Bài viết của Thiên Thanh, một học viên ở Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19 – 08 – 2012] Khi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, tôi vẫn là một sinh viên, bản tính ngây thơ. Tôi lắng nghe các bài giảng của Sư phụ và hiểu nhanh; minh bạch được điều gì tôi đều chiểu theo Pháp lý để làm. Mỗi khi có kinh văn mới, tất cả mọi người tại điểm luyện công sẽ ngồi cùng nhau và lần lượt đọc nó. Sau đó, mọi người đều có thể tự nhẩm lại bài giảng bằng trí nhớ. Điều này đã giúp tôi hình thành một thói quen, khi có kinh văn mới, điều đầu tiên tôi làm là học thuộc nó. Vì tôi còn trẻ và có trí nhớ tốt nên có thể nhớ nhiều chương của cuốn Chuyển Pháp Luân. Giờ đây nhìn lại, tôi ngộ ra rằng đó là vì tâm của tôi thuần tịnh và không có bất kỳ quan niệm phức tạp nào nên tôi có thể nhớ bất cứ những gì tôi đã đọc.

Hiểu rõ các Pháp lý có thể giúp phá mê

Trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, mỗi ngày tôi đều nhẩm “Kiến chân tính”, “Vị trí”, “Nhổ tận gốc”, “Phơi bày rõ”, và Hồng Ngâm. Tôi cũng học Pháp và luyện công cùng các học viên khác.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi cảm thấy bầu trời như sụp xuống. Tôi mất môi trường học Pháp nhóm, nhưng việc đọc và ghi nhớ những bài kinh văn mới của Sư Phụ đã khích lệ tôi. Tôi đã rất tức giận bởi vì tôi không biết lý do thực sự đằng sau cuộc bức hại này, do tôi còn trẻ. Vào lúc đó, cả ngày tôi thấy rất khổ não, mỗi ngày đều chờ đợi cuộc bức hại sẽ đến ngày kết thúc. Tôi không thể tìm thấy thông tin về Sư phụ và mất liên lạc với các học viên khác. Đó là một thời gian khó khăn. Tôi thường xuyên học thuộc các đoạn Pháp. Sư Phụ cũng truyền cảm hứng cho chính niệm của tôi. Bằng cách này, cuối cùng tôi đã bước ra từ trong người thường, đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp, chứng thực Pháp một cách lý trí, với tâm thanh tỉnh.

Tôi nhớ rằng tôi đã học Pháp trong suốt một tuần trước khi đến Bắc Kinh. Tôi đã khóc mỗi khi tôi học, khóc bởi vì khó có thể từ bỏ hết thảy những thứ của người thường, nhưng tôi cũng nhận thức được rằng những gì Pháp yêu cầu là đúng. Tôi đã học bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ” và tăng cường chính niệm của mình. Sau đó, Sư phụ giảng cho tôi trong bài “Nói về Pháp” rằng tất cả mọi thứ trên thế gian đều vì Đại Pháp mà đến. Những vị trí và tác dụng  của công an và những thứ cản trở các học viên Đại Pháp đều hiện ra trước mặt tôi. Chúng thậm chí còn chân thật hơn so với trong thực tế. Tôi ngộ ra rằng nếu mất công việc hiện tại, tôi có thể tìm một công việc mới. Tôi có thể từ bỏ hết thảy mọi thứ trong cuộc sống ngoại trừ Đại Pháp, bởi vì đó chính là ý nguyện lớn lao đã đưa tôi đến thế gian này.

Việc đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp đã được nhận thức một cách lý trí từ Pháp lý, nên sau toàn bộ quá trình này, tôi càng ngày càng hiểu rõ ràng các Pháp lý. Tôi đã biết lý do tại sao chúng tôi phản đối cuộc bức hại bằng cách tuyệt thực và lý do tại sao không cho biết tên và địa chỉ của chúng tôi khi bị thẩm vấn. Tôi có thể nhìn thấu được mọi cạm bẫy do cựu thế lực giăng ra. Điều này dựa trên nền tảng vững chắc của tôi từ giai đoạn tu luyện cá nhân. Trong thời gian này, hàng ngày tôi đi cùng với các học viên khác. Với sự an bài có thứ tự của Sư phụ, chúng tôi tu bỏ chấp trước của mình, cho nên khi đối diện với những thời khắc then chốt của khảo nghiệm, chúng tôi không hề bị mê mờ. Nhưng tôi vẫn hoài niệm về những ngày tu luyện cá nhân, khi tôi học Pháp, luyện công, và tu luyện với các học viên khác tại các điểm luyện công tập thể, có hoàn cảnh để tỷ học tỷ tu.

Mỗi lần gặp quan, trong tâm tôi đều biết trước về nó, vì trong khi học Pháp tôi đã nhìn thấy những chấp trước ở trước mắt là những gì. Ví dụ khi tôi có tâm tật đố, sẽ xuất hiện một việc nào đó liên quan đến tâm tật đố. Nhưng bởi vì tôi đã biết trước, tôi có thể học Pháp nhiều hơn về tâm tật đố và đọc thuộc lòng, để bất cứ khi nào tâm tật đố có một niệm xuất ra, tôi có thể nhận ra nó. Tôi sẽ tìm căn nguyên và sự hình thành của tâm tật đố. Trong quá trình này, Sư phụ đã thanh trừ triệt để nó cho tôi. Tôi nhìn thấy một cách rõ ràng trước mắt một chấp trước đến và đi như thế nào.

Phá trừ ma tình nhờ minh bạch các Pháp lý

Có một lần tôi đến một thành phố khác để tham gia một số khóa học về báo chí, ở đó tôi đã gặp một người bạn cùng lớp và một người bạn từ thời đại học. Chúng tôi rất vui mừng vì sau khi tốt nghiệp đã nhiều năm chúng tôi chưa gặp nhau lần nào. Bạn tôi rủ tôi thả diều ở phía đối diện của trường. Ngồi trong ký túc xá, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Một sức mạnh đã thôi thúc tôi tìm đến anh chàng này. Có hai cái tôi: một là con người thật sự của tôi, con người kia thì không phải. Tôi rất minh bạch rằng mình cần phải tỉnh táo và vững vàng. Con người mà muốn tôi phát điên, thậm chí mất kiểm soát, không phải là con người thật sự của tôi. Vì vậy, tôi vẫn ngồi và chờ xem tôi “giả” muốn làm gì. Một phần của tâm trí tôi muốn đi dạo cùng với anh chàng đó, trong khi phần còn lại giữ bình tĩnh. Tôi quan sát phần bồn chồn, điên cuồng trong chốc lát. Sau mười phút, phần điên cuồng trong tôi dần dần suy yếu và biến mất. Tôi biết nó đã cố gắng xúi giục tôi làm điều gì đó sai. Người nam sinh đối xử tốt với tôi ở trường đại học bây giờ đã lập gia đình, vì vậy tôi biết rằng tôi không nên có bất kỳ suy nghĩ nào không phù hợp về anh ấy. Sau khi xem màn “biểu diễn” của nó, tôi nhận ra rằng cựu thế lực rất ngu xuẩn và tà ác.

Trước đây, tôi đã thấy các chấp trước vào tình bị loại bỏ ra khỏi thân thể của tôi. Tôi cảm thấy đau đớn khi điều đó xảy ra, như thể trái tim của tôi đang bị dao cắt thành từng mảnh từng mảnh. Nhưng sau đó, tôi thoát khỏi sự giam hãm của cái tình và cảm thấy dễ chịu và nhẹ nhàng hơn. Vào lúc đó, tôi biết rằng chấp trước vào tình của tôi đã bị loại bỏ. Tình làm cho người ta bị mê lạc trong xã hội này. Nếu không có tình, lòng nhân từ và từ bi có thể xuất hiện.

Tôi cũng đã trải qua một giai đoạn tu bỏ cái tình, kéo dài hơn nửa năm. Trong những năm đó, các bài viết về tình được các học viên đăng trên trang Minh Huệ Net mỗi ngày. Tôi được hưởng lợi rất nhiều từ các bài viết, và mỗi bài viết là một kho báu với tôi. Khi tôi đọc chúng, tôi sẽ thỉnh thoảng dừng lại để xem tôi có chung suy nghĩ với tác giả hay không. Đôi khi, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm những sai lầm của riêng mình. Khi tôi hiểu được bài viết của đồng tu, tôi được đưa đến cảnh giới của đồng tu đó thông qua những Pháp lý mà đồng tu đã ngộ ra. Tôi rất biết ơn một trong các bài viết mô tả cái tình như một chất lỏng màu hồng hữu hình. Khi tôi nhận ra những gì đồng tu nhìn thấy trong cái tình, đột nhiên tôi hiểu được tình là gì từ các nguyên lý của Pháp. Trên thực tế, tình không là gì cả, chỉ là một chất lỏng đặc quánh giữ con người mê lạc trong tam giới. Đột nhiên, tôi nhảy ra khỏi thứ nước màu hồng và không bao giờ muốn quay trở lại với cảm giác của cái tình.

Nhận ra chấp trước vào tự ngã bằng cách quy chính trạng thái của mình

Video “Giảng Pháp cho các học viên tại Úc” đã được xuất bản vào tháng 10 năm 2007. Tôi cảm thấy rằng bài giảng này không giống với những bài giảng trước đó. Sau khi xem một vài lần, tôi vẫn không thể minh bạch được Pháp lý mà Sư phụ giảng. Trong hai kỳ nghỉ sau đó (8-10 ngày), tôi đã mua một đầu đĩa DVD để học Pháp. Tôi giữ đĩa trong máy và không làm việc gì khác cho đến khi tôi xem xong bài giảng vào mỗi buổi sáng. Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ xem lại bài giảng một lần nữa vào buổi chiều và thậm chí thêm một lần vào buổi tối. Tôi đã xem nó hơn một trăm lần trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi xem bài giảng, tôi nhận ra rằng tôi đã thay đổi so với trước kia.

Lần đầu tiên tôi xem đoạn video, tôi biết một cách rõ ràng Pháp mà Sư phụ giảng là pháp lý của vũ trụ. Nhưng tôi có nhiều nghi ngờ trong tâm của mình và đã không cảm thấy thuyết phục, dường như trong tâm của tôi đã có một lực cường đại chống lại Pháp. Đôi khi, tôi ngủ thiếp đi trong khi xem bài giảng – khi video kết thúc, tôi tỉnh dậy. Khi tôi học Chuyển Pháp Luân với các học viên khác, tôi bị mất một số câu bởi vì sự nhận thức của tôi về những câu này không minh bạch. Tình trạng tương tự xuất hiện khi tôi xem video “Giảng Pháp cho các học viên tại Úc”. Điều đó có nghĩa rằng tôi đã tụt lại phía sau và có gì đó sai sót trong trạng thái tu luyện của mình. Vì vậy, tôi nhất quyết tiếp tục xem. Tôi tiếp tục xem sau khi tôi thức dậy. Hết lần này tới lần khác, tôi đã xem bài giảng mà không cần đếm mình đã xem được bao nhiêu lần. Tôi nghĩ rằng trạng thái của tôi là không đúng và tôi cần học thêm. Video “Giảng Pháp cho các học viên tại Úc” là Pháp duy nhất dạy ở nước ngoài được xuất bản dưới dạng video, vì vậy tôi phải học nhiều hơn.

Sau khi xem bài giảng hàng chục lần, tôi không còn ngủ thiếp đi giữa chừng. Từng chút một, tôi nhận thức được các Pháp lý đang được giảng. Nhận thức của tôi càng nhiều, tôi càng cảm thấy những điều xấu xa đang được gỡ bỏ khỏi cơ thể của tôi. Cơ thể của tôi rất nhạy cảm, vì vậy tôi biết khi nào và bao nhiêu thứ đã được gỡ bỏ bất cứ khi nào việc đó xảy ra, mặc dù tôi không thể nhìn thấy nó. Các thế lực đối kháng Pháp cũng suy yếu. Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng hết thảy những gì Sư Phụ dạy là đúng – tôi mới là người sai. Các thế lực đối kháng đã biến mất. Bây giờ tôi ngộ ra rằng thế lực đó là bản chất của vũ trụ cũ, một vũ trụ đầy rẫy sự ích kỉ mạnh mẽ. Thậm chí tôi có thể nhận thức được những gì Sư phụ đang cố gắng truyền đạt qua ánh mắt và tư thế của Ngài khi tôi ở trong một trạng thái tu luyện tốt.

Sau hai kỳ nghỉ, tôi đã học bài “Giảng Pháp cho học viên tại Úc” hàng trăm lần. Sư Phụ đã giúp tôi minh bạch ra nhiều điều xấu trong cơ thể của mình mà tôi không thể nhìn thấy, điều này đã giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề tu luyện trong những năm sau đó.Trạng thái có thể hòa tan trong Pháp rất là tốt. Các không gian khác mà tôi ngộ ra được thông qua nhận thức về Pháp của tôi thật hơn nhiều so với cuộc sống này. Chỉ với một sự nhận thức rõ ràng về các nguyên lý của Pháp, người ta có thể tránh bị mê lạc trong cuộc sống hàng ngày và trợ Sư Chính Pháp.

Khi chia sẻ kinh nghiệm với các học viên khác, tôi trở nên cẩn thận hơn, bởi vì chấp trước vào tự ngã của tôi thường biểu hiện ra bề mặt. Tôi phải kiềm chế nó bất cứ khi nào nó ra khi nó hiện ra, tôi sẽ không cho phép nó làm như vậy. Đồng thời, khi chấp trước vào tự ngã và của các học viên khác biểu hiện ra bề mặt tôi có thể nhận thấy rõ rằng. Tôi không nghĩ quá nhiều khi tôi liên tục học bài “Giảng Pháp cho các học viên tại Úc” nhiều lần và chỉ cố gắng chính lại trạng thái tu luyện của mình. Trong những năm tiếp theo cùng phối hợp với các học viên khác, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc học Pháp. Khi xuất phát điểm không dựa trên Pháp, đó sẽ là chứng thực và thể hiện bản thân thay vì chứng thực Pháp. Cách suy nghĩ này hoàn toàn khớp với suy nghĩ của cựu thế lực. Nó làm sai lệch mối quan hệ giữa Pháp, Sư phụ, và tu luyện, điều này rất nguy hiểm đối với một học viên.

Chính ngộ về Cửu Bình giúp thanh trừ tà ác

Tôi có chú ý đến Cửu Bình khi cuốn sách được xuất bản trên Thời báo Đại kỉ nguyên. Vào thời gian đó, tôi nhận thấy rằng tôi không thể hiểu được Pháp mà Sư Phụ giảng gần đây. Sau năm mới, chúng tôi đã có cửu bình và cùng nhau học nó giống như chúng tôi đã học Chuyển Pháp Luân. Khi chúng tôi đọc to lên, chúng tôi cảm thấy một cái gì đó lành lạnh thoát ra từ cơ thể, do đó, chúng tôi ngộ ra rằng chúng tôi cũng phải học cuốn sách này. Sau khi chúng tôi có phiên bản DVD, chúng tôi xem nó một cách cẩn thận và hiểu từng chút tùng chút một. Lúc đầu, cuốn sách rất khó hiểu. Chúng tôi biết rằng nội dung của cuốn sách là đúng, nhưng không thể đồng tình. Sau khi các nhân tố tà ác đã gần như bị loại bỏ khỏi cơ thể của chúng tôi, chúng tôi đã có thể nhận thức cuốn sách sâu hơn. Sau đó, chúng tôi học bài viết gần đây của Sư phụ và hiểu rằng tiến trình của Chính Pháp có liên quan tới các nhân tố văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong chính chúng tôi. Các học viên cần phải đối mặt với các cựu thế lực không thuộc về Pháp và loại bỏ chúng. Chỉ bằng cách loại bỏ những yếu tố này các học viên mới có thể bắt kịp với Sư phụ.

Đây là thời khắc các sinh mệnh trong vũ trụ cũ quá độ sang vũ trụ mới. Nhưng những điều thuộc về vũ trụ cũ không thể được mang tới vũ trụ mới. Vì vậy, tôi biết rằng tôi phải nghiêm túc đối đãi với giáo dục mà tôi đã nhận được từ nhỏ, nền văn hóa của ĐCSTQ, và cách suy nghĩ của mình. Sau khi học cửu bình, tôi thấy rằng các nhân tố tà ác đã bị ép nhập vào cơ thể của tôi từng lớp từng lớp một. Sau khi nhân tố tà ác trong một lớp đã bị loại bỏ, còn rất nhiều trong các lớp tiếp theo, v.v. Vì vậy, tôi tiếp tục học cửu bình để loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác.

Sau khi tất cả các nhân tố tà ác đã được gỡ bỏ, tôi có thể hiểu được Pháp lý trong các màn biểu diễn Thần Vận, và tôi cũng có thể tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi trong tu luyện của tôi.

Trên đây là một số kinh nghiệm tu luyện của tôi. Tôi vẫn còn có rất nhiều thiếu sót. Nếu có bất kỳ sai sót nào trong bài viết, xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/19/多学法-从理性上真正理解大法-261675.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/30/135217.html

Đăng ngày 24-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share