Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 20-02-2026] Trước đây từng có người xem bói cho tôi, nói rằng tôi chỉ có thể sống đến 49 tuổi. Hiện tại tôi đã qua sinh nhật thứ 72, là Sư phụ đã không ngừng kéo dài sinh mệnh cho tôi.

Trước khi tu luyện, tôi là người khắp thân đầy bệnh tật: đau dây thần kinh tam thoa, bệnh dạ dày, sa dạ dày, bệnh phụ khoa, giảm tiểu cầu, thiếu máu nghiêm trọng, máu khó đông. Sau khi sinh con, suốt 24 năm cơ thể tôi không ra mồ hôi; tổng cộng tôi có 13 loại bệnh.

Năm 1996, khoảng hơn một tháng trước khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, trong khi dọn đến nhà mới, bỗng nhiên tôi ngất xỉu, khiến mọi người có mặt ở đó đều sợ ngây người. Lúc ấy chồng tôi đã tu luyện Đại Pháp được nửa năm liền hô lớn: “Xin Đại sư Lý Hồng Chí cứu người! Xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu người!” Sau đó, tôi đã tỉnh lại. Chính là Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi trở về.

Tháng 12 năm đó, tôi cũng bước vào tu luyện Đại Pháp. Luyện công được một năm, tôi đã có thể ra mồ hôi.

Một ngày tháng 10 năm 2000, vào lúc ba giờ sáng, tôi đột nhiên bị chảy máu mũi không ngừng, tốc độ chảy còn nhanh hơn cả truyền dịch ở bệnh viện. Chồng tôi nói: “Đừng sợ, đây là Sư phụ đang giúp em tịnh hóa thân thể.” Trong tâm tôi có chút lo lắng, chồng tôi liền đọc sách “Chuyển Pháp Luân” cho tôi nghe. Đến 8 giờ rưỡi sáng, máu đã ngừng chảy; mặc dù biểu hiện bên ngoài không tốt nhưng tinh thần tôi rất tốt, ăn sáng xong tôi lại đi làm.

Có hai lần tôi bị ngã từ trên gác xép, nhưng đều không bị chấn thương. Có lần tôi ngã xuống cầu thang, lăn 13 bậc, nhưng chỉ bị sưng khuỷu tay, các chỗ khác trên thân thể không sao, thậm chí tôi cũng không biết mình ngã thế nào. Còn có hai lần khi tôi đang luyện công, đột nhiên bị ngất xỉu, thậm chí không tự chủ được tiểu tiện, hai lần đều là chồng tôi không ngừng cầu Sư phụ cứu tôi, liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, tôi mới tỉnh lại. Tôi biết những lần ấy đều là sinh mệnh tại không gian khác đến đòi mạng tôi, Sư phụ hết lần này lần khác đã cứu tôi, kéo dài sinh mệnh cho tôi.

Gia đình tu luyện

Nửa cuối năm 2008, nhà tôi cũng mở một điểm làm tài liệu nhỏ. Tôi mua máy tính về, đồng tu kỹ thuật giúp tôi cài đặt hệ thống, dạy tôi cách sử dụng. Rất nhanh, tôi đã học được cách làm tài liệu chân tướng, tải tài liệu, in ấn, ghi đĩa CD, làm tem dán, lịch để bàn, lịch treo tường, bùa hộ mệnh, làm các sách như “Cửu Bình”, còn làm các bài giảng Pháp của Sư phụ tại các nơi, cung cấp cho đồng tu ở các điểm học Pháp.

Hơn 20 năm qua, mỗi ngày tôi đều thức dậy lúc 3 giờ, luyện một mạch năm bài công pháp, bốn khung giờ phát chính niệm không bỏ lỡ. Mỗi tuần tôi đều tham gia học Pháp tại điểm học Pháp, vợ chồng tôi còn tranh thủ thời gian rảnh rỗi ở nhà để học các bài giảng Pháp tại các nơi. Buổi sáng hoặc buổi chiều tôi ra ngoài giảng chân tướng cứu người, mỗi tuần đều ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu người. Hiện nay camera giám sát rất nhiều, bức hại của Trung Cộng vẫn còn rất nghiêm trọng, để cứu người, chúng tôi vẫn đang tiếp tục, hơn 20 năm qua chưa từng dừng lại.

Tôi có hai cháu gái, hiện đều đang học đại học. Cháu gái nhỏ được đưa đến chỗ tôi khi mới hai tuổi rưỡi, lúc đó cháu đầy bệnh tật, gầy như que củi, buổi tối thường hay bị sốt, ăn uống rất ít, ho khan không ngừng, rất ốm yếu. Chúng tôi bèn để cháu gái nhỏ nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, khi hai người lớn chúng tôi học Pháp, cũng cho cháu ở bên cạnh nghe, có lúc còn đưa cháu đến điểm học Pháp. Sức khỏe của hai cháu gái ngày càng tốt hơn. Cháu gái bị mũi lõm bẩm sinh, giờ đây mũi của cháu đã cao và thẳng, trở nên xinh đẹp hơn. Chúng tôi còn đưa hai tiểu đệ tử Đại Pháp cùng ra ngoài phát tài liệu, dán tờ thông tin chân tướng, làm những việc cứu độ chúng sinh.

Một buổi tối, chúng tôi ra ngoài dán tờ thông tin chân tướng. Chồng tôi đi một mình, hai đứa trẻ đi theo tôi. Tôi vừa dán xong một tờ, đột nhiên một viên cảnh sát lao ra. Anh ấy nhìn thấy biểu ngữ chân tướng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” dán trên cột, liền giật cái túi trong tay tôi. Giằng co một lúc, viên cảnh sát đột nhiên không giật nữa, miệng nói “Sau này không được dán nữa” rồi bỏ đi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, cháu gái lớn nói: “Bà ơi, lúc nãy cháu ở đằng sau đã phát chính niệm, đuổi cảnh sát đó đi.” Lúc ấy cháu gái lớn chưa đầy 7 tuổi. Chúng tôi khen ngợi cháu rồi vui vẻ về nhà.

Hai cháu gái của tôi từ nhỏ đã đắm mình trong Đại Pháp, được thụ ích rất nhiều. Nay hai cháu đều đã học đại học.

Hơn 20 năm phản bức hại, chúng tôi luôn nỗ lực theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã bình ổn bước đi đến ngày hôm nay. Con xin cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư phụ!

Hợp thập.

(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/20/497130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/17/233326.html