Người phụ nữ Sơn Đông phải đối mặt với phiên tòa xét xử sau hơn 10 năm bị bắt giữ chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 09-07-2026] Một phụ nữ 59 tuổi ở thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông, bị đưa ra xét xử ngày 6 tháng 7 năm 2026 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Khổ nạn này của bà Thôi Ngọc Linh, một cựu nhân viên Nhà máy bông vải sợi quốc doanh thành phố Lâm Thanh, bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà ngày 30 tháng 10 năm 2015. Mặc dù bà đã được tại ngoại vào tháng 3 năm 2016 sau 5 tháng bị giam giữ, cảnh sát vẫn không ngừng theo đuổi việc truy tố bà.
Việc sách nhiễu bà Thôi cùng người nhà bà, trong đó có cả con gái và cháu gái bà, đã trở nên thường xuyên hơn vào tháng 4 năm 2025, cảnh sát lấy lý do rằng vì điều kiện tại ngoại từ vụ bắt giữ bà năm 2015 vẫn còn hiệu lực.
Tối ngày 19 tháng 1 năm 2026, người của Đội An ninh Nội địa Thành phố Lâm Thanh bắt giữ bà Thôi. Sau khi bị bắt, bà bị đưa vào Trại tạm giam Thành phố Liêu Thành và lệnh bắt giữ bà chính thức được ban hành vào ngày 12 tháng 2 cùng năm. Ngày 27 tháng 2, luật sư và người nhà của bà tới Cục Công an Thành phố Lâm Thành để yêu cầu thả bà, nhưng không thành.
Sau đó, cảnh sát chuyển trường hợp bà Thôi tới Viện Kiểm sát Thành phố Lâm Thanh. Công tố viên Khổng Tĩnh truy tố bà vào ngày 13 tháng 5 năm 2026.
Tòa án Thành phố Lâm Thanh mở phiên tòa xét xử bà Thôi vào ngày 6 tháng 7 năm 2026. Luật sư đưa ra những lập luận chứng minh bà vô tội. Con gái bà cũng chứng minh mẹ mình vô tội với tư cách là người bào chữa gia đình không phải luật sư. Bà Thôi cũng khẳng định rằng bà chỉ tu luyện Pháp Luân Công để trở thành một người tốt và không hề phạm pháp khi kiên định đức tin của mình.
Công tố viên Khổng từ chối đưa ra bất cứ bằng chứng truy tố nào, mà chỉ nói rằng cảnh sát “tiếp tục nhắm vào bà Thôi Ngọc Linh vì bà nằm trong diện tại ngoại từ năm 2015.”
Thẩm phán cho hoãn phiên tòa mà chưa đưa ra phán quyết.
Tình trạng nguy cấp trong trại tạm giam
Trước phiên tòa vài ngày, luật sư của bà Thôi đã vào gặp bà. Bà cho biết bà không được nói chuyện với bất cứ ai trong trại tạm giam và có hai tù nhân giám sát bà suốt ngày đêm. Nếu bà bị phát hiện nói chuyện với ai đó, lính canh Nhạc Nhan sẽ bắt bà và hai tù nhân kia phải đứng trong nhiều giờ. Bà khó ngủ vào ban đêm, thường xuyên khó thở, cảm thấy tức ngực và đi đại tiện không kiểm soát được. Người nhà bà yêu cầu trại tạm giam đưa bà vào bệnh viện, nhưng trưởng trại giam từ chối, tuyên bố rằng bà “hoàn toàn khỏe mạnh”.
Trong phiên tòa xét xử, trông bà Thôi gầy gò và chán nản. Chấp hành viên tòa án còng tay và xiềng chân bà trong suốt phiên tòa. Người nhà bà lo lắng cho sức khỏe thể chất và tinh thần của bà.
Tin tức liên quan:
Gia đình tan vỡ vì cuộc bức hại, người phụ nữ 58 tuổi giờ lại đối mặt với việc bị truy tố
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/9/512147.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/19/235154.html



