[MINH HUỆ 18-4-2005]

Chủ tịch hội đồng quản trị Xingyu bị sa thải sau khi tiêu hủy căn nhà trước đây của vị sáng lập Pháp luân Công


Ảnh 1 và 2

Căn nhà trước đây của Sư phụ Lý Hồng Chí tọa lạc tại Quảng trường Xây dựng tại thành phố Trường Xuân. Đó là một cư xá cũ thông thường (xem ảnh 1). Xem lối kiến trúc của căn nhà và môi trường chung quanh, người ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng nó rất xa cái gọi là “tòa biệt điện xa hoa” mà báo chí Đảng Cộng sản Trung quốc diễn tả (xem hình ảnh 3 & 4). Căn phòng ốc của Sư phụ Lý Hồng Chí nằm ở tầng lầu bốn, tầng cao nhất (xem hình 5). Cửa của nó bị niêm phong bằng một băng vãi đề năm 1999 (xem hình 2). (Các hình ảnh được đăng ngày 9 tháng mười một năm 2000 trên mạn lưới Minghui dưới tựa đề, “Sự thật về ‘Biệt thự xa hoa tại thành phố Trường Xuân’”)


Ảnh 3, 4, và 5

Sư hiện diện của căn nhà là một bằng cớ trực tiếp phơi bày những lời dối gạt mà thông tin ĐCSTQ đưa ra, nói về ‘tòa biệt điện xa hoa’ của nhà sáng lập Pháp Luân Công tại Trường Xuân năm 1999. Vì vậy, các chức trách địa phương của ĐCSTQ gấp gáp đập tan tòa nhà để che dấu lời dối gạt.

Nhà thầu phụ trách công tác là nhóm Xingyu của thành phố Trường Xuân. Sau khi đập phá tòa nhà vẫn còn chắc đó, chúng tức thời xây lên một tòa cư xá và văn phòng mới tại ngay chỗ củ. Tuy nhiên, người chủ tịch hội đồng quản trị của Xingyu bị sa thải vào đầu tháng mười một 2004, ngay sau khi họ vừa làm xong công tác của mình.

Hai giám đốc Sở Cảnh sát gặp quả báo do vì khủng bố Pháp Luân Công

Wang Huansheng, người giám đốc củ của Sở Cảnh sát thành phố Cữu long, trực tiếp trách nhiệm sự khủng bố đồng tu Pháp Luân Công Li Qisheng, mà bị tra tấn đến chết. Wang sau này bị thuyên chuyển đến Trung tâm Cấm cố Cữu long với tư cách là huấn luyện viên chánh trị, nhưng y bị chết vì bệnh ung thư ngay sau khi y bắt đầu nhậm chức mới.

Zhou Wei, người giám đốc trước của Sở Cảnh sát thành thị Madian, bị chết trong khi giữ chức vụ giám đốc trung tâm tù tại Sở Cảnh sát thành phố Jiaozhou. Y hăng hái tham gia cuộc khủng bố chống Pháp Luân Công, và y đi bắt đồng tu Wang Yubao trong dịp Lễ Nguyên đán. Y cũng tra tấn Ông Wang nhiều ngày bằng cách treo ông ta lên vách tường nhà giam với tay chân căng ra tứ phía. Một đêm tháng giêng 2005, trong khi y bị say rựơu tại nhà của cha vợ y, y thình lình bị chết, gặp quả báo.

Giám đốc nhóm An ninh Quốc gia, huyện (county) Daying, thành phố Suining, tỉnh Tứ Xuyên, gặp quả báo của y

Yao Jianchun, giám đốc củ của Nhóm An ninh Quốc gia của huyện Daying, thành phố Suining, tỉnh Sichuang, hăng hái theo chế độ Giang để khủng bố các đồng tu Pháp Luân Công. Y bị chết vì bệnh ung thư vào cuối năm 2004 và chỉ mới khoảng bốn mươi tuổi.

[Chú thích của ban biên tập: Các sự việc đó không nên xảy ra, nhưng những điều gian trá vô lương của chế độ Giang đã khiến cho những người mà không có khả năng phân biệt sự thật đã ghét bỏ Đại Pháp. Những sự dối trá của họ đã khiến cho những người mà không có một tinh thần chân chính đã cố ý khủng bố Pháp luân Đại Pháp vì quyền lợi cá nhân của họ và để bão vệ lợi lộc của chính họ. Họ xúi dục các người đó bằng lòng tham quyền lực và tiền bạc để khủng bố các đệ tử Đại Pháp để được lên lương hoặc thăng chức. Tuy nhiên, luật trời luôn chính xác. Sự thật thiện có thiện quả và ác có ác báo là tuyệt đối không thể nào sai chạy. Hy vọng rằng người ta sẽ tránh làm điều ác mà nhắm vào làm hại Đại Pháp (mà giáo lý là Chân-Thện-Nhẫn) và hành động với lương tâm.]

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/18/99898.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/5/60350.html.

Đăng ngày 24-5-2005, sửa ngày 31-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share