Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông

[MINH HUỆ 28-02-2025]

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp, năm nay 78 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Tôi đã được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, hơn mười căn bệnh không trị mà khỏi. Tôi cảm thấy dùng bốn chữ “không trị mà khỏi” này để miêu tả là thích hợp nhất.

Trước khi tu luyện, tôi bị thoái hóa đốt sống cổ nghiêm trọng, thường xuyên chóng mặt, hoa mắt, nôn thốc nôn tháo, không dám cúi đầu, cổ thì không ngày nào không đau; động mạch nền não bẩm sinh đã hẹp, chỉ bằng một phần người bình thường, máu cung cấp lên não không đủ, đầu óc thường xuyên không tỉnh táo. Khi ngủ nếu vô tình đè lên động mạch cổ thì trong đầu lại vang lên âm thanh ầm ầm như sấm rền, sau đó mắt tối sầm lại, toàn thân tê liệt không cử động được. Lúc ấy tôi vẫn biết nhưng không thể thốt lên lời, cần người nhà đẩy một cái, hoặc tự mình phải gắng sức giãy giụa một lúc lâu mới có thể lật người lại được, thật vô cùng đau đớn và khổ sở.

Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, viêm họng, viêm mũi, rối loạn nhịp tim, nhịp tim chậm; còn có bệnh viêm ruột dị ứng. Tôi không dám uống nước đun sôi để nguội và đồ ăn hơi nguội, vì nếu không thì chưa đầy 10 phút là bị tiêu chảy. Bệnh nấm chân tôi quanh năm ngứa ngáy không chịu nổi. Tôi bị đau chân, đau lưng, đau vai, hai cánh tay không giơ lên nổi, không thể giơ lên cao cũng không thể duỗi ra sau. Tôi còn mắc chứng trầm cảm, sợ hãi, v.v. Thế nhưng quá trình tu luyện, các loại bệnh tật của tôi đều biến mất lúc nào không hay. Tôi thực sự trải nghiệm được cảm giác thoải mái của một thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.

Một sự thay đổi càng thần kỳ hơn nữa là, trước đây tôi hay cảm thấy buồn bực, kìm nén vài ngày là phải trút hết ra một lần, nếu không phát tiết ra thì như muốn nổ tung; sau khi tu luyện, nội tâm tôi trở nên bình hòa, không còn nóng tính, phát hỏa hay tức giận nữa. Bây giờ tôi nhìn ai cũng thấy thuận mắt, gia đình trở nên ấm cúng và hòa thuận. Thật quá đỗi thần kỳ! Đại Pháp có thể cải biến tính khí, bản tính, vận mệnh của con người, quả là Phật Pháp vô biên. Đại Pháp là toàn năng, ai chưa tự thân trải nghiệm thì rất khó tin. Lòng biết ơn của đệ tử đối với Sư phụ, đối với Đại Pháp không lời nào có thể diễn tả hết.

Tu luyện Đại Pháp không chỉ bản thân tôi được thụ ích, mà cả người nhà và bạn bè thân quyến của tôi cũng nhận được phúc báo vì đã minh bạch chân tướng, ủng hộ Đại Pháp.

Do sự bức hại của tà đảng, chồng và các con tôi bởi áp lực từ xã hội, đơn vị công tác và môi trường xung quanh mà cảm thấy vô cùng sợ hãi. Có thời gian họ không muốn tôi tiếp tục tu luyện. Người của đồn công an, khu dân cư, đơn vị công tác tìm đến tận nhà đe dọa tôi, rằng nếu tôi không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công thì sẽ ảnh hưởng đến con cháu của tôi, sau này chúng sẽ không thể vào đại học, không tìm được việc làm, v.v. Họ còn dùng nhiều lời lẽ ác độc hăm dọa: “Chúng tôi cho bà hai lựa chọn, một là viết ‘tam thư’ từ bỏ tu luyện; hai là khai trừ khỏi đảng“. Tôi kiên quyết lựa chọn tu luyện Đại Pháp, ra khỏi tà đảng. Đây là tâm nguyện mà tôi cầu còn không được, chính Sư phụ đã thành toàn cho nguyện vọng này của tôi. Tôi như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm và vui vẻ. Tôi an ủi người nhà: “Đừng lo lắng, ai nói cũng không tính, chỉ có Sư phụ nói mới tính. Chúng ta phải kiên định tín Sư tín Pháp, giao phó mọi thứ cho Sư phụ.”

Dù bị gây áp lực đến thế nào, tôi vẫn kiên tu Đại Pháp không dao động, mỗi ngày đều sống vui vẻ. Trạng thái tinh thần vô tư, nhẹ nhàng và vui vẻ của tôi đã lan tỏa đến người nhà, xóa tan đi sự lo lắng, sợ hãi và phiền muộn của họ. Lúc đó, chồng tôi suốt ngày lo âu, cả đêm không ngủ được, hay nổi nóng. Anh ấy vốn là người rất coi trọng thể diện, cảm thấy không thể gượng nổi áp lực to lớn này. Thấy tôi như vậy anh ấy rất khâm phục, dần dần tâm trạng cũng ổn định trở lại. Đồng thời, tôi càng quan tâm và hy sinh cho gia đình nhiều hơn. Ví dụ, tôi đã chăm sóc mẹ chồng bị liệt giường gần năm năm, cho đến khi lo hậu sự cho bà. Năm anh chị em khác không ai chăm sóc bà, nhưng tôi không một lời oán thán. Đối với chuyện nhà của các con, tôi cũng hết lòng giúp đỡ, không chút tính toán dù là công sức hay tiền bạc. Tôi luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, dùng hành động thực tế để cảm hóa bạn bè thân quyến trong gia tộc, giúp hàng chục người trong gia tộc minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội), từ đó nhận được sự cứu độ của Thần Phật, có thể bảo toàn tính mạng, bình an trong đại đào thải sắp xảy ra đối với nhân loại.

Cùng với sự nhận thức đúng đắn và chuyển biến trong quan niệm của người nhà và các con tôi về Đại Pháp, họ không những đều ủng hộ tôi tu luyện, mà còn ngày ngày niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và được Sư phụ bảo hộ. Quả đúng là “Thiện đãi Đại Pháp một niệm, Trời ban phúc lộc, bình an”.

Dưới đây tôi chỉ xin kể ra vài việc, để chia sẻ cùng mọi người về sự siêu thường, thù thắng của Đại Pháp.

Trong những ngày tháng khó khăn gian khổ nhất của đời tôi, chồng tôi đã an ủi tôi rằng: “Anh mãi mãi đứng về phía em”. Sư phụ đã luôn bảo hộ cho anh ấy. Anh ấy đi xe đạp điện bị ngã bốn lần, trong đó chỉ có một lần ngã hơi nặng phải nằm viện chín ngày và sức khỏe hồi phục rất nhanh.

Cháu gái lớn của tôi khi thi vào cấp ba, cháu đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và kết quả đã vượt xa mong đợi, bản thân cháu còn không dám tin mình có thể đạt điểm cao như vậy. Khi thi đại học, cháu cũng niệm chín chữ chân ngôn và đã thuận lợi thi đỗ vào một trường đại học. Sau khi cháu tốt nghiệp và tìm việc làm, có người họ hàng nói rằng cháu sẽ khó xin được việc vì trong nhà có người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi kiên định tin rằng Sư phụ sẽ an bài mọi việc tốt nhất. Kết quả là, cháu đã thuận lợi được tuyển dụng vào một doanh nghiệp nhà nước mà ai cũng ao ước. Những người trước đây từng buông lời châm chọc, khi biết tin thì tròn mắt kinh ngạc, không thốt nên lời.

Cháu gái nhỏ của tôi khi học lớp 12 thì nghiện chơi trò chơi điện tử, học hành thì bữa đực bữa cái, có lúc còn bỏ học một thời gian dài. Gần đến kỳ thi đại học, cháu còn ngoan cố nằm ỳ trên giường không dậy, kéo rèm cửa kín mít, ở trong phòng tối, không ăn không uống, nói rằng sống rất đau khổ, muốn quyên sinh bằng cách tuyệt thực. Đến ngày đăng ký thi đại học, gia đình tôi ra sức khuyên nhủ cháu từ sáng đến tối, nhưng khuyên thế nào thì cháu cũng không chịu đi đăng ký, nói rằng tình thân, vận mệnh, tương lai đều không cần nữa, chẳng có gì quan trọng nữa, ai nói cũng không nghe. Hôm đó, bố mẹ cháu cả ngày nước mắt lưng tròng, cả nhà đều bó tay, không biết phải làm sao với cháu nữa.

Tôi liền cầu Sư phụ, xin Sư phụ cứu đứa trẻ này. Sư phụ đã giúp cháu loại bỏ những vật chất bại hoại trong tâm linh, dẫn dắt cháu quy chính lại tư duy. Đến khoảng hơn 6 giờ tối hôm đó, cháu đã đồng ý đi đăng ký. Cháu còn đạt 500 điểm, được tuyển thẳng vào một trường đại học top đầu. Trong thời gian chờ nhập học, mỗi ngày tôi đều cùng cháu học “Chuyển Pháp Luân”, diện mạo tinh thần của cháu đã có sự thay đổi to lớn, như biến thành một người khác, tràn đầy sức sống và vui vẻ, cả nhà đều cảm thấy không thể tin nổi. Cháu kể với tôi rằng, cháu mấy lần đổ bệnh, nhưng đều nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” mà khỏi, không cần điều trị gì. Cháu nói Đại Pháp đã bén rễ sâu trong tâm cháu rồi.

Em họ của cháu bị mắc chứng ban xuất huyết dị ứng, nằm viện điều trị nhiều ngày không khỏi, hễ ăn vào là đau bụng, cháu gái nhỏ của tôi đã dạy em họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Kết quả là, ngay hôm đó người em họ đã hết đau bụng và ngày hôm sau đã được xuất viện.

Hai năm trước, con rể tôi bị nhồi máu cơ tim, cháu đã niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” suốt một đêm, dưới sự bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp, cháu đã vượt qua đại nạn sinh tử.

Con gái và con rể tôi phải thi chuyên môn để xét duyệt thăng chức và lần nào cũng vượt qua một cách thần kỳ. Đặc biệt là lần thi này của con rể tôi, toàn đơn vị có 37 người dự thi, kết quả thi cao thứ hai, chính bản thân cậu ấy cũng không ngờ tới. Hai vợ chồng đến nhà tôi báo tin vui, tôi nói: “Các con liên tục niệm [chín chữ] chứ?” Cả hai đồng thanh nói: “Niệm đều ạ! Đều ạ!” Trong khi đó, một người họ hàng của con rể tôi không tin Đại Pháp, mười mấy năm liền đều thi không đỗ.

Tôi có một người họ hàng vì bệnh tật nên phải uống thuốc quanh năm. Trong thời kỳ mang thai, những loại thuốc cô ấy uống đều gây tổn hại cho hệ thần kinh não bộ của thai nhi. Bác sỹ nói phải bỏ thai, nếu không đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị tật não. Cô ấy cầu xin tôi nghĩ cách giúp. Tôi nói: “Cháu đừng lo, chỉ cần cháu thành tâm, làm theo những gì cô bảo, thì Sư phụ Đại Pháp sẽ bảo hộ cho cháu và đứa bé”. Trước đây tôi đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho cô ấy và cô ấy cũng đã làm tam thoái. Cô ấy rất tin Đại Pháp, mỗi ngày đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và xem đĩa DVD biểu diễn Thần Vận, nghe nhạc Đại Pháp “Phổ Độ”, “Tế Thế”, không bỏ ngày nào. Sau đó, cô ấy đã sinh một bé gái khỏe mạnh, kháu khỉnh. Năm nay cháu bé đã 15 tuổi, thông minh, đáng yêu, rất hiểu chuyện và rất ưu tú. Trong khi đó, một người họ hàng của cô ấy cũng mắc bệnh tương tự, cũng mang thai trong thời gian uống thuốc, nhưng cuối cùng lại sinh ra một bé trai bị thiểu năng trí tuệ. Đúng là thái độ đối với Đại Pháp khác nhau, kết quả hoàn toàn khác nhau, một niệm định vận mệnh.

Còn có một hiện tượng nữa, trong đợt bùng phát dịch virus corona lần này có một quy luật, đó là mức độ nặng nhẹ của triệu chứng nhiễm bệnh, số lần nhiễm bệnh, đều có quan hệ trực tiếp với thái độ của người đó đối với Đại Pháp. Người càng không tin, càng bài xích, càng phản đối, thậm chí lăng mạ, bức hại Đại Pháp, thì triệu chứng càng nặng, chịu khổ càng lớn, số lần tái nhiễm càng nhiều, thậm chí mất mạng; trong khi đó, người chân tu Đại Pháp đều không bị lây nhiễm. Điều này chẳng phải đáng để chúng ta suy ngẫm sao?

Còn có rất nhiều ví dụ về việc tin tưởng Đại Pháp đắc phúc báo. Có nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn giữa và cuối, thậm chí những người bệnh nặng mà sinh mạng đang cận kề cửa tử cũng được Sư phụ Đại Pháp cứu độ mà hồi sinh từ cõi chết, những trường hợp như vậy nhiều không kể xiết.

Ngày càng có nhiều người biết rằng Đại Pháp là chính Pháp, là Phật Pháp, là để cứu người, có uy lực siêu thường, thù thắng và mỹ hảo. Sư phụ dùng thần thông để cứu người, đương nhiên sẽ triển hiện ra hiệu quả kỳ diệu, đây là hiện thực rõ ràng, khiến người ta không thể không tin.

Khi bạn gặp khó khăn, không ngại thì hãy thử xem, nhưng có một điều, “tâm thành tắc linh”, phải chân tâm, thành tâm kính Thần lễ Phật thì mới có hiệu quả.

Hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ mau chóng thức tỉnh trước Phật Pháp vĩ đại, được Sư phụ Đại Pháp và bình an vượt qua đại kiếp nạn của nhân loại.

Con xin khấu bái và cảm tạ ơn cứu độ của Sư tôn từ bi vĩ đại.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/28/483753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/2/229641.html