Cặp vợ chồng ở Cát Lâm bị chính quyền sách nhiễu sau khi thụ án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-07-2026] Sau khi thụ án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 6 năm 2025, một cặp vợ chồng ở thành phố Công Chủ Lĩnh, tỉnh Cát Lâm đã liên tục bị chính quyền địa phương sách nhiễu.
Một nhân viên họ Diêu từ phòng tư pháp thị trấn Phạm Gia Đồn đã nhiều lần đến nhà bà Ngải Thúy Kiệt. Ông ta chụp ảnh trái với ý muốn của bà và ra lệnh cho bà ký tên, điểm chỉ vào nhiều tài liệu khác nhau. Ngày 11 tháng 6 (không rõ năm, có thể là 2025 hoặc 2026), một cảnh sát từ đồn công an thị trấn Phạm Gia Đồn đến ghi âm giọng nói của bà, thu thập dấu vân tay và vân chân, đo chiều cao và cân nặng của bà. Ông ta thậm chí còn ra lệnh cho bà liếm vào một dụng cụ để lấy mẫu nước bọt.
Một tuần sau, trưởng thôn gọi điện cho bà Ngải và yêu cầu cung cấp số chứng minh nhân dân của bà, của chồng bà là ông Đinh Lục Nhất, và của con trai họ. Bà từ chối làm theo.
Bắt cóc
Ngày 15 tháng 6 năm 2021, khi ông Đinh và bà Ngải đang lái xe thì họ nhận thấy một chiếc xe jeep màu đen bám sát theo sau. Họ tấp vào lề để nhường đường cho chiếc xe jeep vượt lên. Tuy nhiên, chiếc xe jeep lại dừng ngay trước mũi xe của họ. Hai người đàn ông bước xuống. Một người đi về phía ghế lái và người kia đi về phía ghế phụ.
Một người đàn ông nói rằng họ bị lạc và GPS trên điện thoại di động của họ không hoạt động. Hắn nhờ ông Đinh giúp kiểm tra điện thoại. Ông Đinh nói rằng hai vợ chồng ông cũng bị lạc và vẫn đang cố gắng tìm đúng đường đến đích.
Người đàn ông đó khăng khăng đòi ông Đinh xem điện thoại của hắn. Ông Đinh vừa hạ cửa kính xe xuống thì thấy người đàn ông cố gắng giật chìa khóa xe của mình. Sau khi nỗ lực bất thành, người đàn ông tự xưng là cảnh sát thuộc Phòng An ninh Nội địa huyện Lê Thụ. Ông Đinh yêu cầu xem thẻ cảnh sát của hắn. Hắn đưa thẻ ra, nhưng sau đó lại nói rằng hắn làm rơi điện thoại vào trong xe của ông Đinh.
Ông Đinh mở cửa và bước ra ngoài. Ông cố gắng bỏ chạy, nhưng viên cảnh sát đã quật ngã và bắt đầu đấm ông. Sau đó, ông và vợ bị đẩy vào chiếc xe jeep, mà ông nhận thấy là không có biển số.
Cùng lúc đó, một nhóm cảnh sát khác lục soát nhà của hai ông bà và tịch thu máy tính xách tay, máy in, đồ dùng văn phòng và các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.
Đội trưởng Vương Minh Sơn đã thẩm vấn cặp vợ chồng tại Phòng An ninh Nội địa huyện Lê Thụ. Hắn khoe khoang rằng trước đây hắn từng ra lệnh bắt giữ các học viên khác nhưng chưa bao giờ bị quả báo. Hắn tra hỏi xem cặp vợ chồng có tiền ở nhà không và những học viên khác mà họ đi chung xe để phân phát tài liệu Pháp Luân Công là ai.
Ngày hôm sau, ông Đinh bị đưa đến trại tạm giam huyện Lê Thụ. Viên cảnh sát đưa ông đến đó đã yêu cầu các lính canh trại tạm giam “xử lý” ông vì ông “không ngoan ngoãn”. Các lính canh không cho ông ăn đủ no và liên tục phá rối giấc ngủ của ông. Họ còn ép ông phải trực đêm.
Ngày 28 tháng 6 năm 2021, người mẹ già đi lại khó khăn của ông Đinh đi gần 100 km đến Phòng An ninh Nội địa huyện Lê Thụ. Bà quỳ trên mặt đất và cầu xin các cảnh sát thả con trai và con dâu của mình. Vương từ chối gặp trực tiếp bà và nói qua điện thoại rằng cặp vợ chồng đã “vi phạm pháp luật” và họ sẽ không được phép nhận bất kỳ chuyến thăm viếng nào của gia đình hay quần áo.
Bị ngược đãi trong khi thụ án 4 năm tù
Cuối năm 2021, ông Đinh bị kết án bốn năm tù. Vài tháng sau, vợ ông cũng bị kết án bốn năm tù.
Ngay khi bị chuyển đến nhà tù Công Chủ Lĩnh, ông Đinh phải đối mặt với nhiều lính canh và cảnh sát vũ trang lăm lăm dùi cui điện trên tay. Họ đưa ông đến một phòng giam trên tầng hai thuộc khu số chín để thay đồng phục nhà tù. Họ đo chiều cao và cân nặng của ông, đồng thời liên tục lăng mạ ông trong suốt quá trình tiếp nhận.
Lưu Đạt Bằng và Phùng Khuê Văn, hai cựu học viên đã từ bỏ tu luyện trong nhà tù, chịu trách nhiệm tẩy não ông Đinh và các học viên khác trong các “bài giảng nhóm nhỏ”.
Ngoài việc ép các học viên xem các video phỉ báng Pháp Luân Công và viết báo cáo tư tưởng hàng tuần, họ còn ra lệnh cho các học viên ký vào các bản tuyên bố từ bỏ và lên án Pháp Luân Công. Những người từ chối phải chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau, bao gồm bị đánh đập, sốc điện và bị xát muối vào vết thương, và bị ép ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Họ chỉ được phép đi vệ sinh hai lần mỗi ngày, có mười phút để ăn những bữa ăn bị cắt giảm khẩu phần, phải đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài, và bị đánh thức cứ mười phút một lần vào mỗi đêm.
Những người được coi là ít “ngoan cố” hơn trong việc giữ vững đức tin của mình được phép tham dự các “bài giảng nhóm lớn hơn” với khoảng 50 học viên. Họ vẫn phải viết báo cáo tư tưởng hàng tháng.
Sau đó, ông Đinh bị ép phải lao động khổ sai mỗi ngày. Vợ ông cũng phải chịu đựng sự ngược đãi tàn bạo trong thời gian thụ án tại nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm. Các thủ đoạn được sử dụng đối với bà và các học viên bị giam giữ khác cũng tương tự như những gì chồng bà đã trải qua.
Sau đó, bà Ngải cũng bị ép lao động khổ sai hơn mười giờ mỗi ngày. Công việc chủ yếu là làm lông mi giả và vỏ chăn. Bất cứ khi nào không đạt đủ chỉ tiêu, bà phải chép phạt nội quy nhà tù từ 50 đến 100 lần.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/6/512029.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/18/235141.html



