Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 20-07-2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2007, nhưng không tham gia vào nhóm luyện công cho đến tận năm 2010. Tôi nhận ra rằng mình đã lãng phí thời gian mất ba năm và cần phải làm nhiều hơn nữa để bắt kịp với tiến trình Chính Pháp. Mặc dù tôi đắc Pháp muộn, nhưng Sư phụ tôn kính đã an bài cho tôi gặp được các bạn đồng tu.

Đầu tiên, tôi tới các khu thắng cảnh để giảng chân tướng cho khách du lịch, nhưng tôi không làm tốt  việc đó. Cuối cùng tôi phát chính niệm và luyện các bài công pháp. Tôi lo lắng tìm cách khác để chứng thực Pháp, và cuối cùng tôi đã biết cách sử dụng Internet để cứu độ chúng sinh.

Khi tôi đến phòng máy tính để tìm hiểu cách giúp cư dân mạng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó, có một học viên lớn tuổi khác cũng đang tìm hiểu vấn đề như vậy. Bà ấy có một vài khó khăn bởi vì bà không quen với máy tính. Một thông điệp đã xuất hiện trên màn hình máy tính của bà “Bạn làm tam thoái như thế nào?” Sau đó người hướng dẫn bắt đầu dạy cho chúng tôi quá trình giúp đỡ mọi người thoái ĐCSTQ. Khoảng hai phút sau, một bức tranh về một thiên thần nhỏ lại xuất hiện trên màn hình của học viên lớn tuổi. Cư dân mạng hỏi, “Bà đã hoàn thành quá trình thoái xuất chưa?” Bà trả lời, “Chúng tôi đã khởi động quá trình và đang đợi nó hoàn thành.” Sau đó, một hình ảnh về một cốc cà phê xuất hiện trên màn hình của bà. Tôi hiểu rằng người đó cảm ơn về sự giúp đỡ của người học viên. Tôi cảm nhận được sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Học viên lớn tuổi tuy hiểu biết hạn chế về máy tính, nhưng bà ấy có thể sử dụng nó để cứu độ chúng sinh. Bây giờ tôi có hiểu biết tốt hơn về những lời giảng sau trong cuốn Chuyển Pháp Luân,

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ.”

Tôi đã thấy thiên thần nhỏ đang nhảy nhót vui nhộn trên màn hình. Đó là thời khắc quan trọng đối với tôi và củng cố thêm cho tôi ước nguyện cứu độ chúng sinh bằng việc sử dụng Internet nhiều hơn.

Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng trên Internet, các vấn đề đã nổi lên ngay lập tức. Dù tôi tuân theo chỉ dẫn để thực hiện, nhưng người mà tôi liên hệ lại không muốn thoái. Khi tôi nhìn vào trong, tôi nhận ra rằng tôi đã quá tập trung truy cầu mọi người thoái ĐCSTQ thay vì để họ hiểu được sự thật về Đại Pháp. Ngoài ra, tôi cũng không thành thạo trong các lần nói chuyện, nên tôi không đưa ra đúng chủ đề vào đúng thời điểm. Tôi cũng hiểu rằng giảng chân tướng là một quá trình tu luyện bản thân. Vì vậy, tôi cần phải tập trung vào việc nói với mọi người sự thật mà không mong đợi nhận bất cứ điều gì. Đây là cách để đề cao tâm tính của tôi.

Sau đó tôi chỉnh lý lại tất cả thông tin mà tôi nhận được từ các học viên. Tôi tập trung vào thông tin đề cập tới những vấn đề mà tôi vướng mắc trước đây và các vấn đề phù hợp để tôi sử dụng. Phương pháp này đã hiệu quả hơn, và mọi người sẵn lòng để thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tâm tính của tôi cũng được đề cao lên. Biết rằng mình đã đi đúng hướng, tôi tiếp tục nhìn vào trong và xem xét lại hồ sơ thông tin của mình. Tôi có thể cảm nhận được sự biến chuyển của thân thể mình và dễ dàng hơn để luyện bài công pháp số năm trong tư thế song bàn. Sử dụng Internet để cứu độ chúng sinh cho phép tôi có được sự tự tin hơn trong việc giảng chân tướng. Nếu ai đó nhận thấy khó khăn để giảng chân tướng qua điện thoại hoặc trực tiếp tại các địa điểm thu hút khách du lịch, thì việc học để sử dụng Internet trước hết có thể giúp chúng ta chuẩn bị cho các hạng mục đó. Lý do là sẽ có ít áp lực liên quan trên máy tính và bạn không phải đối mặt trực tiếp với nhiều người. Sau khi thực hiện như vậy vài lần, tự nhiên bạn sẽ trở nên quen hơn với những điều cần nói trong bất cứ tình huống nào. Như thế bạn sẽ có tự tin khi làm những hạng mục như thế này. Khi bạn nhìn vào trong để cải thiện những gì cần nói, bạn cũng đang đề cao tâm tính của mình. Đây là thể ngộ của tôi trong việc hỗ trợ mọi người thoái ĐCSTQ.

Có lần tôi gặp một vài người thích tranh luận. Tôi cảm thấy cần thiết phải giành phần thắng trong cuộc tranh luận đó. Sau đó, tôi đã nhận ra rằng tâm tranh đấu này là không phù hợp với một học viên. Thay vào đó, tôi cần có lòng từ bi và chân thành hơn khi cứu người. Sư phụ đã giảng trong kinh văn “Giảng Pháp tại Hội nghị Đại Kỷ Nguyên”

“Người thường không biết được tầng ý nghĩa này của “tướng do tâm sinh”; thực ra chính là: nhân tố của mình cải biến hoàn cảnh của mình. ‘Tu chính mình’, ‘hướng nội tìm’, những lời ấy tôi đã nói hết sức minh bạch rồi, hết sức rõ ràng rồi, (cười) nhưng không có được bao nhiêu người có thể coi trọng điều này.”

Kinh nghiệm của tôi là khi tôi nhìn vào trong, tìm ra nguyên nhân, và thay đổi nó, sau đó trạng thái bên ngoài cũng thay đổi theo. Điều này là do sự đề cao tâm tính của tôi.

Sử dụng Internet để khuyên mọi người thoái các tổ chức của ĐCSTQ đã giúp tôi đề cao tâm tính rất nhiều, và tôi rất biết ơn đối với Sư phụ về cơ duyên này. Bởi vì tôi đắc Pháp muộn, nên tôi cần phải làm tốt ba việc để đạt tiêu chuẩn là một học viên trong thời kỳ Chính Pháp. Trên đây là những gì tôi đã học được và muốn chia sẻ với các bạn đồng tu của tôi.

Cảm ơn các bạn đồng tu!

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/20/台湾学员-用网路讲真相劝三退的心得体会-260459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/28/135191.html
Đăng ngày: 18-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share