Bà lão 69 tuổi mắc bệnh ung thư nhận ba thông báo tình trạng nguy kịch trong vòng sáu tháng, nhưng vẫn chưa được tại ngoại
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-07-2026] Từ tháng 12 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, một bà lão 69 tuổi đang thụ án 3 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công đã nhận được thông báo tình trạng nguy kịch 3 lần, tuy nhiên, sau 6 tháng, chính quyền nhà tù vẫn đang “xử lý” đơn xin bảo lãnh y tế của bà.
Bà Mã Linh, một thủ thư về hưu ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, bị bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 và bị kết án 3 năm tù cùng khoản phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 1 tháng 5 năm 2025. Trước đó, bà từng bị giam trong trại lao động 2 lần cùng 1 án tù, với tổng thời gian 9,5 năm. Lương hưu của bà cũng đã bị đình chỉ từ năm 2014.
Thông báo tình trạng nguy kịch lần thứ nhất vào ngày 26 tháng 12 năm 2025
Ngày 25 tháng 12 năm 2025, bà Mã bị đưa vào Nhà tù Nữ Số 2 tỉnh Vân Nam và trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe bắt buộc trong ngày hôm đó.
Ngay sau cuộc kiểm tra sức khỏe vào ngày 25 tháng 12 năm 2025, lính canh Vương (+86-871-65126165) của Khu 9 cùng bác sỹ nhà tù đã gọi điện cho gia đình bà Mã. Họ cho biết bà có 11 vấn đề về sức khỏe, bao gồm một khối u ác tính trong khoang chậu, u nang buồng trứng, thiếu máu trung bình, tăng huyết áp, chảy máu âm đạo bất thường, gan nhiễm mỡ, viêm túi mật mãn tính có sỏi mật, sỏi thận, teo não, vôi hóa động mạch chủ và mảng bám ở cả hai động mạch thận.
Bác sỹ cảnh báo rằng khối u của bà Mã có thể tiếp tục tiến triển xấu và di căn, tình trạng chảy máu âm đạo bất thường của bà có thể gây ra nhiễm trùng và sốc, đồng thời tình trạng suy tạng của bà có thể dẫn tới tử vong.
Ngày 26 tháng 12 năm 2025, bà Mã đã được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Trung tâm của Ban Quản lý Nhà tù tỉnh Vân Nam. Chiều hôm đó, lính canh Vương cùng một bác sỹ khác (họ Lý; +86-871-65126165) đã gọi điện cho gia đình bà. Họ cho biết bệnh viện đã đưa ra thông báo tình trạng nguy kịch vì chứng thiếu máu của bà Mã đã tiến triển từ trung bình sang thể nặng. Ngay lập tức, gia đình bà đã yêu cầu bảo lãnh y tế, nhưng Vương đã từ chối với lý do là việc này liên quan đến “các thủ tục phức tạp”.
Thông báo tình trạng nguy kịch lần thứ hai vào ngày 9 tháng 5 năm 2026
Ngày 24 tháng 4 năm 2026, bác sỹ Lý gọi cho gia đình bà Mã để báo rằng bà đã được xuất viện vào ngày 13 tháng 3, và được đưa đến Bệnh viện Diên An vào ngày 20 tháng 4 để kiểm tra. Bệnh viện đã phát hiện ra rằng:
– Khối u ác tính ở phần phụ buồng trứng trái của bà Mã đã phát triển lên khoảng 9 cm;
– Một khối u ung thư đã được phát hiện trong đường tiêu hóa, mà bệnh viện đánh giá là ung thư nguyên phát;
– Khối u buồng trứng là ung thư thứ phát;
– Bệnh ung thư đã tiến triển đến giai đoạn muộn;
– Bà Mã vẫn bị thiếu máu thể nhẹ.
Sau khi khám ở Bệnh viện Diên An, bà Mã bị đưa trở lại nhà tù, và đưa vào bệnh xá của viện. Ngày 27 tháng 4, gia đình bà tiếp tục nộp đơn xin bảo lãnh tại ngoại. Ngày 7 tháng 5, bà bị sốt và chướng bụng nên được chuyển đến bệnh viện trung tâm, tại đây một thông báo tình trạng nguy kịch khác đã được đưa ra vào ngày 9 tháng 5.
Thủ tục giấy tờ bảo lãnh không nhận được hồi âm
Ngày 22 tháng 5 năm 2026, lính canh Vương đã gọi cho gia đình, yêu cầu họ chuẩn bị giấy tờ cho người bảo lãnh, người sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bà Mã tuân thủ các điều kiện sau khi được bảo lãnh. Ngày 25 tháng 5, người thân của bà đã nộp các tài liệu theo yêu cầu, và cũng đã ký vào nhiều loại giấy tờ khác. Lính canh Vương hứa sẽ nộp đơn xin bảo lãnh lên cấp trên, nhưng không trả lời khi nào gia đình nhận được quyết định.
Ngày 4 tháng 6, bà Mã gọi cho gia đình từ bệnh viện trung tâm, cho biết lính canh đã yêu cầu bà ký một số tài liệu về theo dõi tại cộng đồng. Bà cũng tiết lộ rằng mình đã sụt khoảng 10 kg và không có cảm giác muốn ăn uống. Bà còn bị táo bón hoặc tiêu chảy hơn 10 lần mỗi ngày, khiến bà vô cùng đau đớn khổ sở.
Phòng Tư pháp Liên Hoa ở quận Ngũ Hoa, nơi bà Mã đang có hộ khẩu cư trú, đã thông báo cho gia đình bà rằng họ đã nhận được các tài liệu theo dõi tại cộng đồng do nhà tù gửi sang. Ngày 10 tháng 6, 8 người đại diện cho phòng tư pháp, đồn công an, văn phòng khu dân cư, văn phòng khu phố và Ủy ban chính trị và pháp luật đã đến thăm gia đình để đánh giá tính khả thi của việc giải quyết bảo lãnh y tế cho bà Mã.
Ngày 12 tháng 6, phòng tư pháp đã thông báo cho gia đình rằng họ đã gửi báo cáo đánh giá cho nhà tù. Hôm đó, gia đình đã đến nhà tù, trùng vào lịch thăm thân. Tuy nhiên, họ được thông báo là bà Mã vẫn đang nằm ở bệnh viện trung tâm. Họ đã yêu cầu được gặp bà ở đó, nhưng lính canh trả lời rằng cần phải “thảo luận thêm về vấn đề này”.
Thông báo tình trạng nguy kịch lần thứ ba vào ngày 19 tháng 6 năm 2026
Khoảng 8 giờ tối ngày 19 tháng 6, lính canh họ Dương cùng bác sỹ nhà tù cùng gọi điện cho gia đình, báo tin bà Mã bị chảy máu trực tràng hôm đó, và bệnh viện trung tâm đã tiếp tục ban hành thông báo tình trạng nguy kịch.
Bác sỹ cho biết kết quả khám của bệnh viện gần giống với các báo cáo trước đó, bao gồm các triệu chứng:
– Khối u ác tính ở khu vực phần phụ bên trái đã di căn xuống trực tràng và vùng xương chậu;
– Tắc ruột;
– Sỏi mật;
– Tăng huyết áp;
– Sốt cao.
Bác sỹ thông báo cần phải xét nghiệm kỹ hơn để chẩn đoán nguyên nhân gây chảy máu trực tràng, trong đó có xét nghiệm phân và xét nghiệm máu ẩn trong phân. Ông ấy cũng khuyến cáo tình hình có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, và chảy máu trực tràng có thể dẫn đến sốc xuất huyết, thiếu máu nặng và thậm chí tử vong.
Gia đình có hỏi thăm tiến độ xử lý đơn xin bảo lãnh y tế, và Dương trả lời rằng nhà tù “vẫn đang khẩn trương xử lý đơn và sẽ báo cho gia đình ngay khi có quyết định chính thức”.
Ngày 22 tháng 6, gia đình gọi điện lại cho Khu 9 để hỏi về đơn bảo lãnh, và người trực điện thoại nói rằng anh ta sẽ chuyển lời tới lính canh Vương. Cho tới nay gia đình vẫn không nhận được thêm bất cứ phản hồi nào.
Cơ quan giám sát nhà tù khẳng định không thể can thiệp vào các vấn đề của phạm nhân
Ngày 24 tháng 6, gia đình đã tới Đội thi hành án hình sự thuộc Ban Quản lý Nhà tù tỉnh Vân Nam. Hai cảnh sát tiếp đón gia đình cho biết:
– Họ vẫn chưa nhận được hồ sơ bảo lãnh từ phía nhà tù;
– Họ không có quyền can thiệp trực tiếp vào việc xử lý các tình huống cụ thể của nhà tù;
– Họ đã ghi chép lại các lo lắng của gia đình;
– Theo như quy định thì thủ tục sẽ cần ý kiến từ rất nhiều các ban ngành liên quan, thế nên gia đình chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Tính tới nay thì thủ tục bảo lãnh y tế của bà Mã vẫn chưa được giải quyết.
Báo cáo liên quan:
Chín cư dân Vân Nam bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Tiền lương hưu của một cựu thủ thư bị giữ lại, đơn kháng cáo đã được Tòa phúc thẩm chấp nhận
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Defense Attorneys: Falun Gong Not Illegal Under Chinese Law
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/3/511914.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/17/235130.html



