Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 13-7-2026] Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một phụ nữ 68 tuổi ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên, đã mãn hạn án tù 1,5 năm vào tháng 1 năm 2026.

Bà Trần Hạc Quỳnh, một nhân viên về hưu của Công ty Tơ lụa Quận Nhân Hòa. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1997 và nhanh chóng khỏi các bệnh: viêm ruột, thiếu máu, chóng mặt mãn tính và mệt mỏi. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà kiên định đức tin của mình, nên liên tục bị bức hại. Bà từng bị kết án 7,5 năm tù vào năm 2004 và phải chịu một bản án khác thời hạn 14 tháng sau khi bà bị bắt vào năm 2017.

Án tù mới nhất này của bà bắt nguồn từ một sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ tối ngày 19 tháng 7 năm 2024, khi ấy bà bị tố giác chỉ vì phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Thời điểm đó, bà đã trốn thoát được. Tối ngày hôm sau, Trưởng Đồn Công an Quận Nhân Hòa là Khởi Học Vận đã dẫn theo ba cảnh sát khác đột nhập vào nhà bà.

Hơn một giờ sau, cảnh sát đã lấy đi từ nhà bà một tờ rơi chân tướng có tiêu đề “Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp tại Trung Quốc”, một quyển lịch Minh Huệ để bàn năm 2019 có mang thông tin về Pháp Luân Công và một bức thư bà viết cho chị gái mình vào năm 2015 nhưng chưa gửi đi (trong thư bà chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của mình).

Trước khi rời đi, cảnh sát còn giật xuống Lịch Minh Huệ năm 2024 ở trên cửa nhà bà.

Ngày hôm sau, bà Trần không thể tìm được giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của mình trong nhà nên đã tới đồn công an để hỏi. Đồn trưởng Khởi từ chối gặp bà, chỉ thông báo cho bà rằng bà hãy đến lấy hai thứ đồ đó vào 8 giờ sáng ngày 23 tháng 7 năm 2024. Bà đã đến đồn công an để lấy lại đồ vào đúng thời gian công an thông báo. Nhưng thay vì trả lại tài sản cho bà, cảnh sát lại đưa bà đưa đến một tòa nhà khác mà không giải thích gì. Bà quyết định rời khỏi đó. Bà mới di chuyển được khoảng 100 mét, thì đồn trưởng Khởi và ba cảnh sát khác xông đến, túm tay bà và lôi bà tới tòa nhà đó.

Trong quá trình thẩm vấn, bà Trần từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Sau đó, bà bị kết án 1,5 năm tù cùng 3.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Tòa án kết án bà đã khấu trừ khoản tiền phạt từ tài khoản hưu trí của bà. Tới ngày 12 tháng 3 năm 2025, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên, một nơi khét tiếng về việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Để biết chi tiết, vui lòng xem các báo liên quan.

Khi bà Trần từ chối xem các video nói xấu Pháp Luân Công, tù nhân Lưu Văn Trân đã đấm vào ngực bà và xô mạnh bà vào một chiếc giường kim loại. Bà nhắc Lưu rằng camera giám sát đang ghi hình, nhưng Lưu kiêu ngạo đáp lại: “Thì sao nào?” và còn buông lời nhục mạ bà.

Các cai ngục cũng lệnh cho bà Trần tới báo cáo cho họ bằng cách nói: “Tù nhân Trần xin phép sử dụng nhà vệ sinh”. Bà nói rằng bà không phải tội phạm, vì thế họ đã không cho bà sử dụng nhà vệ sinh. Kết quả là bà đã phải tiểu tiện ra quần.

Sau đó, bà Trần bị bắt lao động nặng nhọc 12 tiếng mỗi ngày. Bà bị bắt phải đứng nhiều giờ liền vào ban đêm nếu bà không hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao.

Sau khi được thả về vào tháng 1 năm 2026, bà Trần mới biết chủ sử dụng lao động cũ của bà đã ngừng chi trả lương hưu cho bà trong suốt thời gian bà bị bỏ tù, với tổng số tiền gần 45.000 Nhân dân tệ.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/13/512282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235182.html