Bài viết của Trịnh Nghĩa (bút danh) ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2012] Tôi năm nay 60 tuổi và sống ở thành phố Lăng Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, và làm việc với cương vị trưởng khoa. Vợ tôi đã tu luyện Pháp Luân Công trong nhiều năm nay. Bởi vì tôi là một người vô thần, nên tôi cũng không phản đối nó hay ủng hộ nó.

Tuy nhiên, mười năm về trước khi cảnh sát đến để bắt vợ tôi và đã cố lục soát nhà tôi, tôi đã thoát ra khỏi đám đông cảnh sát đang xúm lại ở cửa nhà mình. Tôi đã đóng cánh cửa phía sau mình và hét lên “Tại sao các anh không đi bắt những người tham ô hủ bại hơn là bắt những người chân thật? Vợ tôi không gây bất kì tội ác nào, tại sao các anh lại muốn bắt cô ấy?

Sau đó tôi đã nói với những người dân ở toàn khu dân cư, và họ đã tụ họp lại xung quanh để chứng kiến điều gì đang xảy ra. Cuối cùng, cảnh sát đã phải ra về tay không. Tôi đã bảo vệ sách Đại Pháp mà vợ tôi  rất trân quý. Tôi đã tự hào về những việc tôi làm và nghĩ nó như thể là một trong những điều rộng lượng nhất mà tôi từng làm.

Tôi nghiện rượu và thuốc lá trong một thời gian dài. Vợ tôi đã luôn luôn cố gắng thuyết phục tôi từ bỏ những tật xấu này nhưng tôi không bao giờ nghe. Đầu tháng tư năm nay, tự nhiên tôi bắt đầu ho, cảm giác người yếu, và không thể ăn hay ngủ một cách bình thường. Tôi đã cảm thấy rất không khỏe và đi chụp CT ở một bệnh viện. Bác sĩ thông báo với tôi rằng có một khối u 7 cm ở bên trái phổi của tôi và 90% khả năng nó là bệnh ung thư. Tôi đã rất choáng váng về tin khủng hoảng này và tôi đã ngất đi.

Với sự chẩn đoán này, tôi đã nằm bẹp trên giường trong vài ngày và cảm thấy tuyệt vọng. Sau chỉ hai hay ba ngày sau, tôi đã sút nhiều cân. Vào thời điểm này vợ tôi đã nhẹ nhàng gợi ý tôi nghe những bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ. Tôi thực sự muốn tắt nó đi, nhưng tôi yếu quá không dậy được. Cứ dần dần từng chút một, những trạng thái cáu kỉnh của tôi dần dần bình tĩnh trở lại và tôi bắt đầu đánh giá cao những bài giảng và cảm thấy dễ hiểu. Sau đó, tôi đã nhờ vợ tôi bật những bài giảng Đại Pháp cho tôi nghe. Sau khi tôi đã nghe xong chín bài giảng, tôi đã lấy lại được sức khỏe và khí lực.

Những người họ hàng của tôi sau đó đã nhờ một bác sĩ chuyên khoa điều trị cho tôi. Tôi đã có một lần khác tiến hành chụp CT và các bác sĩ nhìn [phim chụp] một cách bối rối và nói “Thật là kì lạ. Khối u nó đáng lẽ là nằm bên trái lá phổi nhưng theo như bức ảnh chụp CT này thì nó lại nằm ở bên phải của phổi và đang co lại.” Anh ấy bảo chúng tôi rằng anh ấy chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này. Vị chuyên gia này kết luận “Đây không phải là ung thư phổi, đó là bị viêm phổi.” Những người họ hàng của tôi không thể lý giải được. Tại sao một khối u lại di chuyển từ bên trái sang bên phải lá phổi?

Vợ tôi nói, “Thật là quá kì diệu! Anh chỉ nghe những bài giảng của Sư phụ có một lần, và Sư phụ đã bảo hộ anh. Anh nên bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với em, chị có Đại Pháp mới có thể cứu sống cuộc đời anh thôi.” Vào lúc đó, tôi đã cảm thấy cực kì phấn khởi và nhận ra tôi đã không còn là một người vô thần nữa.

Hiện giờ tôi kiên trì luyện các bài công pháp, đọc sách Chuyển Pháp Luân và cố gắng trở thành một người tốt để phù hợp với Pháp. Chỉ sau hai tháng tu luyện Đại Pháp, tôi đã lấy lại được sức khỏe và đi làm trở lại. Trong thời gian này, tôi cũng đọc Cửu Bình và thực sự nhân ra bản chất tà ác của chế độ này, và bây giờ tôi hiểu rõ những cuộc vận động chính trị dối trá của nó.

______________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/14/绝望时听到了佛法-262780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/5/135730.html

Đăng ngày 31-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share