Tin tặc xâm nhập hộp thư nội bộ là hồi trống canh ba cho Trung Cộng
Bài viết của Chu Công
[MINH HUỆ 14-09-2026] Cổ ngữ có câu: “Canh một người chưa yên, canh hai chiêng trống nổi, canh ba nửa đêm quỷ gõ cửa.” Canh ba thường là lúc đêm tối nhất, giới tuyến cảnh báo giữa sống và chết. Trong dân gian, “trống canh ba” thường được ví với lệnh bài lấy mạng của Diêm Vương –– nó không phải tiếng chuông báo giờ, mà là cảnh báo đòi mạng, ám chỉ rằng kẻ làm nhiều điều ác đã hết vận số, báo ứng sắp đến.
Hiện tại, chính quyền Trung Cộng có phải đang ở vào “canh ba”? Tập Cận Bình thăm Mỹ, các thế lực trong nội bộ Trung Cộng đã gia tăng hành động, kể cả ra sức cắt đứt mối liên hệ vững chắc suốt 27 năm qua giữa các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc với Minh Huệ Net, đồng thời đẩy mạnh việc kích hoạt các nhân viên tiềm phục trên lãnh thổ Mỹ, thậm chí mua chuộc người Hoa tại Mỹ tham gia vào các hoạt động chống phá Pháp Luân Công của Trung Cộng. Tuy nhiên, trước sự dụ dỗ bao ăn, bao ở, bao chi phí đi lại, cùng với thù lao để tới Washington DC tham gia chào đón Tổng Bí thư Tập của ĐCSTQ, người Hoa tại Mỹ cần cân nhắc liệu điều này có vi phạm pháp luật hay không, liệu có ảnh hưởng đến tư cách hợp pháp của họ tại Mỹ hay không; chính phủ Mỹ càng quan ngại hơn về việc Trung Cộng thẩm thấu toàn diện, can thiệp vào nội bộ chính trị Mỹ và đàn áp xuyên quốc gia. Nhìn ở một góc độ khác, màn đêm đen trước bình minh, sự điên cuồng trước ngày tận thế này, nhìn thế nào cũng tựa như tiếng trống canh ba trong đêm đại hạn sắp tới của Trung Cộng.
(*Thiện ý nhắc nhở: Xin các đồng tu tại Đại lục hãy phát chính niệm cho Minh Huệ Net và tất cả các điểm sản xuất tài liệu tại Đại lục, tăng cường chính niệm, thanh trừ can nhiễu, sớm khôi phục liên lạc, thậm chí tu luyện và thực hiện tốt hơn trước.)
Đối mặt với nguy cơ thống trị bị bao vây trong ngoài, Trung Cộng đã dùng đến mọi thủ đoạn từng dùng để chiến thắng Quốc Dân Đảng năm xưa, cộng thêm sức mạnh của đồng tiền, gần đây càng gia tăng cường độ bức hại đối với các học viên Pháp Luân Công, cũng như các hoạt động kích động, bạo lực và hành động chính trị / đặc vụ có tổ chức trên lãnh thổ Mỹ.
Tuy nhiên, dưới bầu trời u ám lúc cùng đường mạt lộ này, vượt lên trên thế tục, sức mạnh của chân tướng và lương tri đang lặng lẽ phá vỡ các thủ đoạn và phòng tuyến của Trung Cộng.
Theo Minh Huệ Net đưa tin, một thẩm phán tại tòa án ở một địa phương nọ, vốn ngang ngược kiêu ngạo, tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công, gần đây mỗi ngày đều nhận được hàng trăm cuộc gọi “khuyên thiện” từ các học viên Pháp Luân Công trong nước và nước ngoài. Trong các cuộc gọi không có thù hận hay chửi rủa, chỉ có phân tích pháp luật chi tiết, bài học lịch sử và sự khuyên nhủ kiên nhẫn lý trí về nhân quả thiện ác. Đối diện với những lời kêu gọi đầy chính khí liên tục không ngừng nghỉ này, sự ngạo mạn vô đối của vị thẩm phán đó đã thu liễm rõ rệt, thái độ từ cứng rắn chuyển sang né tránh và suy nghĩ.
Sự thay đổi ở tầm vi mô này chính xác đã phơi bày bản chất mong manh của bạo chính Trung Cộng. Thống trị cực quyền hoàn toàn dựa vào dối trá và khủng bố để duy trì, và khi hàng ngàn hàng vạn tiếng nói vượt qua sự phong tỏa, đưa chân tướng tới tai những người trong hệ thống, thì phòng tuyến tà ác bắt đầu lung lay. Mỗi ngày, hàng trăm cuộc gọi khuyên thiện ấy, đối với những người cố chấp, đó là kèn hiệu thức tỉnh đánh thẳng vào tâm hồn, cũng là tiếng gõ cửa cảnh tỉnh họ ghìm cương trước bờ vực; còn đối với chế độ Trung Cộng ngoan cố, thanh âm chân tướng vang dội khắp nơi này chẳng khác nào “tiếng trống canh ba đòi mạng” thúc giục sự giải thể và diệt vong của nó.
Bánh xe lịch sử đã xoay đến thời khắc cuối cùng. Tòa lâu đài tà ác mà Trung Cộng dựng lên bằng cách bức hại người thiện lương, chà đạp lương tri, đã lung lay sắp đổ trong tiếng rền vang của lòng dân đã mất và thiên lý phân minh. Đối với những người vẫn đang trôi theo dòng trong thể chế này, nghe hiểu lời cảnh tỉnh đằng sau “tiếng trống canh ba” này, nhìn rõ đại thế, dừng tay không làm ác nữa, mới là lối thoát duy nhất.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/9/14/514227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/9/15/235898.html


