Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Na Uy

[MINH HUỆ 28-07-2026] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Na Uy đã tổ chức một loạt hoạt động nhằm đánh dấu 27 năm nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các hoạt động được tổ chức tại thủ đô Oslo và thành phố Egersund ở miền Tây vào các ngày 18, 20 và 25 tháng 7 năm 2026.

Các học viên luyện công cùng nhau, phát tờ rơi và nói chuyện với người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) suốt 27 năm qua. Nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm và bày tỏ sự ủng hộ đối với sự kiên trì phản bức hại của các học viên. Một số người cho biết họ quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Công.

Người dân cảm ơn các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công

Ngày 18 tháng 7, các học viên đã tổ chức một hoạt động tại Egersund, thị trấn từng được mệnh danh là thị trấn nhỏ đẹp nhất Na Uy. Họ trình diễn các bài công pháp trên quảng trường trung tâm Egersund và nói với dân chúng về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Nhiều người qua đường cảm ơn các học viên vì đã cho họ biết việc ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công như thế nào.

5f3f51423b3303e1a896331fd6fc6273.jpg

Các học viên tổ chức sự kiện tại Egersund nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc hôm 18 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Kiên trì kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc hàng ngày suốt 27 năm qua

Vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 và thứ Bảy, ngày 25 tháng 7, các học viên đã kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Oslo. Trong 27 năm qua, hoạt động kháng nghị liên tục của các học viên trước đại sứ quán đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc.

Những người dân hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bấm còi xe hoặc vẫy tay chào các học viên. Ngày 25 tháng 7, một số cảnh sát lần đầu làm nhiệm vụ trước Đại sứ quán Trung Quốc đã nhận tài liệu về Pháp Luân Công và tìm hiểu về cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

44ba24368beeb98916d1c7c48a93a96d.jpg

Các học viên kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Oslo vào ngày 25 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

Người qua đường tán dương nỗ lực của các học viên

Ngày 25 tháng 7, các học viên đã tổ chức sự kiện trước Tòa nhà Quốc hội Na Uy. Nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, đồng thời ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Sau khi biết đến những tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ, anh Meda, người Eritrea, bày tỏ: “Ở đất nước chúng tôi, chúng tôi cũng đã tiếp nhận hệ tư tưởng đấu tranh của ĐCSTQ.” Anh cho rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người sống theo Chân-Thiện-Nhẫn, là hoàn toàn phi lý. Anh giải thích rằng hệ tư tưởng đấu tranh của ĐCSTQ cũng đã gây tổn hại cho đất nước anh, và mọi người nên quý trọng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

13eb1920b4b049ce0bdd385e1917a4aa.jpg

Người dân tại Oslo tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công trong một hoạt động trước Tòa nhà Quốc hội. (Minghui.org)

Người dân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Ngày 25 tháng 7, các học viên tại Oslo cũng tổ chức thêm các hoạt động tại Công viên Hoàng cung, trước Tòa nhà Quốc hội và trước Đại sứ quán Trung Quốc. Mặc cho cuộc bức hại và vu khống không ngừng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, môn tu luyện thân tâm truyền thống này đã được phổ truyền tới hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, nhận được sự công nhận và ủng hộ của ngày càng nhiều người.

Cô Johanne là người Tây Ban Nha đang sống tại Oslo. Khoảng ba tháng trước, khi đi ngang qua Công viên Hoàng cung và trông thấy các học viên luyện công, cô đã quyết định thử tập. Cô cho hay cô rất thích Pháp Luân Công và cảm thấy rất dễ chịu khi luyện công. Johanne nói: “Việc bức hại Pháp Luân Công là sai trái!”

bc7557a883b3fb344114572e8c52bb02.jpg

Các học viên luyện công tại Công viên Hoàng cung vào ngày 25 tháng 7. (Minghui.org)

Anh Max, 28 tuổi, sống ở miền trung Na Uy. Hai năm trước, anh thấy các học viên giảng chân tướngvề cuộc bức hại cho người dân trước Tòa nhà Quốc hội. Sau khi trò chuyện với một học viên, anh bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 7, anh lại gặp các học viên trước Tòa nhà Quốc hội. Anh nói với một học viên rằng anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và chia sẻ: “Tôi đã đặt mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách đã giải đáp nhiều thắc mắc của tôi. Đó là những câu trả lời mà tôi không thể tìm thấy trong các sách tu luyện khác.”

Anh cho biết thêm: “Từ năm 16 tuổi, tôi đã tìm hiểu về các môn tu luyện rồi. Tôi đã thử một số môn, nhưng không môn nào có thể giải đáp hết những thắc mắc của tôi.” Anh Max nói rằng anh rất vui vì đã tìm được Pháp Luân Công và hy vọng nhiều người hơn ở thành phố của anh cũng có thể tìm hiểu về pháp môn này. Trước khi rời đi, anh đã lấy nhiều tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/28/512812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/8/3/235379.html