Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2025] Ngày 6 tháng 10 năm 2025, đúng dịp Tết Trung thu, gia đình ông Trương Chi Dung nhận được thông báo rằng ông bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Trương, một nông dân 56 tuổi ở thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông, đã bị cảnh sát của Phòng An ninh Nội địa Thành phố Lai Tây và Đồn Công an Thủy Tập bắt giữ vào ngày 26 tháng 9 năm 2024. Sau hơn 1 năm bị giam giữ tại Trại tạm giam Thành phố Lai Tây, ông bị kết án, và bị chuyển tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông ở thành phố thủ phủ Tế Nam. Ông đã trở nên gầy hốc hác do bị ngược đãi trong khi bị giam giữ.

Vụ bắt giữ và kết án của ông Trương là một đòn giáng mạnh vào cha mẹ đã ngoài 80 tuổi của ông. Năm ngoái, mẹ ông đã đổ bệnh. Bởi không có lương hưu, cha ông phải kiếm sống bằng nghề nhặt và bán phế liệu tái chế. Vợ ông Trương đang làm những việc vặt để trang trải chi phí học đại học cho con của họ.

Bức hại trong quá khứ

Ông Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Vài tháng sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào tháng 7 năm 1999, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công, và bị cảnh sát của Phòng Liên lạc Thanh Đảo tại Bắc Kinh (Thanh Đảo quản lý Lai Tây) bắt giữ. Ông bị giam 1 ngày tại Bắc Kinh, và sau đó bị đưa về Lai Tây. Cảnh sát đã giam ông thêm 1 ngày, tịch thu hơn 1.000 Nhân dân tệ tiền mặt mà ông mang theo và bắt ông phải ngồi xổm trong 3 giờ đồng hồ.

Cuối tháng 10 năm 2000, ông Trương quay lại Bắc Kinh để thỉnh nguyện, và bị bắt giữ tại Quảng trường Thiên An Môn. Ông và 12 học viên từ khắp cả nước đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện đã bị đưa đến Trại tạm giam Quận Mật Vân ở vùng ngoại ô. Cảnh sát đã tra tấn ông Trương trong hơn 2 giờ để buộc ông khai ra tên và địa chỉ của mình. Ông từ chối hợp tác, và bị ngâm trong nước đá lạnh hơn 1 giờ đồng hồ.

Cuối tháng 10 năm 2001, ông Trương bị bắt giữ lần nữa khi ông chất vấn cảnh sát địa phương về lý do họ bức hại Pháp Luân Công. 4 cảnh sát mặc thường phục của Công an Thành phố Lai Tây đã túm tóc ông, ghì ông xuống, giẫm lên mặt, lên đầu ông, và đá ông trong hơn 30 phút. Sau đó, họ còng tay ông lại và đưa ông đến Trại tạm giam Thành phố Lai Dương, tại đây lính canh đã xúi giục các tù nhân đánh đập và lăng mạ ông. 1 tháng sau, ông được trả tự do.

Tháng 11 năm 2002, ông Trương bị ủy ban thôn kết án 2 năm lao động cưỡng bức và phạt 5.000 Nhân dân tệ. Tại Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Thanh Đảo, lính canh đã cấm ông ngủ trong 2 ngày khi ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Sau khi được trả tự do vào cuối tháng 5 năm 2004 (trước thời hạn 6 tháng), ông Trương cố gắng yêu cầu ủy ban thôn trả lại 5.000 Nhân dân tệ mà họ đã phạt ông. Thay vì trả lại tiền, các quan chức ủy ban thôn yêu cầu cảnh sát bắt giữ ông lần nữa và đưa ông đến Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Thanh Đảo thêm 2 năm. Ông bị 4 tù nhân giám sát cả ngày lẫn đêm. Ông không được phép rời khỏi phòng trừ khi viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị bắt làm việc liên tục hơn 10 tiếng mỗi ngày, lắp ráp các thiết bị điện tử, và đôi khi không được phép đi ngủ cho đến nửa đêm.

Ngày 9 tháng 8 năm 2017, cảnh sát đến gõ cửa nhà ông Trương. Khi ông từ chối cho vào, họ đã gọi nhân viên an ninh thôn đến. Ông Trương vẫn từ chối mở cửa hay nói chuyện với nhân viên an ninh.

Ngày 26 tháng 10 năm 2017, 1 cảnh sát mặc cảnh phục và 1 cảnh sát mặc thường phục đã gõ cửa nhà ông Trương 2 lần. Ông không ở nhà, và cha mẹ ông đã lên án 2 cảnh sát này vì bức hại con trai họ. Cảnh sát đe dọa sẽ quay lại.

Ngày hôm sau, vợ chồng ông Trương bị 2 cảnh sát của Đồn Công an Thủy Tập sách nhiễu ngay khi họ vừa về đến nhà lúc hơn 6 giờ tối.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/11/501386.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/14/230911.html