Lại nói về sự gánh chịu của Sư phụ vì đệ tử và chúng sinh
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 15-12-2025] Gần đây, Minh Huệ Net có đăng một bài chia sẻ của học viên ở Mỹ quốc mang tựa đề “Chứng kiến sự chịu đựng của Sư phụ — chấn động, hổ thẹn, và buông bỏ chấp trước”. Ban đầu, tôi đã đọc trên Minh Huệ Net, sau đó, tôi lại đọc kỹ và thể ngộ sâu sắc bài viết này trên “Tuần san Minh Huệ”. Tác giả đã chia sẻ cảm nhận khi kinh ngạc nhìn thấy Sư phụ gánh chịu vì chúng sinh vũ trụ và đệ tử Đại Pháp, không miêu tả cụ thể Sư phụ đã gánh chịu như thế nào, chỉ nói: “Tôi thấy Sư phụ chịu thống khổ hơn Chúa Jesus không biết bao nhiêu lần.” “Sự chịu đựng của Chúa Jesus được coi là thống khổ nhất ở nơi nhân gian này. Nhưng mà Trời ơi, không ai biết Sư phụ đang phải gánh chịu những gì trong thân người này. Tôi không thể tưởng tượng, không thể hình dung được thân thể này của Sư phụ đang phải gánh chịu cho toàn vũ trụ cho đến tầng cao nhất.” “Sư phụ thực sự vĩ đại hơn cả vĩ đại.” v.v..
Vì sao tác giả không nói Sư phụ đã gánh chịu vì chúng sinh vũ trụ và đệ tử Đại Pháp như thế nào? Tôi thể ngộ rằng bởi vì bất kỳ ngôn ngữ nào của nhân loại cũng không đủ để miêu tả sự gánh chịu của Sư phụ, đều không thể truyền tải hết được sự bi tráng của Ngài…
Đối với những đệ tử Đại Pháp đã trải qua gió mưa mà nói, nếu không có Sư phụ gánh chịu nghiệp lực cho chúng ta, trong lúc vượt quan, chúng ta sẽ không thể vượt qua được, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể thể hội được một chút xíu mà thôi. Ở đây, tôi xin chia sẻ thể hội về phương diện này, chỉ dựa trên những trải nghiệm vượt quan của bản thân và một vài đồng tu bên cạnh. Có điểm nào thiếu sót, kính Sư phụ lượng thứ, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
Vào thời kỳ đầu bức hại, trong thời gian tôi và đồng tu bị giam giữ tại lớp tẩy não địa phương, một buổi tối nọ, tà ác thấy chúng tôi không chuyển hóa nên đã dùng (cực) hình tra tấn chúng tôi, dùng roi da và gậy gỗ đánh đập dã man vào tay và chân chúng tôi. Đồng tu bị đánh đến mức đi lại khập khiễng, ngón chân cái của một bàn chân tôi bị đánh thâm đen, sau đó móng chân cái bong ra, rồi mọc lại móng mới, trong toàn bộ quá trình hầu như tôi không cảm thấy đau đớn, đồng tu cũng nói, tuy cô ấy bị đánh đến đi lại khập khiễng, nhưng cũng không thấy đau lắm, Sư phụ từ bi đã gánh chịu cho chúng tôi. Sau đó, lại vào một buổi tối, tôi bị gọi riêng vào một căn phòng, trong đó tên côn đồ được lớp tẩy não thuê, cầm một cây gậy gỗ dài cứng chắc, bắt tôi ngồi song bàn trên mặt đất, với dáng vẻ như sắp đánh đập tôi dữ dội. Trước khi tôi bị giam vào lớp tẩy não, Sư phụ vừa mới công bố kinh văn “Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ”.
Sư phụ giảng:
“Như một thí dụ thế này. Một số học viên tại Trung Quốc có lúc thực thi không được tốt lắm, khi mà họ đang bị bắt và bị bức hại, và những kẻ ác bá kia đang đánh họ, đánh họ rất ghê gớm. Tuy nhiên vào lúc ấy có học viên chính niệm không đầy đủ, nên bức hại gặp phải lại càng nghiêm trọng hơn. Khi tà ác đánh đập họ, họ quên mất bản thân mình là đệ tử Đại Pháp, họ không có nghĩ rằng: ‘Mình cầu cứu Sư phụ trợ giúp’. [Hoặc] lúc cầu cứu Sư phụ lại có tâm sợ hãi rất mạnh mẽ. Rất nhiều người khi bị đánh đập đau quá thì miệng lại kêu: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Hoàn toàn coi bức hại này là bức hại của người thường đối với con người. Nếu lúc ấy tôi đến bảo hộ cho họ, thì những cựu thế lực chúng sẽ không chịu, bởi vì chúng đang duy hộ đạo lý của cựu vũ trụ, chúng không nhìn thấy được vũ trụ mới. Chúng sẽ nói: “Đây mà là đệ tử của ông ư? Ông xem họ có coi ông là Sư phụ hay không? Họ có coi bản thân họ là người tu luyện hay không? Họ có còn chính niệm hay không? Họ đã vứt bỏ được sinh tử hay chưa? Họ đã thực hiện được kim cương bất động hay chưa?” Vào những lúc ấy Sư phụ thật sự bị chúng chỉ trích đến mức không biết nói thế nào.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ)
Tôi ghi nhớ sâu sắc đoạn Pháp trên của Sư phụ, vì vậy trong tâm luôn cầu xin Sư phụ bảo hộ, không để tà ác phạm tội với đệ tử Đại Pháp. Kết quả là, tối hôm đó, cùng lúc tôi bị gọi vào căn phòng riêng kia, Sư phụ đã an bài một nhân viên lớp tẩy não cũng vào phòng đó, nhân viên Phòng 610 này được điều động từ một đơn vị khác trong thành phố đến lớp tẩy não, trải qua việc tôi và đồng tu đã giảng chân tướng thấu đáo, lúc này anh ấy đã hoàn toàn minh bạch chân tướng, biết rằng Đại Pháp bị oan. Anh ấy ngồi trên chiếc ghế đối diện và trò chuyện với tôi như những người bạn, vì anh ấy là nhân viên chính thức, còn tên côn đồ được thuê kia chỉ làm tạm thời, nên khi thấy cảnh tượng này hắn hoàn toàn không tiện ra tay với tôi nữa, vậy nên cũng xen vào nói chuyện phiếm cùng chúng tôi. Cứ như vậy, một trận đòn roi tàn nhẫn đã được hóa giải nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Sau khi đọc bài viết này của đồng tu ở Mỹ quốc, tôi tự nghĩ, có lẽ lúc đó Sư phụ đã thay tôi gánh chịu một trận đòn roi tàn nhẫn, nhờ vậy trong tâm tà ác mới cân bằng lại, mới để tôi vượt qua quan này.
Còn có một đồng tu ở địa phương chúng tôi, anh từng bị kết án phi pháp 5 năm tù, trong tù, anh từ chối chuyển hóa, không phối hợp với tà ác, hôm đó, có 7, 8 cảnh sát đồng thời dùng dùi cui điện sốc điện anh, anh nhắm vào tà ác ở không gian khác và trong tâm nhẩm đọc khẩu quyết Chính Pháp của Sư phụ, thế nhưng vì mật độ tà ác quá lớn, không đủ sức để chống lại tà ác. Trong lúc cấp bách anh lớn tiếng hô: “Sư phụ Lý Hồng Chí cứu con!” Ngay trong khoảnh khắc vừa hô lên, mấy cảnh sát đồng thời lùi lại phía sau, dừng hành ác. Tiếp theo đồng tu ngồi song bàn đả tọa, thưa với Sư phụ rằng: “Sư phụ ơi, xin đừng trị tội họ, tội này cứ tính lên thân con, bởi vì họ cũng là do cấp trên sai khiến.” Nói xong đồng tu rơi nước mắt cảm ân và từ bi. Cảnh sát nghe xong, liền nói với đồng tu: “AA, sau này không quản anh nữa, anh thích làm gì thì làm.” Vậy đó, Sư phụ đã hóa giải ma nạn cho đồng tu. Sau này, đồng tu được biết, lần đó thi hành bức hại tàn khốc đối với anh, cấp trên có chỉ thị rằng, tra tấn đến chết thì cứ cho chết, chết rồi thì tính là tự sát. Đối với đồng tu mà nói, đó là một quan sinh tử. Sau khi đọc bài viết “Chứng kiến sự chịu đựng của Sư phụ — chấn động, hổ thẹn, và buông bỏ chấp trước” do đồng tu ở Mỹ quốc viết, tôi nghĩ, có lẽ thân thể của Sư phụ ở không gian khác, vào lúc đó đã phải chịu đựng cực hình sốc điện dữ dội, thay đồng tu trả một mạng, cho nên đồng tu mới có thể vượt quan sinh tử này.
Gần đây, một đồng tu ở địa phương chúng tôi, lúc ngủ vào buổi tối, đột nhiên cảm thấy tim rất khó chịu, có cảm giác nghẹt thở, cảm giác cơ thể không cử động được nữa, xuất hiện triệu chứng nhồi máu cơ tim. Anh nghĩ đến trong dòng họ có người thân từng qua đời như vậy, liền muốn dùng biện pháp của con người để giải quyết giả tướng bệnh nghiệp này, vì anh quen rất thân với một bác sỹ Đông y, kỳ thực lúc này niệm (đầu) của anh đã bất chính rồi. Bỗng nhiên Sư phụ hiển hiện ra, nói với anh rằng: Đây gọi là tín Sư tín Pháp của con sao? Nét mặt Sư phụ rất nghiêm nghị. Anh nghĩ đúng rồi, mình là đệ tử Đại Pháp không thể dùng nhân tâm để đối đãi, Sư phụ ơi con sai rồi. Sau đó anh liền thấy Sư phụ thoa dầu lên một nửa thân thể không cử động được kia, anh cảm thấy chất dầu dinh dính, phần còn lại được cho vào miệng anh. Sau đó Sư phụ ẩn đi, anh liền khỏe lại, anh đứng dậy và nhìn thấy trên mặt đất có một người đang đứng, lại có một người đi tới, dùng một đòn gánh đánh gục người kia, máu chảy loang trên mặt đất. Ban đầu anh cũng bối rối, không biết là người nào bị đánh chết, sau này mới biết là Sư phụ đã thay anh hoàn trả nợ mạng, cho nên anh mới có thể khỏe lại, mới có thể vượt qua tử quan này.
Từ đó, tôi còn nghĩ đến những đệ tử Đại Pháp bị mổ cướp nội tạng sống, tuy họ mất đi nhục thân, nhưng khi họ bị hành hình, sự thống khổ lớn hơn cả là do Sư phụ gánh chịu cho họ… Hơn nữa, trong cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản” có nhắc đến, năm xưa, có 500 đệ tử Đại Pháp bị ném vào trong nước thép nóng chảy để thiêu đốt, trong nháy mắt nhục thân của các đồng tu tan biến, nguyên thần ly thể theo Sư phụ, (thiết nghĩ) Sư phụ lại thay đệ tử phó xuất và gánh chịu như thế nào đây? Nghĩ đến những điều này, tôi khóc không thành tiếng… Sư phụ ơi, dùng cạn lời của nhân loại cũng không thể hình dung được sự từ bi vô lượng của Ngài dành cho đệ tử, lại càng không thể hình dung được tất cả những gì Ngài đã gánh chịu và phó xuất…
Khi viết bài này, khiến tôi nhớ đến trên “Tuần san Minh Huệ” từng đăng một bài về cộng nghiệp, trong bài viết đề cập đến nguyên nhân toàn bộ gia tộc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị người nước láng giềng giết hết. Trong một kiếp nọ, người nhà của Thích Ca Mâu Ni từng diệt sát một ao cá, mà người nước láng giềng kia chính là cá trong ao này chuyển sinh, do vậy gia tộc Thích Ca Mâu Ni mới có kiếp nạn này. Thích Ca Mâu Ni lúc đó đã tu thành Phật, Ngài cũng không thể hóa giải được nợ nghiệp này thay cho người thân, đành trơ mắt nhìn toàn bộ gia tộc bị diệt hết. Nhân quả báo ứng là quy luật của vũ trụ, ai làm việc xấu đều phải hoàn trả. Mà Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta, không chỉ gánh chịu nghiệp lực thay cho hàng trăm triệu đệ tử, mà còn gánh chịu nghiệp lực thay cho thế nhân và vô lượng chúng sinh trong vũ trụ. Nếu không, vũ trụ đã kết thúc từ lâu, nhân loại cũng sớm bị hủy diệt, bởi vì thành-trụ-hoại-diệt là quy luật của vũ trụ, là Sáng Thế Chủ đã từ bi cứu vớt chúng ta, cứu vớt vũ trụ.
Lời kết
Lúc viết bài này, tôi tình cờ đọc được bài chia sẻ Pháp hội do đệ tử ở quê nhà Sư phụ viết mang tựa đề “Pháp hội Trung Quốc | Trung kiên dũng mãnh trên con đường trợ Sư chính Pháp”, ở phần 5 của bài viết: Trợ Sư kết thúc Pháp nạn, tác giả có viết: “Ngày 5 tháng 6 năm 2024, Sư phụ công bố kinh văn ‘Pháp Nạn’, tu luyện của đệ tử Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, Sư phụ muốn xem thái độ của chúng ta đối với Pháp nạn trong toàn bộ thời kỳ Chính Pháp.” Tôi nghĩ, Sư phụ không chỉ muốn xem thái độ của đệ tử Đại Pháp, mà cũng xem thái độ của chính phủ các quốc gia, các chính trị gia cũng như thế nhân đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp.
Hiện tại, tám vị Thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đang cùng nhau thúc đẩy “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, chúng ta đều biết, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật này, nhưng Thượng viện Hoa Kỳ lại chậm trễ chưa thông qua. Ngày 20 tháng 11, một phiên điều trần đã được tổ chức tại tòa nhà văn phòng Thượng viện của Quốc hội Hoa Kỳ. Tại phiên điều trần, ông Sam Brownback, Đồng Chủ tịch “Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế” kiêm Chủ tịch “Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc gia”, đã đề xuất: Chính phủ Hoa Kỳ nên công nhận tội ác diệt chủng của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công tại quốc nội Trung Quốc thực thi quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, ủng hộ các học viên Pháp Luân Công đột phá phong tỏa mạng internet của Trung Cộng. Ông cũng hối thúc tổng thống Hoa Kỳ và các quan chức cấp cao gặp gỡ các lãnh đạo tôn giáo bị Trung Cộng bức hại như Pháp Luân Công, đồng thời hối thúc Hoa Kỳ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công — những người đang giúp đỡ hàng ngàn hàng vạn người dân Trung Quốc thoát khỏi Trung Cộng.
Vào đêm trước Ngày Nhân quyền Quốc tế 10 tháng 12 năm 2025, một số chính trị gia Anh quốc đã gửi thư, bày tỏ sự kính trọng cao cả và sự ủng hộ kiên định đối với các học viên Pháp Luân Công vẫn đang kiên thủ tín ngưỡng dù đã trải qua 26 năm bị bức hại; kêu gọi triển khai điều tra độc lập mang tính quốc tế về cuộc bức hại nhằm vào các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc; giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng sống các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ; kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau ngăn chặn tội ác chống lại loài người của Trung Cộng.
Đúng như lời đệ tử ở quê nhà Sư phụ đã nói: “Vào thời khắc cuối cùng của Pháp nạn, phát huy toàn bộ năng lực mà Sư phụ ban cho đệ tử Chính Pháp, thực sự khởi tác dụng ức chế bức hại, trừ tận tà ác, trợ Sư Chính Pháp”; “Sư phụ Chính Pháp có rất nhiều điều không thể hiện tại không gian thời gian này, là siêu việt thời không, điều chúng ta có thể làm để trợ Sư trong siêu việt thời không chính là phát chính niệm nhiều hơn, phát chính niệm cho tốt.”
Trợ Sư cứu người là sứ mệnh của đệ tử thời kỳ Chính Pháp chúng ta, chúng ta không thể để Sư phụ phải gánh chịu thêm nữa, làm như vậy chỉ khiến chúng Thần và chúng sinh của vũ trụ cũ phạm tội với Sư phụ, phạm tội với Đại Pháp, đã đến lúc công của toàn thể đệ tử Đại Pháp chúng ta cần hợp lại, phát chính niệm kết thúc cuộc bức hại.
Nếu có điểm nào thiếu sót, mong từ bi chỉ chính.
[Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.]
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/15/再談師父為弟子和眾生的承受-503660.html



