Bài viết bởi một học viên vùng Nội Mông

[MINH HUỆ 01-07-2012] Tôi đắc Pháp vào ngày 01 tháng 01 năm 1999. Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm trong việc sử dụng các kênh pháp lý để cứu người như thế nào. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Dùng luật pháp để phản bức hại

Sau khi được thả ra khỏi trại giam, tôi nghĩ rằng mình nên tìm kiếm công lý từ chính các cơ quan chính phủ có liên quan. Tuy nhiên tôi rất mệt mỏi vì các tâm chấp trước, đồng thời bạn bè và thân nhân đều không hiểu tôi, do đó tôi đã không làm gì cả. Sáu tháng sau đó, tôi thấy rằng mình cần phải học Pháp nhiều hơn và suy xét vấn đề cẩn trọng hơn trước khi tiến hành.

Thông qua học Pháp, tôi đột nhiên nhận ra rằng mình cần phải hành động ngay sau khi ngộ ra mình cần phải làm điều nên làm. Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian, đó là một điều đáng tiếc. Đêm đó, tà ác đã bắt đầu bức hại tôi về mặt thể chất. Tôi đã rất choáng váng và không thể nhìn thấy rõ ràng. Tôi biết rằng điều đó chính là do tà ác không muốn bị tiêu diệt. Tôi phát chính niệm trong nửa giờ và bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Hoàn cảnh xung quanh tôi rất yên tĩnh. Sau khi phát chính niệm vào lúc nửa đêm, tôi đã hoàn toàn hồi phục.

Vào ngày thứ ba, tôi bắt xe buýt đến đồn công an. Xe buýt bị hỏng ngay sau khi đi được một bến, do đó tôi đã cầu Sư phụ giúp. Ngay sau đó, người lái xe gọi điện để một chiếc xe khác đến. Tôi lên xe đó nhưng nó đã không dừng ở bến tôi định xuống. Tôi phải đi bộ ngược trở lại một bến để đến đồn công an. Mặc dù có nhiều khảo nghiệm nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái, và tôi cũng cảm thấy trường không gian của bản thân rất thuần khiết và sáng tỏ. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi thanh lý nó. Tôi bước vào sảnh và thấy người tôi đang tìm kiếm, và ông đã bị sốc khi nhìn thấy tôi. Tôi bình tĩnh nói với ông sự thật về Pháp Luân Công.

Khởi tố tà ác

Khi ở đồn công an kiếm tìm công lý, họ đã nói với tôi rằng họ chỉ đơn giản là “làm theo mệnh lệnh” và tôi có thể kiện họ nếu muốn. Tôi biết rằng chính là Sư phụ điểm hóa cho tôi và tôi quyết định khởi kiện họ. Vào một ngày khi đang luyện bài công pháp thứ năm, tôi đã tiến vào trạng thái nhập định. Tôi thấy những đám mây đen, ở giữa có một lỗ lớn qua đó tôi có thể thấy rằng bầu trời rất trong xanh. Tôi biết đó là Sư phụ khích lệ mình. Một học viên tôi chưa từng gặp trước đây đã bắt đầu hợp tác với tôi. Cô nhận in các tài liệu cho tôi và tôi hiểu rằng đó là an bài của Sư phụ. Tôi viết hồ sơ cùng với các phí tổn và đưa cho cô để in. Sau đó tôi gửi nó tới phòng ban khác nhau: tòa án, chính quyền thành phố, Viện kiểm sát nhân dân, các phòng chính trị và tư pháp cũng như phòng công an.

Hành động không chậm trễ, học Pháp và phát chính niệm mạnh mẽ

Khi thụ lý vụ kiện của tôi, các cơ quan chính phủ liên tục tìm cách đổ trách nhiệm cho những người khác. Viện kiểm sát thành phố nói rằng họ không chịu trách nhiệm cho trường hợp này và yêu cầu chúng tôi liên hệ với Viện kiểm sát huyện. Sau đó, tôi đã đi đến bộ phận kháng cáo của các Viện kiểm sát huyện nhưng không có ai ở đó. Tôi đã đi từ phòng này sang phòng khác để hỏi nơi nào tôi nên nộp đơn kiện. Một người nói với tôi rằng tôi nên đi đến đồn công an.

Tôi đã đi đến đồn công an. Công an trực ca đó đã đọc các tài liệu và giúp tôi liên hệ với người chịu trách nhiệm, người này đã hướng tôi đến tòa án huyện.

Tôi đến tòa án huyện, nhưng người ta nói rằng trước hết tôi phải có giấy chấp nhận từ tòa án thành phố. Họ cũng nói rằng tôi nên cố gắng để tòa án thành phố chấp nhận bản cáo trạng của tôi. Tôi ngộ ra rằng: Sư phụ nói với tôi đây là thời gian để giảng chân tướng cho tất cả mọi người tại tòa án thành phố. Một buổi sáng, tôi đã đi đến năm phòng ban để làm giảng chân tướng. Trên đường trở về, chấp trước về sự sợ hãi của tôi nổi lên. Tôi nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt tôi?” Sau đó, tôi cảm thấy tâm chấp trước này càng ngày càng phình ra trở nên rất lớn còn tôi cảm thấy rất nhỏ. Tuy nhiên, ngay lập tức tôi nhận ra đó là một niệm sai: “Tôi là một học viên Đại Pháp và tôi không nên sợ tà ác.” Khi chính niệm xuất ra, tôi cảm thấy mình trở thành rất to lớn và tâm chấp trước không còn lớn thế nữa.

Sau đó, tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn đồng tu. Họ đã chuẩn bị rất nhiều thư để giảng chân tướng và gửi chúng cùng với hồ sơ của tôi đến các cá nhân và các phòng ban liên quan. Tòa án thành phố đã chấp nhận đơn khởi tố của tôi và mọi việc đã diễn ra trôi chảy. Chẳng bao lâu tôi nhận được giấy triệu tập, nói rằng vụ khởi tố của tôi sẽ được mở ra vào một ngày nhất định.

Đề cao tâm tính và mở rộng tâm từ bi

Khi nhận được giấy triệu tập, tôi đã trực tiếp đến nhà của học viên đã giúp tôi, và chia sẻ suy nghĩ của tôi với cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy cố gắng tránh né tôi và nói với tôi rằng cô rất sợ và cũng rất bận rộn. Điều này gây áp lực lên tôi trong suốt quãng đường về nhà. Người học viên duy nhất có thể giúp tôi hiện giờ lại không muốn giúp tôi nữa. Tôi không thể ngủ được đêm đó. Tôi hướng nội và cố gắng để thảo luận vấn đề với các học viên khác nhiều hơn. Một số nghĩ rằng đó là cực kỳ khó khăn và khuyên tôi bãi kiện. Một số người nói, “Hãy tiếp tục. Bạn đã gắng sức rất nhiều để có được cơ hội này, bạn không thể từ bỏ nó.

Sau đó Sư phụ đã cử một học viên đến gặp tôi. Cô nhắc nhở tôi rằng đây là một điều tốt, và đó là tất cả những gì tôi cần phải làm để đề cao tâm tính của mình. Trong vài ngày sau đó, học viên này đi cùng tôi để giảng chân tướng cho luật sư. Tôi nhận được thông báo từ tòa án rằng họ đã từ chối đơn kiện của tôi. Tôi muốn kháng cáo lên một tòa án cao hơn, nhưng tôi viết đơn khiếu kiện như thế nào đây? Đầu óc tôi trống rỗng. Sau đó, một học viên mà tôi chưa từng gặp đã giúp tôi viết thư khiếu nại, đồng thời một số luật sư gợi ý giúp tôi. Trường hợp của tôi vẫn còn được kháng cáo.

Trong quá trình này, sự hợp tác giữa các học viên chính là mấu chốt. Chúng tôi đã phát ra những chính niệm vô cùng mạnh mẽ và viết những lá thư giảng chân tướng. Điều này đã làm cho tà ác kinh sợ và bị tiêu trừ sau đó, đồng thời nó cũng đã giúp chúng tôi cứu độ chúng sinh. Chúng ta cần phải học Pháp thật nhiều và mọi suy nghĩ phải xuất phát từ Pháp. Tâm chấp trước có thể nổi lên bất cứ lúc nào, nhưng chúng ta phải loại bỏ chúng và phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Tôi hy vọng rằng tất cả các học viên đã chịu bức hại như tôi sẽ loại bỏ được các chấp trước và dĩ Pháp vi Sư, sử dụng chính pháp luật để vạch trần tà ác và cứu nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/1/变被动为主动-加大力度救众生-259628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/21/135088.html
Đăng ngày 12-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share