Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Texas: “Các bạn đang làm điều tốt đẹp cho toàn thế giới”
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Houston, Texas
[MINH HUỆ 05-07-2026] Ngày 4 tháng 7 năm 2026, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) từ Houston, Austin và San Antonio, Texas, đã tham gia Lễ diễu hành Ngày 4 tháng 7 của Quận South được tổ chức tại The Woodlands, một thành phố vệ tinh của Houston, để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ.
Lễ diễu hành Ngày 4 tháng 7 của Quận South là một trong những lễ diễu hành Ngày Độc lập lớn nhất ở Texas. Năm nay đánh dấu tròn 50 năm của sự kiện này, trùng với kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập. Sự kiện năm nay có quy mô lớn hơn bao giờ hết, với gần 150 đoàn thể tham gia, bao gồm các ban nhạc trung học, ban nhạc quân đội, các tổ chức cựu chiến binh, cảnh sát cưỡi ngựa và các tổ chức phi lợi nhuận. Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ đã một lần nữa được mời tham gia.
Lễ diễu hành không chỉ có màn bắn súng chào mừng và sự xuất hiện của đại bàng đầu trắng, biểu tượng của tinh thần Mỹ, mà còn có các màn tái hiện những nhân vật lịch sử từ Chiến tranh Cách mạng và màn biểu diễn bay của máy bay quân sự dọc theo tuyến đường diễu hành. Tuyến đường dài hơn 2 km chật kín khán giả, ngập tràn niềm vui và lòng yêu nước. Ban tổ chức ước tính có khoảng 30.000 người đã đứng dọc trên tuyến đường diễu hành.
Lễ diễu hành chính thức bắt đầu lúc 9 giờ sáng. Dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp là các học viên mang quốc kỳ Mỹ, theo sau là hai biểu ngữ lớn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp tại Texas” và “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Tiếp đến là xe diễu hành, nhóm cờ nhiều màu sắc và đội trống lưng. Trên xe có các học viên trong trang phục màu vàng kim trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, còn có các học viên nhỏ tuổi hóa trang thành tiên nữ ngồi trên bông sen hồng khổng lồ, thu hút sự chú ý của đám đông.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ diễu hành Ngày Độc lập ở The Woodland, ngày 4 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)
Các học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. (Minghui.org)
“Các bạn đang làm điều tốt đẹp cho toàn thế giới”
Khán giả David cho hay ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước. “Năm nào tôi cũng thấy các học viên trong lễ diễu hành Ngày Độc lập,” ông nói. “Chân-Thiện-Nhẫn rất tương đồng với các giá trị của nước Mỹ.”
Ông David ca ngợi các học viên vì đã làm điều tốt đẹp cho toàn thế giới. (Minghui.org)
Ông David kể rằng ông có nhiều bạn bè đến từ Trung Quốc và rất quan tâm đến các vấn đề của đất nước này, đồng thời ông cũng biết đến vụ Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ông nhận xét đoàn diễu hành của các học viên được tổ chức rất tốt: “Âm nhạc và trang phục của các bạn thật đẹp!”
Khi nói về việc các học viên tích cực tham gia các sự kiện cộng đồng và mang những giá trị truyền thống đến với người Mỹ, ông David đã thốt lên: “Các bạn đang làm điều tốt đẹp cho toàn thế giới!”
Một phụ nữ ca ngợi nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp
Bà Lisa khen ngợi đội trống lưng của các học viên và nói: “Tôi rất yêu âm nhạc này.”
Bà Lisa (Minghui.org)
Bà Lisa cho biết bà đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp: “Triết lý của họ rất hòa bình, và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn này rất tốt. Tôi là một tín đồ Cơ Đốc và tôi không muốn thấy những người vô tội này bị bức hại. Tôi hy vọng họ có thể vượt qua kiếp nạn này.”
Người phụ nữ đến từ Malaysia vô cùng ngạc nhiên khi thấy các học viên
Cô Jane, người từ Malaysia chuyển đến Mỹ vào năm 2019 và đang sống tại The Woodlands, cho biết cô thường thấy các học viên tổ chức các sự kiện ở Malaysia. Cô vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành Ngày Độc lập của Hoa Kỳ.
Cô đã hỏi thăm về tình hình hiện tại của các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc. Cô bày tỏ rằng cô ngưỡng mộ quyền tự do tín ngưỡng mà người dân Mỹ được hưởng, điều này hoàn toàn tương phản với ở Trung Quốc. Cô chân thành chúc các học viên thành công bằng tiếng Trung.
“Các con tôi đặc biệt thích đội trống lưng”
Cô Michelle, người tham dự sự kiện lần đầu, đã xem lễ diễu hành cùng hai con của mình. Cô nói: “Chúng tôi thích sự đa dạng của các tiết mục trong cuộc diễu hành,” và các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ. “Màn trình diễn của họ thật tuyệt vời, rất sôi động, và các con tôi đặc biệt thích đội trống lưng.”
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/5/512008.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/7/234996.html










