Chân tu Đại Pháp không nuôi động vật nhỏ
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 09-10-2025] Nuôi động vật nhỏ là thói quen và sở thích của người thường, với người tu luyện Đại Pháp nếu nuôi động vật thì sẽ mang đến hậu quả rất nghiêm trọng cho người tu luyện và cả những người khác. Một số đồng tu có người nhận nuôi động vật nhỏ đi hoang, đây không phải là việc của người tu luyện, việc này đã có người thường quản, đây không phải là vấn đề từ bi hay không, mà do cái tình của người thường dẫn động. Tu luyện không có việc nhỏ, cần dùng Pháp để đo lường hết thảy.
Sư phụ đã giảng điều này trong “Giảng Pháp và Giải Đáp Câu Hỏi tại Trịnh Châu”, Chuyển Pháp Luân Pháp Giải.
Đệ tử: Học Pháp Luân Đại Pháp có thể nuôi động vật nhỏ không?
Sư phụ: Phật gia giảng ‘bất sát bất dưỡng, có thể Đạo gia cũng giảng như vậy. Nhưng Đạo gia cũng có một bộ phận có linh vật, như là nuôi rùa, nhưng mà, tại tầng cực cao cũng thu nạp một, hai hộ pháp, vậy thì phải chọn ra [con nào] cực kỳ tốt. Bởi vì những thứ này thuận theo chư vị luyện công, khi tầng thứ đề cao, nó rất dễ đắc linh khí, hễ đắc được linh khí, nó có thể không chú trọng tâm tính, làm chuyện xấu, thì sẽ thành ma.“
Vợ chồng tôi đã không nghiêm túc chiểu theo Pháp của Sư phụ, nên đã có bài học giáo huấn về phương diện này:
Vợ chồng tôi làm kinh doanh, có mua cho cháu trai một con rùa để nuôi. Nuôi được một thời gian, con rùa lớn rất nhanh, thịt gì nó cũng ăn, lúc cho ăn thịt thì nó há miệng rất to. Người thân sợ con rùa này cắn cháu nhỏ nên đã đem thả nó xuống sông, lúc ấy con rùa nặng đến vài cân.
Trong một lần đi phát tài liệu, tám học viên đã bị bắt, trong đó có cả tôi và vợ (cũng là đồng tu). Việc này đã gây tổn thất rất nặng nề, tất cả đều bị kết án tù với các mức án từ ba đến năm năm.
Có một đồng tu thông qua thiên mục nhìn thấy, nguyên nhân của lần bắt bớ này là do việc nuôi rùa đã khiến tà ác dùi vào sơ hở. Vị đồng tu có thiên mục mở này là người tôi đã gặp trong tù, lúc đó anh bị tà ác đánh gãy cả hai chân, bị tra tấn rất dã man. Một năm sau, hai chân của anh ấy đã hồi phục trở lại bình thường. Con rùa kia cũng có thể phân thân. Khi vị đồng tu ở trong tù, anh thường thấy con rùa này ở phía sau mình xa xa, đi theo anh và nhìn ngó. Nó đã tu thành hình người, lưng gù, và chạy rất nhanh. Cuối cùng, nó đã bị vị đồng tu đó tiêu hủy, hóa thành một làn khói đen.
Trong sách Sư phụ cũng từng giảng câu chuyện về một người tu Đạo nuôi hươu, đại ý là có một đạo sĩ tu luyện trên núi cảm thấy rất cô đơn, ông đã dẫn về một con hươu nhỏ trên núi và nuôi nó rất lâu. Một hôm con hươu này chết, người tu Đạo rất đau lòng, cả ngày trong tâm chỉ nghĩ đến con hươu nhỏ. Cuối cùng người tu Đạo đó chết, chuyển sinh thành một con hươu, mất đi nhục thân vốn không dễ gì mà có được để có thể tu luyện thành Thần.
Đây là tình huống có thật về việc người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không thể nuôi động vật nhỏ. Người tu luyện không phải là người thường, cần phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/9/501323.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/12/230884.html



