Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại quận Quang Minh, Thâm Quyến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-08-2026] Ngay khi thông báo kêu gọi gửi bài cho Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 23 trên Minh Huệ được công bố, tôi đã viết và gửi một bài chia sẻ về những trải nghiệm tu luyện của bản thân.

Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này. Tôi khuyến khích các đồng tu giúp đỡ lẫn nhau và gửi bài viết tới Pháp hội Minh Huệ thường niên.

Vài năm trước, chồng tôi, cũng là học viên, đã khuyến khích tôi gửi bài chia sẻ. Tôi nói với anh ấy rằng mình tu luyện không tốt nên không có gì để viết. Anh ấy giải thích rằng tôi chỉ cần kể lại quá trình mình đắc Pháp, những trải nghiệm tu luyện, những thay đổi mà tôi đã trải qua cùng những suy nghĩ của bản thân—tất cả chỉ cần có vậy.

Anh ấy chỉ ra rằng tu luyện là quá trình đột phá những giới hạn của bản thân. Nếu tôi chưa tu luyện tốt, tôi có thể nhận ra mình còn thiếu sót ở đâu. Việc viết bài chia sẻ sẽ rất hữu ích. Anh ấy nói thêm rằng tôi không nên chỉ nhận lợi ích từ Minh Huệ, mà còn cần phải hỗ trợ trang web. Mặc dù đồng ý viết và biết đó là điều đúng đắn nên làm, nhưng tôi vẫn có chút miễn cưỡng. Tôi nhận ra sự miễn cưỡng này không xuất phát từ chân ngã của mình, do vậy tôi đã buông bỏ niệm đầu này và quyết định viết bài.

Khi ngồi vào bàn, khoảnh khắc cầm cây bút lên, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Thông qua việc hồi tưởng những ngày đầu mới bước vào tu luyện, tôi đã tìm lại được sự tinh tấn như thuở ban đầu.

Với sự giúp đỡ của chồng, tôi đã gửi bài viết của mình, và sau đó tôi cảm thấy niềm vui sướng khôn tả. Cảm giác hân hoan và thiêng liêng đó cũng tuyệt vời y như cảm giác khi tôi tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 nhiều năm trước. Kể từ đó, năm nào tôi cũng gửi bài viết, và tôi coi đây là cơ hội tu luyện.

Tôi ngộ ra việc này không chỉ để đề cao bản thân mà còn giúp các đồng tu cùng nhau đề cao chỉnh thể. Bất cứ khi nào có thông báo kêu gọi gửi bài tới Pháp hội thường niên, chúng tôi lại cùng nhau đọc to thông báo này trong nhóm học Pháp của mình.

Sau khi chúng tôi thảo luận về tầm quan trọng của việc gửi bài, rất nhiều đồng tu đã tham gia. Chúng tôi hỗ trợ những đồng tu có tâm nguyện muốn viết nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Kết quả là trong vài năm qua, mọi thành viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đều đã gửi bài chia sẻ.

Chúng tôi liên hệ với cả những đồng tu chưa tham gia học Pháp nhóm và khuyên họ viết về những trải nghiệm tu luyện của mình. Hàng năm, chúng tôi tổ chức Pháp hội quy mô nhỏ tại nhà tôi hoặc tại nhà một đồng tu khác và cùng nhau đọc các bài chia sẻ của mình.

Vài ngày trước khi diễn ra Pháp hội, các điều phối viên đã tập hợp lại để xem xét các bản nháp và chỉnh sửa các nội dung chưa phù hợp với Pháp; quá trình này đã giúp tất cả mọi người cùng đề cao. Trong Pháp hội, những chia sẻ giao lưu đã giúp mọi người thăng hoa hơn nữa, và chỉnh thể chúng tôi đã cùng nhau đề cao.

Thông qua nhiều năm học Pháp nhóm, gửi bài tới Pháp hội và tham gia các buổi chia sẻ, tất cả chúng tôi đều đề cao rất nhanh. Từ chỗ được các đồng tu khích lệ gửi bài, tôi đã chủ động viết, rồi tiến tới giúp đỡ các đồng tu khác viết bài và cuối cùng là biên tập và gửi bài thay họ. Sau này, tôi cũng trở thành một trong những người duyệt bài.

Trong quá trình đó, tôi đã nhận ra những thiếu sót của mình và hiểu được những khó khăn của mỗi người tham gia. Chúng ta đều nên chủ động nghĩ cho người khác trong mọi hành động. Tâm thái đó thực sự giúp ích cho họ và cũng là duy hộ Đại Pháp. Việc gửi bài cho Pháp hội giúp chúng ta hình thành chỉnh thể kiên cố cùng với các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới.

Khi đến thăm nhà các đồng tu, chúng tôi mang theo bài viết thông báo kêu gọi gửi bài của Minh Huệ, đồng thời chia sẻ về những bài viết của các học viên địa phương. Điều này khiến nhận thức của các đồng tu ngày càng sâu sắc hơn, và họ đều chủ động viết bài. Họ không chỉ viết khi Minh Huệ ra thông báo kêu gọi gửi bài, mà còn viết và gửi bài chia sẻ bất cứ khi nào có được những thể ngộ mới trong tu luyện.

Năm nay, nhóm của chúng tôi đã chuẩn bị từ rất sớm nên không cần mất thời gian thảo luận xem có nên viết hay không. Thay vào đó, chúng tôi phối hợp để xem ai có máy tính, có thể tự đánh máy và tự gửi bản nháp của mình, và ai có thể giúp thu thập bài từ những người khác. Một số đồng tu chuẩn bị rất sớm và gửi bài nhanh chóng, để dành thời gian giúp người khác đánh máy bản nháp của họ.

Đây là điều rất tuyệt vời. Ngay sau hôm chúng tôi thảo luận về vấn đề này, Minh Huệ đăng thông báo, và tôi lập tức gửi bài viết của mình. Tôi nhận ra việc gửi bài chia sẻ sẽ giúp thanh lý can nhiễu, giải thể bức hại của Trung Cộng, đi theo Sư phụ khai sáng kỷ nguyên mới!

Các đồng tu chưa từng gửi bài chia sẻ nên hướng nội xem tại sao mình chưa làm việc này, và tìm xem cần nhờ ai giúp đỡ.

Viết về trải nghiệm tu luyện của bản thân và gửi bài cho Pháp hội là một cơ hội tu luyện. Những đồng tu từng gửi bài trước đây nên hiểu rằng đó không chỉ đơn thuần là việc tham gia, mà còn cần tận dụng quá trình viết bài này để xem xét lại bản thân và tìm ra điểm cần phải đề cao.

Tôi hi vọng bài viết này có thể trở thành “phao chuyên dẫn ngọc”. Khi thảo luận về việc này, tôi và các đồng tu khác nhận ra chúng ta không chỉ làm cho có hình thức; chúng ta cần đặt tâm viết và không nên trì hoãn.

Mục đích của chúng ta không chỉ để đề cao bản thân, mà còn để giúp đỡ các đồng tu khác và khai sáng cho thế nhân, cũng là bản tổng kết thể ngộ tu luyện của chúng ta, không nhằm mục đích phơi bày thiếu sót của bản thân hay khoe khoang bản thân đã làm tốt như thế nào. Thay vào đó, chúng ta hy vọng những chia sẻ chân thành của mình có thể chạm đến lòng người và chứng thực Pháp.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/8/22/513527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/27/235674.html