Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27 – 07 – 2012] Một nam học viên thường chia sẻ với tôi sự thất bại của anh trong việc loại bỏ các chấp trước sắc dục. Vợ anh cũng là một học viên. Mặc dù cô không phải là quá tinh tấn, chấp trước sắc dục của cô cũng không mạnh mẽ như anh và anh cảm thấy xấu hổ và thất vọng vì điều đó. Anh nói rằng khi anh thân mật với vợ của mình, sự thôi thúc rất mạnh mẽ và khó dừng lại. Anh biết là anh đã không tu luyện tốt về phương diện này, nhưng anh không biết làm thế nào để vượt qua trở ngại này. Tôi đã chia sẻ với anh một số trải nghiệm của mình trong khía cạnh này. Tôi cũng chia sẻ bài viết này với các học viên khác, những người có vấn đề với các chấp trước về sắc dục.

Trước khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã có một chấp trước rất mạnh mẽ về sắc dục. Tôi đã thất bại nhiều lần trong quá trình tu luyện của mình và các nhân tố bất hảo đã lợi dụng sơ hở này. Tôi đã bị bức hại vì chấp trước sắc dục của mình. Tôi sẽ không nói về quá trình đau khổ của sự bức hại. Tôi chỉ muốn chia sẻ làm thế nào tôi đã chống lại ma sắc và quỷ dục vọng. Thực tế, những ham muốn sắc dục xuất phát từ quan niệm của con người.

Tôi nghĩ rằng mỗi học viên đều biết rằng loại bỏ chấp trước sắc dục là điều cần thiết của một người tu luyện và tất cả chúng ta đều muốn bản thân thoát khỏi các chấp trước này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, rất khó để chống lại sự cám dỗ trong khi người đó đang bị khảo nghiệm. Lý do chính là vì chúng ta đã đối đãi với các chấp trước sắc dục như là một vấn đề đơn lẻ và không liên hệ nó với các chấp trước khác. Tôi đã bị dục vọng công kích mạnh mẽ nhiều lần, và chúng đến với thế cực kỳ mãnh liệt. Tôi cảm thấy rất yếu ớt và không đủ sức để chống lại nó. Sau đó tôi nhận ra rằng chúng luôn luôn xảy đến khi tôi ở nhà một mình, khi tôi để cho trí tưởng tượng của mình chạy lung tung và khi tâm trí tôi tràn đầy những tư tưởng người thường. Tôi nghĩ về những gì tôi đã phải chịu đựng và cảm thấy tiếc cho bản thân mình. cựu thế lực đã cười nhạo những tư tưởng người thường của tôi và các nhân tố bất hảo đã lợi dụng sơ hở của tôi. Vì thế, quỷ sắc dục đã tấn công tôi một cách điên cuồng.

cựu thế lực hẳn đã có suy nghĩ:“Người này đã đắc Pháp, nhưng anh ta vẫn không thỏa mãn. Anh ta vẫn còn theo đuổi giấc mơ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc như một người bình thường.” Một khi cựu thế lực thấy điều đó, họ sẽ cười nhạo tôi và lợi dụng sơ hở này. Họ sẽ sử dụng các nhân tố xấu xa và quỷ sắc dục để sỉ nhục và hủy hoại tôi. Sau khi học Pháp, tôi đã có thể nâng cao nhận thức của mình và giải thoát bản thân khỏi những dục vọng người thường mong cầu một “gia đình hạnh phúc.” Do đó, tôi đã không bị bức hại quá nhiều.

Điều này đã xảy đến nhiều lần sáu tháng trước đây. Tôi nằm trên giường, cảm thấy lười biếng. Tôi đã không suy nghĩ phải tinh tấn ra sao, thay vào đó tôi tính toán bao nhiêu tiền mà tôi đã làm được. Tôi đã hồi tưởng về những thành công nho nhỏ tôi đã đạt được trong thế giới người thường. Hành vi này đã không xứng đáng với tiêu chuẩn của một học viên Đại Pháp. Vào lúc đó, tôi cảm nhận rõ ràng một cái gì đó tương tự như một con rắn độc, mang theo khí lạnh xấu xa, nhảy vào tôi từ khoảng cách hai mét. Nó đi vào thân dưới của tôi và tôi ngay lập tức đã có nhưng tư tưởng sắc dục.

Con rắn độc di chuyển xung quanh vùng háng của tôi, mở cái miệng lớn khát máu của nó và chờ đợi để hút hết tinh huyết ra khỏi tôi. Tôi chưa bao giờ trải nghiệm bất cứ điều gì như thế trước đây. Tôi luôn nghĩ rằng mình là người có tâm sắc dục. Lần này tôi cảm nhận mạnh mẽ rằng những ham muốn sắc dục do một con quỷ mang theo đã tiến nhập vào thân thể tôi. Tôi ngay lập tức phát chính niệm và đọc: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt.” Tôi tiếp tục phát chính niệm để giải thể các nhân tố bất hảo. Sau đó, tôi nhận thấy rằng những ham muốn sắc dục của mình biến mất, như thể chưa có gì xảy ra.

Sau khi đọc bài giảng của Sư phụ:

“Như thế thân thể người cấp thấp đến thế, không có năng lực gì cả, cảnh giới tư tưởng của chư vị phù hợp điều gì, thì điều ấy chi phối chư vị. Nói cách khác, khi sinh mệnh các tầng thứ khác nhau phát hiện chư vị muốn gì, chấp trước điều chi, quả nhiên phù hợp với chúng, thì chúng khởi tác dụng, thậm chí chủ đạo chư vị. Khi con người không lý trí, phát tiết bực bội, thì nhân tố phụ diện sẽ khởi tác dụng. Cái gì cũng là sinh mệnh, chúng là ác, chúng là dục vọng, chúng là hận, chúng chính là những thứ khác nhau, chúng sẽ tự nhiên khởi tác dụng” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

Tôi đã học Pháp nhiều hơn và hiểu rằng nguyên nhân vì sao tôi bị ma sắc và quỷ dục vọng điều khiển là vì tư tưởng của tôi đã không chính. Nhiều học viên có thể nghĩ rằng họ vẫn có những tư tưởng sắc dục mạnh mẽ và muốn loại bỏ chúng. Tất nhiên, quyết tâm là biểu hiện đúng đắn để tu luyện. Nhưng dựa trên trải nghiệm của tôi, các học viên có nên nhận thức rằng cựu thế lực và nhân tố bất hảo có thể lợi dụng sơ hở của mình vì mình vẫn còn các chấp trước khác?

Các học viên nên tu luyện tốt trong tất cả các lĩnh vực để đạt đến tiêu chuẩn của Pháp. Bằng cách này, cựu thế lực sẽ không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào và do đó, ma sắc và quỷ dục vọng sẽ bị thanh trừ.

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/27/提高心性,才能彻底解体色魔欲魔-260813.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/1/135246.html

Đăng ngày 5-11-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share