Đại Pháp đã thay đổi các thành viên trong gia đình tôi
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục
[MINH HUỆ 12-11-2025] Tôi tu Đại Pháp đã hơn 20 năm, nhưng có lúc tinh tấn, có lúc lại buông lơi, bản thân là một đệ tử không biết nỗ lực. Mặc dù vậy, Sư tôn vẫn không hề buông bỏ tôi, Ngài vẫn luôn coi sóc, giúp tôi và người nhà được thụ ích rất nhiều. Ở bài viết này, tôi xin viết ra thể hội của bản thân để chứng thực “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.
1. Tu Đại Pháp giúp các thành viên trong gia đình thay đổi
Mẹ chồng tôi có bốn người con trai, chồng tôi là con út. Chị dâu thứ ba được gả vào nhà không lâu, thì bố chồng của tôi qua đời. Mẹ chồng tôi không có công việc, cũng không có lương hưu, do vậy bà đã yêu cầu mỗi người con trai hàng tháng phải chu cấp cho bà 50 tệ tiền sinh hoạt phí. Mỗi lần như vậy, bà đều đến tận nhà các con để lấy, mấy người con trai lúc đưa lúc không, cứ luôn tỏ ra tức tối và khó chịu.
Hồi tôi mới kết hôn, tôi nghe mẹ chồng kể rằng chị dâu thứ hai và thứ ba đã hợp lại để bắt nạt bà, không đưa phí sinh hoạt cho bà, hơn nữa còn bảo bà tái hôn, ngay cả đối tượng cũng đã tìm sẵn cho bà. Mẹ chồng tôi rất tức giận, sau đó liền tìm hai người con trai để tranh luận. Hai người con trai đều nghe lời vợ, nói rằng vợ của họ đều muốn tốt cho bà. Điều này khiến mẹ chồng tôi vô cùng đau lòng và buồn bã, cuối cùng khi bà dọa tự tử thì họ mới ngừng nhắc đến chuyện này. Kể từ đó, giữa họ cũng kết ân oán với nhau.
Nghe xong tôi liền khuyên giải mẹ chồng: “Anh chị ấy có cách nghĩ riêng, nếu không cấp sinh hoạt phí cho mẹ nữa thì thôi vậy. Sau này mẹ qua ở với chúng con, chúng con ăn gì thì mẹ ăn nấy”. Bà nói như vậy là không công bằng, bà không chỉ sinh và nuôi dưỡng một mình chồng tôi. Tôi nói: “Hiếu kính mẹ già là điều chúng con nên làm, bởi vì con tu Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ của con dạy chúng con phải làm người tốt, cần nghĩ cho người khác trước, không tính toán được mất cá nhân”, mẹ chồng tôi nghe xong rất cảm động.
Cứ như vậy, bà sống cùng chúng tôi khoảng năm năm, mãi cho đến năm 2010, bà đã mua bảo hiểm xã hội theo chính sách bảo hiểm thống nhất, nên mới có lương hưu.
Trong thời gian đó vào mỗi dịp lễ Tết, cả nhà tôi lại tụ tập ăn uống. Trước mỗi dịp như vậy, tôi đều mua sẵn thức ăn, thịt và đủ loại trái cây để chiêu đãi mọi người trong nhà. Chị dâu thứ hai và thứ ba không những không mua gì, mà còn lấy đồ mang về. Điều này làm chồng tôi rất tức giận. Tôi cười an ủi anh ấy rằng: “Mọi người đều là người một nhà, không nên tính toán làm gì”. Khi đó, hai chị dâu của tôi còn hợp lại với nhau để khiêu khích mẹ chồng. Đôi bên lời qua tiếng lại, đều nói về việc mẹ chồng đã nợ họ như thế nào, bất công ra làm sao. Mỗi lần như vậy, tôi đều dùng những Pháp lý mà bản thân hiểu được từ trong Đại Pháp để giảng cho hai chị dâu nghe về đạo lý làm người, về hành thiện tích đức, và những câu chuyện về văn hóa truyền thống. Dần dần, hai người chị dâu cũng minh bạch ra và đã buông bỏ sự bất bình và oán hận đối với mẹ chồng, cũng hiểu được nỗi khổ của bà.
Một lần nọ, nhân dịp sinh nhật mẹ chồng, tôi mua cho bà quần áo và vòng tay, bà rất vui vẻ diện đồ mới. Chị dâu thứ hai nhìn thấy liền biết là tôi mua cho bà, khi đó hai vợ chồng chị ấy cũng đưa bà đi mua nhẫn. Chị dâu thứ ba cũng mua đồ cho bà. Sau đó anh chị ấy nói với tôi: “Em là dâu út đã mua đồ cho mẹ, chúng tôi làm anh làm chị cũng không thể thiếu phần”.
Hiện tại, cả gia đình tôi đều có thể hiếu kính mẹ già và cùng nhau chung sống hòa thuận. Nhớ có một lần, cả nhà cùng nhau sum họp ăn uống, ba người anh chồng đều tỏ ý khen ngợi tôi: “Trong gia đình ta, chỉ có em dâu út là người tốt nhất, em ấy là người có tính cách phẩm chất tốt”. Tôi cười đáp lại: “Đâu có đâu có, là Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân-Thiện-Nhẫn tốt. Em chỉ đang chiểu theo yêu cầu của Sư phụ Đại Pháp mà làm thôi”.
2. Đại Pháp coi sóc sự trưởng thành của con gái tôi
Con gái tôi sinh vào cuối năm 2007, vừa mới chào đời, cháu đã uống sữa bột Tam Lộc, mãi cho đến khi hãng sữa này bị phơi bày về chất lượng sữa có vấn đề trên truyền hình, thì con gái tôi đã hơn 10 tháng rồi. Khi đó, hầu hết những đứa trẻ vì uống loại sữa này đã xuất hiện vấn đề về sức khỏe thể chất, trí lực chậm phát triển, rất nhiều trẻ bị mắc chứng bệnh về thận. Mọi người trong nhà tôi đều rất lo lắng, sau đó chúng tôi đã đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra, rất may là mọi thứ của cháu đều bình thường. Đây là vì tôi tu Đại Pháp, nên đứa trẻ này cũng được hưởng lợi. Sư phụ luôn bảo hộ con gái tôi. Viết đến đây, con vô cùng cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại!
Con gái tôi từ nhỏ đã học Pháp cùng mẹ, cháu được nghe những câu chuyện về tu luyện, văn hóa Thần truyền và văn hóa truyền thống. Cháu biết cách làm thế nào để trở thành một đứa con ngoan, một học sinh tốt, ở trường cháu chưa bao giờ tranh cãi, đánh nhau với các bạn, thành tích học tập luôn rất tốt. Hồi cháu mới lên cấp hai, có người nói với tôi rằng cần bỏ tiền ra để tìm mối quan hệ, con sẽ được phân vào một lớp tốt, nhưng tôi đã từ chối việc đó. Bởi vì tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi không thể cuốn trôi theo dòng. Tôi nói với con: “Chúng ta không quan trọng là học ở lớp nào, dù ở đâu con cũng phải trở thành một học sinh tốt và học hành chăm chỉ”. Con gái tôi gật đầu đồng ý.
Đôi khi cũng có khảo nghiệm đến, con gái tôi bị xếp vào lớp tệ nhất khối, hơn nữa, giáo viên tiếng Anh có tính cách lập dị. Nếu cô ấy thấy học sinh nào không thuận mắt, thì sẽ mắng học sinh đó suốt nửa tháng, thậm chí là cả tháng. Lên lớp dạy 40 phút, mà cô ấy có thể dùng 20 phút để mắng mỏ học sinh. Các học sinh trong lớp đều sợ và ghét cô ấy, con gái tôi cũng bị mắng. Vì con gái tôi có phản cảm với môn tiếng Anh, nên thành tích môn tiếng Anh đã trượt dốc không phanh. Giáo viên nói rằng, kết quả này khó mà lên được cấp ba. Nhưng ai mà tin được, con gái tôi đã thể hiện xuất sắc trong kỳ thi lên cấp ba, và cháu đậu vào một trường trọng điểm. Ngay cả cháu cũng không dám tin!
Khi con gái tôi học lớp 8, giáo viên đã chọn một số học sinh trong lớp để kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, trong đó có con gái tôi. Cháu biết rằng, giơ nắm đấm để tuyên thệ là không tốt, nhưng cháu đã không từ chối. Về nhà cháu nói với tôi việc này, tôi hỏi cháu thấy thế nào, cháu nói bản thân cũng không biết. Tôi muốn cháu có thể thực sự tự nhận thức rõ được mối nguy hại khi gia nhập đoàn, nên đã không quản việc này nữa. Trước kia con gái tôi rất ít khi bị ốm, thế nhưng kể từ đó, cháu thường xuyên bị cảm và sốt, hơn nữa mỗi lần đều kéo dài mấy ngày, vừa khỏi chưa được một tháng, cháu lại bị ốm trở lại. Tôi liền cảnh giác, sau đó nói với cháu rằng: “Trước kia con không như vậy! Con có phát hiện ra điểm nào không đúng không?”. Cháu nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể là vì con gia nhập vào cái đoàn kia, nó không tốt! Mẹ giúp con tuyên bố thoát xuất khỏi nó nhé, là nó đã hại con, con hoàn toàn không cần nó nữa, con phải tránh xa nó”. Tôi nói: “Chỉ cần con có thể nhận thức được, thì chúng ta sẽ thực tâm thoái xuất khỏi nó”. Điều thần kỳ là, kể từ đó, con gái tôi không còn cảm thấy khó chịu, cũng không bị cảm và sốt nữa.
Trung Cộng là bóng ma đến từ phương Tây, chúng ta là con dân của dân tộc Trung Hoa, Trung Cộng đã hủy hoại truyền thống và văn hóa Thần truyền của dân tộc Trung Hoa chúng ta. Trung Cộng muốn chúng ta phải dơ nắm đấm và thề nguyện hiến sinh mệnh cho bóng ma đến từ phương Tây. Trung Cộng đã tạo ra tội ác chồng chất, chúng ta không thể để mình bị bồi táng theo nó, hãy nhanh chóng thoái xuất khỏi đảng đoàn đội, mới có thể có cuộc sống mới!
Con xin cảm ân Sư phụ từ bi vĩ đại!
Cảm tạ Đại Pháp cứu độ!
Hợp thập!
Chịu trách nhiệm biên tập: Hồng Dương
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/12/大法改变了我的家人-502288.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/25/231831.html


