Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2026]

Gần đây, một người phụ nữ 65 tuổi ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 22 tháng tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Rạng sáng ngày 23 tháng 1 năm 2026, bà Ngụy Lệ Minh bị bảy cảnh sát mặc thường phục từ đồn công an Chấn Hưng bắt giữ tại nhà. Chỉ một người trong số họ xuất trình thẻ ngành. Họ lục soát nhà bà mà không có lệnh khám xét và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một máy nghe nhạc của bà. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Đan Đông.

Ngày 28 tháng 5 năm 2026, tòa án quận Chấn An tổ chức phiên tòa xét xử. Nhân chứng của bên công tố, một người lạ mặt, khai rằng ông ta đã nhận tài liệu Pháp Luân Công từ một người tên là “Ngụy Lệ Minh”.

Công tố viên cũng trình chiếu một đoạn video quay cảnh một người phụ nữ mặc đồ đen, đeo ba lô đen, và khẳng định đó là bà Ngụy khi bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà Ngụy cho biết bà chưa bao giờ có một chiếc ba lô màu đen và chiếc túi bà thường dùng có màu cam.

Ngày 28 tháng 6 năm 2026, bà Ngụy nhận được thông báo về bản án tù của mình. Bà đã kháng cáo phán quyết này.

Những lần bị bức hại trong quá khứ

Đây không phải là lần đầu tiên bà Ngụy bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây, bà từng bị giam trong trại lao động và nhà tù với tổng thời gian là năm năm. Bà bị tra tấn dã man tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng.

Bị đánh đập tại trại tạm giam

Sáng ngày 30 tháng 11 năm 1999, bà Ngụy cùng một số học viên khác bị bắt vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công tại một quảng trường công cộng để phản đối cuộc bức hại. Tất cả họ đều bị đưa đến trại tạm giam thành phố Đan Đông.

Lính canh đã cởi quần ngoài của các học viên và dùng thanh tre đánh vào mông họ. Sau khi thanh tre bị gãy, chúng dùng thắt lưng da để quất họ. Mông của tất cả các học viên đều bị bầm tím. Một số người đã ngất xỉu vì đau đớn. Bất chấp thương tích của họ, lính canh vẫn ép họ làm lao động không công. Những ai không thể hoàn thành định mức hàng ngày sẽ bị cắt thức ăn, nước uống và cấm ngủ.

Một học viên là bà Chu Ngọc Song ngã bệnh ngay sau khi được thả. Bà được chẩn đoán mắc bệnh nhiễm trùng máu và qua đời chưa đầy một năm sau đó.

Bị tra tấn trong thời gian thụ án bốn năm tại trại lao động

Không lâu sau khi bị bắt, bà Ngụy bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia để thụ án bốn năm.

Ngày 17 tháng 10 năm 2002, vì từ chối xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công, bà Ngụy bị đánh đập và bị kéo dài thời hạn giam giữ thêm ba tháng.

Tháng 11 năm 2002, lính canh cấm không cho bà Ngụy ngủ. Vì bà từ chối đeo thẻ tên của tù nhân, chúng trói bà vào giường trong ba ngày rồi nhốt bà vào phòng biệt giam trong một tuần. Hai bàn tay của bà trở nên sưng tấy nghiêm trọng do bị ngược đãi.

Tháng 12 năm 2002, một khóa tẩy não bắt đầu. Bà Ngụy bị giam cách ly trong hơn ba tuần, trong thời gian đó bà bị các tù nhân giám sát suốt ngày đêm. Bà bị ép phải đứng và cấm ngủ. Bà cũng không được phép thay đồ lót, ngay cả trong kỳ kinh nguyệt.

Ngày 19 tháng 2 năm 2003, vì cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Công trong một khóa tẩy não, bà Ngụy lại bị nhốt vào phòng biệt giam. Bà bị ép phải ngồi song bàn trong nhiều giờ liền, bị cấm ngủ và không được phép đi vệ sinh.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2003, bà Ngụy bị ép phải đứng trong nhiều giờ mỗi ngày và lại bị cấm ngủ, vì bà từ chối học thuộc nội quy của tù nhân. Nếu bà nhắm mắt lại, các tù nhân sẽ dùng vật nhọn đâm bà. Chân và bàn chân của bà trở nên sưng tấy nghiêm trọng đến mức không thể xỏ vừa giày nữa.

Tháng 11 năm 2003, bà Ngụy bị đưa vào diện quản lý nghiêm ngặt. Bà bị ép phải ngồi bất động trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ 5 giờ sáng đến 11 giờ đêm. Thức ăn duy nhất bà được cho là bánh bao hấp, và bà không được phép gọi điện cho gia đình hay mua các nhu yếu phẩm hàng ngày. Bà chỉ có thể đi ngủ khi tất cả những người khác trong phòng giam đã ngủ.

Theo dự kiến, bà Ngụy sẽ được thả vào tháng 9 năm 2003, nhưng lính canh đã không thả bà cho đến tháng 1 năm 2004. Khoảng tháng 12 năm 2003, cha mẹ ngoài 70 tuổi của bà từng đến trại lao động để thăm bà, nhưng bị lính canh đuổi về với lý do bà Ngụy chưa từ bỏ Pháp Luân Công.

Bị kết án một năm tù

Tối ngày 19 tháng 12 năm 2007, bà Ngụy lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Đan Đông và sau đó bị kết án một năm tù tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Tiếp tục bị sách nhiễu

Năm 2014, cảnh sát Hứa Quân của đồn cảnh sát Lục Đạo Câu đột nhập vào nhà bà Ngụy và cố gắng lấy mẫu máu cùng ADN của bà. Bà từ chối tuân theo và cảnh sát quay lại vài ngày sau đó. Họ nói với bà: “Bà nằm trong nhóm đầu tiên được thu thập mẫu. Mọi người đều sẽ phải trải qua việc này”.

Năm 2015, vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, người ra lệnh phát động cuộc bức hại, bà Ngụy lại bị sách nhiễu, và cảnh sát cố ép bà ký vào một số tài liệu.

Cảnh sát sách nhiễu bà Ngụy một lần nữa vào năm 2017 và cố gắng chụp ảnh bà. Bà không tuân theo.

Năm 2020, bà Ngụy nhận được một cuộc gọi từ ủy ban khu dân cư địa phương, yêu cầu bà đến trình diện tại văn phòng của họ. Bà khẳng định rằng mình không làm gì sai và từ chối đến.

Năm 2024, bà Ngụy lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ hành chính 15 ngày, và gia đình bà bị cảnh sát phạt vài nghìn Nhân dân tệ.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/4/511959.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/14/235082.html