Người phụ nữ Hà Bắc 79 tuổi liên tục bị chính quyền sách nhiễu vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 16-06-2026] Trong 10 năm qua, một người phụ nữ 79 tuổi ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, liên tục bị chính quyền sách nhiễu vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Bà Bạch Ngọc Thư không thể sống một cuộc sống bình thường, và cũng không gần gũi với nhiều người thân, bạn bè và hàng xóm, vì họ sợ bị liên đới. Gần đây, một camera giám sát đã được lắp đặt trên cột điện bên ngoài nhà bà, hướng thẳng vào cửa trước.
Bước vào tu luyện Pháp Luân Công
Năm 2008, bà Bạch đã trải qua một ca phẫu thuật mở lồng ngực. Sau ca phẫu thuật, các khối u phát triển ở cả hai bên cuống lưỡi của bà. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng không mấy hiệu quả.
Được một người bạn giới thiệu, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã hoàn toàn bình phục trong một khoảng thời gian ngắn, và từ đó đến nay luôn khỏe mạnh.
Bị sách nhiễu không ngừng
Bị lục soát nhà vào năm 2016
Ngày 22 tháng 1 năm 2016, Phạm Chấn Hoa, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Phụ Bình dẫn theo 2 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Bạch. Họ đã tịch thu 4 sách Pháp Luân Công, nhiều tài liệu thông tin và hơn 40 tấm biểu ngữ.
Bà Bạch bị thẩm vấn tại Đội An ninh Nội địa từ 10 giờ 30 phút sáng đến 4 giờ chiều. Sau khi đưa bà về nhà, cảnh sát Phạm lại lục soát nơi ở của bà một lần nữa, tịch thu gần 1.000 cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Công và các tài liệu thông tin khác. Họ cũng cố gắng lấy thêm các sách Pháp Luân Công và ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, nhưng bà Bạch đã ngăn ông ta lại. Trước khi rời đi, Phạm nói với bà: “Nếu bà trẻ hơn, tôi sẽ giam bà trong 7 ngày.”
Tiếp tục bị lục soát nhà vào năm 2017
Ngày 16 tháng 5 năm 2017, trong khi đang đi trên phố, bà Bạch bị 6 cảnh sát mặc thường phục tiến đến và giật lấy ví. Họ đẩy bà ngã xuống đất, khiến bà đau đớn dữ dội ở cánh tay. Vì quá sợ hãi, bà gặp khó khăn khi đứng dậy. Khi bà Bạch từ chối đến đồn cảnh sát, cảnh sát đã dùng cáng khiêng bà đi.
Sau đó, cảnh sát đến nhà bà Bạch và ép con trai bà mở cửa. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy nghe nhạc và tài liệu thông tin của bà. Không cảnh sát nào xuất trình thẻ ngành hay lệnh khám xét trong suốt quá trình lục soát.
Bị lục soát nhà lần thứ ba vào năm 2019
Ngày 19 tháng 3 năm 2019, Cổ Hiểu Huy, đội trưởng Đội An ninh Nội địa, cùng chính trị viên Quách Cẩm Trinh và 3 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Bạch. Họ lục soát khắp nhà và lấy đi một túi lớn tài liệu Pháp Luân Công cùng ảnh của nhà sáng lập.
Trong lúc vụ lục soát đang diễn ra, bà Dương Tăng Hoa, một học viên Pháp Luân Công địa phương, đã đến thăm bà Bạch. Cảnh sát đã lục soát ví của bà, và khi phát hiện tài liệu Pháp Luân Công, họ đã trói bà lại và đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Bà được thả vào đầu buổi tối.
Sách nhiễu không ngừng trong giai đoạn 2020-2025
Từ năm 2020 đến năm 2025, năm nào bà Bạch cũng bị sách nhiễu nhiều lần. Cảnh sát cũng theo dõi bà khi bà đến thăm các học viên địa phương khác hoặc người thân của mình. Có lần họ nói với một học viên: “Chúng tôi theo dõi Bạch Ngọc Thư khi bà ấy đi phát tài liệu Pháp Luân Công, và chúng tôi gỡ bỏ tất cả các áp phích hoặc tờ rơi mà bà ấy dán.”
Bà Bạch cũng phát hiện cửa trước nhà mình bị vẽ bậy, và một bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công bị dán ngược trên đó. Đôi khi ổ khóa bị đổ keo, buộc bà phải thay khóa mới. Bình ắc quy xe lăn điện của bà đã bị lấy cắp nhiều lần.
Bà Bạch đã báo cáo các sự việc này với cảnh sát, họ hứa sẽ điều tra, nhưng bà chưa bao giờ nhận được bất kỳ thông tin cập nhật nào.
Dưới đây là tóm tắt một số vụ sách nhiễu.
– Ngày 3 tháng 7 năm 2020:3 nhân viên từ Ủy ban Khu dân cư Nam Nhai đã sách nhiễu bà Bạch, đe dọa bà không được phát tài liệu Pháp Luân Công. Một nhân viên định chụp ảnh bà nhưng đã bị ngăn lại.
– Ngày 13 tháng 5 năm 2021: 3 cảnh sát đã đến nhà bà Bạch, nhưng bà không ở nhà.
– Ngày 23 tháng 11 năm 2021: 1 nhân viên khu dân cư định chụp ảnh bà Bạch, nhưng bà không cho phép.
– Ngày 14 tháng 7 năm 2022: 2 cảnh sát đã sách nhiễu bà Bạch và lục soát nhà bà.
– Ngày 4 tháng 8 năm 2023: Bà Bạch bị 2 cảnh sát phát hiện khi đang dán áp phích Pháp Luân Công. Họ đã lục soát nhà bà và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của bà.
– Ngày 17 tháng 11 năm 2023: Bà Bạch bị 2 cảnh sát Lý Vĩnh Tiến và Lý Học Văn theo dõi khi đang phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã cố gắng đột nhập vào nhà bà để khám xét nhưng không thành công.
– Ngày 24 và 25 tháng 4 năm 2024: Lý Vĩnh Tiến và Lý Học Văn đã đột nhập vào nhà bà Bạch trong 2 ngày liên tiếp và tịch thu các tài liệu Pháp Luân Công của bà.
– Năm 2024: Lý Vĩnh Tiến và Lý Học Văn lại đến nhà bà Bạch và lấy đi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cùng 1 cuốn Cửu Bình.
– Ngày 16 tháng 8 năm 2024: Lý Vĩnh Tiến và Lý Học Văn lại đột nhập vào nhà bà Bạch một lần nữa, lấy cớ rằng bà bị tố giác. Họ đã lục soát nhà bà và tịch thu thêm các tài liệu Pháp Luân Công.
– Ngày 12 tháng 5 năm 2025: 2 cảnh sát đã sách nhiễu bà Bạch tại nhà và thu giữ một chồng sách Pháp Luân Công. Bà đã đến đồn cảnh sát nhiều lần, yêu cầu trả lại sách, nhưng chỉ lấy lại được khoảng 10 cuốn.
– Ngày 25 tháng 8 năm 2025: Lý Vĩnh Tiến đã theo bà Bạch về nhà và cố gắng ép bà mở cửa. Trong lúc giằng co, tay bà Bạch bị kẹt vào cửa và bị thương. Cảnh sát cũng sách nhiễu hàng xóm của bà.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/16/511388.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/5/234973.html



