Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2012] Gần đây, các đồng tu đã kể với tôi ba kinh nghiệm mà họ thu thập được khi giảng chân tướng cho những người họ gặp. Những câu chuyện của họ giúp tôi hiểu ra rằng có rất nhiều người mong được cứu, cũng như điều này là khẩn thiết đối với chúng ta như thế nào.

Phó đồn công an giúp các con thoái đảng

Một trong những người bạn của một đồng tu là phó giám đốc một đơn vị công an địa phương. Người đồng tu đó đã quyết định đi đến nhà bạn để giảng chân tướng. Ngay khi vị phó giám đốc và vợ ông hiểu rõ sự thật, họ ngay lập tức thoái ĐCSTQ. Do việc thoái đảng phải được chính cá nhân đó tự tiến hành nên các con của ông đã không thực hiện [thoái đảng] được vì chúng không có ở đó.

Hai năm sau, người đồng tu đó gần như đã quên chuyện này, khi vợ chồng người bạn đến thăm và mang theo món quà là vài quả dưa hấu. Sau những lời chào hỏi ban đầu, họ nhờ người học viên này giúp đỡ con cái họ thoái khỏi ĐCSTQ. Sau đó, anh ấy đã nhận ra rằng mục đích chính của chuyến đi này chính là tranh thủ nhờ anh giúp con cái của họ thoái ĐCSTQ.

Đột phá mọi trở ngại giúp một thẩm phán thoái ĐCSTQ

Vào một ngày khi đang mua thực phẩm, một học viên gặp một vị thẩm phán địa phương mà cô biết. Vị thẩm phán này thường chủ tọa những phiên tòa bức hại các học viên Pháp Luân Công. Biết như vậy, nên khi người thẩm phán này đi theo cô đến cửa hàng tạp hóa kế đó, đồng tu này đã rất thận trọng nhưng cô lại nghĩ nếu người thẩm phán này muốn hiểu rõ chân tướng thì sao. Mọi người đều biết rằng cô là một học viên Đại Pháp.

Ngay khi người học viên này quyết định mua thứ gì, người thẩm phán đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Người học viên đã ngạc nhiên rằng ông đã chủ động tìm cô ấy để tìm hiểu sự thật. Ngay lập tức sự cẩn trọng biến mất và thay vào đó là lòng từ bi, cô ngay tức khắc nói cho ông sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Trái ngược với suy nghĩ ban đầu của học viên về vị thẩm phán, ông thực sự hiểu biết rất nhiều về Pháp Luân Công từ các phiên tòa của mình và đã nhanh chóng nắm bắt đầy đủ sự thật. Ông ngay lập tức thoái ĐCSTQ và nói rằng: “Đó là ý trời. Thoái khỏi ĐCSTQ thôi!” Sau khi tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ, vị thẩm phán 50 tuổi trông như một đứa trẻ hạnh phúc và nói: “Những gì cô nói với tôi ngày hôm nay quả là điều vô giá.

Sau này, học viên đó tình cờ gặp vị thẩm phán một lần nữa. Cô ấy hỏi liệu ông đã giúp gia đình mình thoái khỏi ĐCSTQ chưa. Thẩm phán nói với cô ấy, “Mỗi thông tin về Pháp Luân Công đều là đúng. Tôi tin rằng tất cả mọi điều về Pháp Luân Công là sự thật. Tự bản thân mình tôi đã giúp gia đình và bạn bè tất cả đều thoái ĐCSTQ.” Người học viên trả lời, “Tôi rất hạnh phúc khi ông hiểu được sự thật!

Hai công an hỏi xin tài liệu

Một ngày nọ, một học viên phân phát các tài liệu giảng chân tướng cho khách qua đường trên đường về nhà. Anh tiếp tục phân phát cho đến khi xuất hiện năm người đàn ông trước mặt anh. Anh đưa cho mỗi người một tờ tài liệu và bắt đầu giảng chân tướng cho họ.

Học viên này không hề biết rằng có hai công an đã đến sau anh chỉ cách vài mét. Bởi vì công an thường xuất hiện chỉ để bắt các học viên Đại Pháp nên học viên này đã hơi sợ hãi. Anh định nói với năm người thanh niên khi có cơ hội khác và quyết định không đưa tờ tài liệu cho những người công an. Sau đó xe buýt đến và người học viên này lên xe.

Đột nhiên, một trong hai người công an cất tiếng gọi: “Làm sao anh lại không đưa cho tôi tờ tài liệu nào thế? Ít nhất thì anh cũng phải đưa chúng tôi một tờ chứ.” Nghe được điều này, người học viên ngay lập tức xuống xe và đưa cho họ tờ rơi. Anh mỉm cười, “Đây, xin anh hãy nhận lấy!” Người học viên này cũng đưa cho họ một cuốn Cửu Bình. Người học viên sau đó nhúng ngón tay cái của mình trong một lọ mực nhỏ và điểm chỉ cuốn sách bằng vân tay của mình. Anh nói với các công an những sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ hãy ngừng tham gia vào cuộc bức hại. Sau khi nhận được tài liệu, các công an đã đi tiếp đường của họ.

Con người trong xã hội hiện đại, bất kể tầng lớp nào, bất kể giàu sang hay nghèo khó, tất cả mọi người đều khát khao muốn biết sự thật về Đại Pháp. Là các học viên Pháp Luân Công, chúng ta nên cố gắng cứu độ tất cả mọi người chúng ta gặp và không lựa chọn ai muốn cứu hay không. Chúng ta nên cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ một ai muốn nghe chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/12/公安局领导、法官为亲友“三退”-261455.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/21/135095.html
Đăng ngày 12-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share