Giả ngã do nghiệp lực cấu thành cản trở tôi học Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 03-06-2026] Tôi thường nghe Đài phát thanh Minh Huệ phát sóng về việc những học viên gặp khó khăn trong việc học Pháp, tôi nghĩ mình cũng là một trong số đó.
Tôi tu luyện đã được 27 năm nhưng trong 27 năm ấy việc học Pháp của tôi quả thực rất gian nan — cứ học Pháp là tôi buồn ngủ, tâm phiền ý loạn, thân thể rất khó chịu, nhưng dù khó khăn đến đâu, tôi vẫn phải học Pháp, mà ngồi đọc, quỳ đọc, đứng đọc cũng không xong. Bởi vì nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học Pháp, dù khó khăn thế nào tôi cũng phải kiên trì học Pháp. Ngay cả khi học Pháp mà không đắc Pháp, nghe Pháp là ngủ gật, tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi cố gắng đọc Pháp đúng từng chữ từng chữ một. Từng chữ từng chữ cứ thế đi vào trong tâm tôi. Tôi cũng từng học thuộc lòng một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân, mất vài năm, nhưng cũng không minh bạch được Pháp lý. Sau đó tôi lại bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, học thuộc được một nửa Bài giảng thứ nhất, tôi liền không học thuộc nữa, bởi vì miệng đọc rất trôi chảy, nhưng trong tâm lại không biết gì cả.
Tại sao việc tôi học Pháp lại khó khăn đến vậy? Tôi đã hướng nội, phát chính niệm thanh trừ tà linh can nhiễu tôi học Pháp, nhưng cũng không có tác dụng, tôi bèn cầu xin Sư phụ: Thưa Sư phụ, con là người chân tu, con muốn học Pháp thật tốt. Sư phụ cũng không điểm hóa rõ ràng cho tôi làm thế nào mới có thể học Pháp thật tốt.
Tôi là người tu luyện với thiên mục mở, gặp quan nhỏ thì tự mình vượt qua, khi gặp đại quan đại nạn, Sư phụ thường điểm hóa cho tôi từ trước. Tại sao tôi gặp khó khăn trong việc học Pháp mà Sư phụ lại không quản? Tôi nghĩ mãi không ra, sinh mệnh không cho tôi học Pháp này rốt cuộc là ai, có quan hệ nhân duyên gì với tôi, là kẻ thù sinh tử với tôi sao? Tôi còn phải hoàn trả bao nhiêu năm nữa đây? Sư phụ thiện giải cũng không được hay sao?
Đột nhiên tôi nhớ đến một đồng tu bị đụng xe hơi rất mạnh, nhưng thân thể vẫn bình an vô sự.
Trong Pháp Sư phụ đã giảng:
“Kỳ thực chư vị đừng tưởng đụng một cái chư vị chả sao cả; nhưng [thực tế] chư vị đã quả thật chết đi một chư vị, là cái chư vị cấu thành từ nghiệp lực.” (Giảng Pháp tại thành phố New York,Pháp Luân Đại Pháp. Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc)
Tôi chợt bừng tỉnh, tôi đã minh bạch rồi, đó là “giả ngã” do nghiệp lực hậu thiên cấu thành đã không cho tôi học Pháp, chúng có thể danh chính ngôn thuận can nhiễu tôi học Pháp, bởi vì chúng cũng là “tôi” mà! Tôi đã không nhận ra chúng là “giả ngã” trong suốt 27 năm qua. Sao tôi lại ngốc đến như vậy?
Giả ngã đã bị nhận diện, tôi liền làm theo những thể hội được chia sẻ trên Đài phát thanh Minh Huệ, phát chính niệm trong thời gian dài ba lần, mỗi lần trong sáu, bảy tiếng đồng hồ để thanh trừ nó. Sau đó, tôi lại làm như vậy thêm một lần nữa. Cuối cùng, tôi đã có thể học Pháp bình thường, học Pháp cũng nhập tâm. Hiện giờ khi học Pháp trong tâm có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng và thoải mái, cuối cùng đã đạt đến trạng thái càng học Pháp càng muốn học. Nghe Pháp cũng không còn buồn ngủ nữa. Đây là trải nghiệm chân thực của tôi.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao. Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/3/511001.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/6/234984.html



