Điều phi thường trong cuộc sống bình dị của người mẹ ngoài 80 tuổi
Bài viết của Nhất Liên, đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-01-2026] Người mẹ ngoài 80 tuổi của tôi sau khi tu luyện Đại Pháp thân tâm khỏe mạnh, nhiều năm qua vẫn luôn kiên trì làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, và thường xuyên giảng chân tướng.
Cần cù lao động trong cuộc sống thường ngày, con cháu hiếu thuận đắc phúc báo
Mẹ tôi đã cần cù lao động hơn nửa đời người, thời làm ở đội sản xuất bà đã là tay làm việc cừ khôi, có thể nói bà là người không thể ngồi yên, nổi tiếng là không sợ khổ, không sợ mệt. Hồi đó để phụ giúp gia đình, bà thậm chí có những đêm thức trắng để dệt vải, tôi nằm mơ tỉnh giấc thấy bóng bà đang dệt. Làm lụng vất vả ngày đêm, cùng với ăn tiêu tiết kiệm đã giúp bà xây được hai căn nhà. Việc vắt kiệt sức lực quá độ khiến bà bệnh tật đầy thân, nào là viêm khí quản, khí phế thũng, đau tim, từng làm “đại phẫu”…, thân gầy còn da bọc xương, chỉ nặng hơn 30kg (cao gần 1m6), trở thành “hũ thuốc” nổi tiếng trong thôn.
Nhờ tu luyện Đại Pháp, mẹ tôi đã có được cuộc đời mới. Nay bà đã hơn 80 tuổi, trong sân gà chó rộn ràng, hoa màu xanh tốt, mùa nào thức nấy, mảnh vườn 4-5 sào được mẹ chăm bón kỹ lưỡng, luôn luôn bội thu. Con cái, hàng xóm và đồng tu thỉnh thoảng được ăn rau sạch của bà, không ngừng khen ngợi. Khuôn mặt bà luôn rạng rỡ nụ cười tự hào và mãn nguyện. Đàn gà bà nuôi ngay cả ngày hè nóng bức cũng không ngừng đẻ trứng. Gà nhà người ta thì chết nóng, chết bệnh, còn gà nhà bà chỉ có một con bị chồn tha đi. Sau đó, bà nhanh chóng sửa lại chuồng trại, tránh được thiệt hại lớn hơn. Sản lượng rau bà trồng rất cao, ví như dưa chuột hái xuống hết bao này đến bao kia, cung cấp cho mấy nhà ăn mà vẫn còn dư.
Tôi sợ mẹ quá vất vả nên khuyên bà đừng làm nữa, hai em trai (chúng tôi có ba chị em) cũng có ý đó, nhưng bà làm việc không thấy mệt, tinh lực dồi dào, lại biết sắp xếp thời gian hợp lý, đặt tu luyện lên hàng đầu, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tăng gia sản xuất. Tôi cũng không khuyên can nữa. Con cháu được thụ ích nhiều, vừa không phải lo lắng đến sức khỏe của cụ, lại được ăn rau sạch, cụ lại vui vẻ, tội gì không làm! Ba chị em tôi thường biếu mẹ chút đồ ăn ngon, cùng nhau hiếu thuận, bà rất mãn nguyện.
Thân tâm khỏe mạnh khiến người người ngưỡng mộ, chân tướng Đại Pháp luôn ở trên môi
Thôn của mẹ tôi 10 ngày có bốn phiên chợ, bà thường đi chợ để giảng chân tướng cứu người. Bình thường con cháu đều tranh nhau đi mua sắm thay, nhưng bà luôn tươi cười khéo léo từ chối: “Mẹ ra ngoài đi dạo chút rất tốt, các con cứ làm việc của mình đi!”
Mỗi lần ra phố, bà rất nhanh nhẹn, bước đi thoăn thoắt khiến người quen trầm trồ: “Thế này đâu giống người ngoài 80 tuổi!”
Bà liền theo thói quen tiếp lời bắt đầu giảng chân tướng: “Em gái à, nhờ luyện Pháp Luân Công tôi mới có được thân thể thế này, cô cũng biết tôi ngày xưa ốm yếu thế nào rồi. Đừng nghe đài truyền hình bịa đặt, bị lừa gạt đến hại chết người đấy! Thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’ cô sẽ đắc phúc báo lớn, nhớ kỹ nhé!”… Đôi khi bà còn phát tài liệu giảng chân tướng, cũng có người chủ động tìm bà xin tài liệu.
Mẹ tôi sống đủ đầy và vui vẻ. Mỗi lần ra khỏi nhà bà không quên phát chính niệm cường đại: Cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử, đi tới đâu, tà ác diệt tận đến đó, “Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa viên minh” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).
Trước khi dán biểu ngữ chân tướng Đại Pháp, bà còn thêm vào niệm: “Chúng sinh chỉ được xem, không được xé, cứu được nhiều người! Con cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử lúc dán không ai can nhiễu”.
Thần kỳ là, lần nào bà dán xong xuôi đâu đấy thì người đi đường mới đông lên, còn lúc dán thì không một ai qua lại. Bà biết rõ đây là sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Mỗi khi nhắc đến, bà lại cảm thán sự siêu thường của Đại Pháp và Phật ân hạo đãng của Sư phụ!
Dậy sớm luyện công không gián đoạn, học Pháp tu tâm khi vượt quan
Hiện giờ mẹ tôi sống một mình (bố tôi đã qua đời ba năm trước), bà luôn nghĩ cho con cái, không cần ai ở cùng. Bà nói với chúng tôi: “Mẹ tu Đại Pháp rồi, có Sư phụ quản, các con cứ lo việc của mình, hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’” Đó là câu cửa miệng của bà. Ba năm nay bà vẫn sống một mình, dậy sớm luyện công hầu như không gián đoạn, buổi tối khoảng 10 giờ đi nghỉ, giờ nào việc nấy, sắp xếp đâu ra đấy. Chỉ riêng điểm này, người biết chuyện không ai là không kinh ngạc trước sự siêu thường của Đại Pháp, đây là điều người thường có nghĩ tới cũng không dám! Con cháu không tu luyện dưới áp lực bức hại tuy không dám nói thẳng, nhưng trong tâm thì hiểu rất rõ.
Nếu mẹ tôi không tu Đại Pháp, ai ngoài 60 tuổi còn dám đi làm thuê xa?! Không bệnh tật, không tốn tiền thuốc men, người thường liệu mấy ai làm được? Điều này trong các đệ tử Đại Pháp lại là chuyện thường tình và hoàn toàn bình thường. Đại Pháp có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân, từ lâu đã là sự thật không thể chối cãi! ĐCSTQ bịa đặt bôi nhọ tung ra 1.400 trường hợp tử vong, lại đạo diễn vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, rốt cuộc chỉ là màn diễn vụng về của những kẻ tiểu nhân “tự lấy đá đập chân mình” mà thôi.
Sự thay đổi của mẹ tôi sau khi tu luyện là cực lớn, ngoài sự thoát thai hoán cốt về thân thể, bà còn có thể kiên nhẫn lắng nghe người khác nói chuyện mà không chen ngang, trước đây đừng nói là không chen ngang, bà không tranh nói liên hồi đã là tốt lắm rồi, người khác thường chỉ biết làm thính giả. Giờ đây, khi mọi người đến chơi, hầu như cứ huyên thuyên chuyện nhà, bà không bao giờ chen lời, cũng ít nói chuyện phiếm của người thường, chỉ thường xuyên giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, gần đến giờ phát chính niệm, thấy mọi người vẫn chưa có ý định ra về, bà liền động niệm: “Xin hãy về đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc tôi phát chính niệm.” Thế là họ rất nhanh “chủ động” cáo từ ra về.
Đôi khi, mẹ tôi cũng làm một số việc “tốn công mà chẳng được lòng”. Trước tiết Thanh Minh năm nay, em trai thứ hai của tôi phát hiện mộ của bố bị sụt, trong lúc nói chuyện đã để cho bà biết, vợ em trai lớn nói tìm người nào đó trong thôn chở đất lấp vào. Bà liền để tâm, chập tối hôm sau bèn đi tìm người đó — đi đi về về ít nhất khoảng 8 cây số, xong việc về nhà, người nhà (là người thường) phàn nàn: “Ai bảo mẹ đi tìm chứ? Chúng con để làm gì? Nhỡ ngã ra đấy, hay va chạm, trời thì tối om… Ôi giời, chúng con tìm mẹ khắp nơi, lo chết đi được!…” Mẹ tôi bị trách nên bực mình, hôm sau cổ họng hơi khô và khàn, tai cũng ù (điếc), tôi gọi điện thoại rất vất vả, một câu phải hét đến nửa ngày. Sau khi về nhà tôi mới hiểu thấu đáo sự việc, bà cũng ý thức được bản thân cần đề cao, tìm ra tâm ủy khuất, tâm bất bình, tâm oán hận… Bà tìm ra các tâm chấp trước của mình, phát chính niệm quy chính, nói ra thấy thật thần kỳ, hiệu quả tức thì, cổ họng không còn bị khàn, gọi điện thoại nói nhỏ bà cũng nghe rõ!
Còn một chuyện lạ nữa xuất hiện trên người bà, đó là răng hàm trên của bà đã rụng hết, lợi lại bị tụt, cứ lắp hàm giả là rơi, không giữ được, bác sĩ nói: Chỉ còn cách “trồng răng”, một cái mất 15.000 tệ. Nhưng nông thôn làm gì có điều kiện đó, mẹ tôi nói: Không lắp nữa, không sao, vẫn nhai được! Ai ngờ, sau đó ở lợi hàm trên (bên trái) đối diện với hàm dưới (còn lại vài cái răng) mọc lên một chiếc răng một cách kỳ diệu, khớp đúng vào nhau, ngay cả bánh ngô vừa cứng vừa giòn bà cũng ăn được, ai thấy cũng cảm thán, đây chính là phúc báo nhờ tu Đại Pháp!
Dạo trước, mẹ tôi lao động không ngừng (trong sân có vườn rau), lưng bên phải của bà bị lệch lên trên, nổi lên một cái u, đã hai, ba năm rồi. Khi đọc bài chia sẻ của đồng tu viết: Có thể là do quan niệm thừa nhận “lão bệnh tử” gây ra hậu quả, vậy là dưới sự gợi ý của đồng tu, bà tăng cường phát chính niệm, hướng nội tìm để quy chính nhận thức, chuyển biến quan niệm, cần mẫn luyện công. Đến nay hai bên lưng cơ bản đã ngay ngắn, giọng nói cũng vang và trong trẻo hơn. Em trai hơn 70 tuổi của bà nói chuyện qua điện thoại cũng phát hiện ra sự thay đổi, khen ngợi chị cả lại trẻ ra rồi.
Ngày thường trông mẹ tôi có vẻ bình thường, giản dị, nhưng lại là một sinh mệnh không ngừng đồng hóa với Đại Pháp, trong cái bình thường là sự phi thường vĩnh viễn!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/2/501283.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/15/232723.html



