiền cho họ. Ban đầu, tôi có thể mua thẻ điện thoại mà không cần đăng ký tên thật. Tôi dùng những thẻ điện thoại để giảng chân tướng, gọi điện thoại và gửi tin nhắn MMS.
Ban đầu, tôi mua giấy in theo thùng, mỗi lần một hoặc hai thùng; sau đó, tôi mua mười hoặc hai mươi thùng một lần. Tôi muốn dùng được lâu, và không muốn liên tục mua vật tư tiêu hao để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều đồng tu cần tài liệu chân tướng, nhu cầu tăng lên đáng kể, và thiết bị cũng được mở rộng. Vật tư tiêu hao nhanh chóng hết, và chúng tôi phải mua thêm.
Còn nhiều thứ khác nữa, như máy cắt giấy, máy ép plastic, màng ép nhiệt và lạnh, mực in, mực laser, giấy in PVC, khung lịch, giấy tráng phủ, ghim bấm, và tua rua chữ “Phúc”, v.v… Tất cả những thứ này tôi chưa từng gặp trước đây và rất xa lạ với tôi, nhưng tôi không hề lo lắng hay sợ hãi chút nào, vì tôi là một đệ tử Đại Pháp.
Mọi người đều động viên tôi, nói rằng Sư phụ gia trì cho đệ tử làm tài liệu chân tướng cứu người. Có Sư phụ, có Pháp, còn gì phải sợ? Vì vậy, tôi đã tìm kiếm thông tin liên quan trên mạng. Từ việc mua và nhận nguyên liệu, đến việc vận chuyển chúng về nơi sản xuất tài liệu, rồi đến việc vận chuyển hoặc phân phối thành phẩm, các đồng tu cùng hợp tác với nhau, hoàn thành toàn bộ quy trình một cách suôn sẻ dưới sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ.
Mọi người đều đảm bảo học một bài giảng Chuyển Pháp Luân mỗi ngày, và phát chính niệm trước khi làm bất kỳ công việc nào liên quan đến chân tướng. Việc này được thực hiện gần như mỗi ngày trong năm, trừ Tết Nguyên Đán và một vài ngày lễ khác. Các đồng tu tại cơ sở sản xuất tài liệu của chúng tôi rất tinh tấn, và hợp tác rất tốt trong việc cứu độ chúng sinh. Mọi người cũng rất bao dung với những thiếu sót của tôi. Tôi xin cảm ơn các đồng tu xung quanh vì sự giúp đỡ của họ!
Nhờ sự nỗ lực chung và sự hỗ trợ của các đồng tu, điểm tài liệu địa phương của chúng tôi đã hoạt động rất suôn sẻ trong khoảng mười năm qua. Chúng tôi biết rằng chính Sư phụ đang bảo vệ chúng tôi.
Đệ tử cần phải tiếp tục làm tốt ba việc như trước đây, bước đi trên con đường do Sư phụ an bài, theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/6/505931.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/22/235613.html


