Ác long chết, hắc khí dày đặc, đệ tử Đại Pháp không thể buông lơi
Bài viết của Tử Viện
[MINH HUỆ 01-10-2025] Tôi tu luyện cùng cha mẹ từ nhỏ. Mấy năm nay, tôi đang học lấy bằng ở Mỹ. Một hôm, cách đây hơn nửa tháng, khi đang phát chính niệm, tôi nhìn thấy một cảnh tượng thế này:
Ác long chết, hắc khí bao trùm nhân gian
Một con rồng toàn thân màu đỏ sẫm, phần đầu có mấy vệt đen, có chỗ có những đường vân rất phức tạp và sâu, trông có phần ghê rợn và rất đáng sợ. Nó lơ lửng giữa không trung, vị trí đối ứng với nó ở bên dưới hiện ra hình bản đồ Trung Quốc. Trong quá trình nó lượn lờ đi khắp nơi trên không, phía sau đầu nó có những vật trông như bị mấy thanh bảo kiếm đâm vào. Lúc nhìn thấy vậy, tôi có cảm giác mấy “thanh bảo kiếm” đó không phải là vật thể chân thực, mà giống như ánh sáng và công năng hiển hiện đánh vào thân nó hơn. Nó tuy bị “bảo kiếm” đâm trúng lưng như thế, nhưng vẫn bay lượn tiếp được. Tuy vậy, đó cũng là giai đoạn cuối cùng trong sinh mệnh của nó rồi.
Sau đó, con rồng này tiến vào giai đoạn “diệt” của nó, nhưng giai đoạn này cũng là một quá trình hoàn chỉnh –– khoảnh khắc nó chết, nó đã phun ra toàn bộ hắc khí trong thân thể. Tôi không biết phải tả loại màu đen đó thế nào, nó còn đen hơn cả màu mực mà mắt thường nhìn thấy, đen hơn bất kỳ màu đen nào có thể thấy trong đời. Lúc đó, tôi biết con rồng này tượng trưng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong khoảnh khắc đó, thân thể nó bao phủ khoảng một nửa Trung Quốc, cảnh tượng ở vị trí đầu của nó đặc biệt giống Thượng Hải, chứ không giống Bắc Kinh. Sau khi nó phun ra hắc khí, hắc khí đó về cơ bản đã bao trùm toàn bộ thành phố này, rồi từ từ lan rộng ra.
Sau khi phun hết hắc khí, con rồng mất sức dần, rồi rơi giật từng đợt xuống mặt đất. Khi rơi xuống đất, thể tích của nó đã khá nhỏ, chứ không giữ nguyên kích thước thân thể như động vật ở không gian chúng ta sau khi chết, mà nó chết đi trong quá trình thân thể ngày càng co rút lại, lúc chết hẳn thì biến mất không còn dấu vết…
Khi thấy cảnh này, tôi nhận ra rằng, thời điểm hiện tại chính là lúc nó bắt đầu phun hắc khí, còn sắp tới là giai đoạn phun ra một lượng lớn hắc khí và khuếch tán rộng ra, rồi chết trên mặt đất.
Một vài suy ngẫm cá nhân
Nửa tháng trước, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng không để tâm lắm, vì tôi không cho rằng những gì mình thấy nhất định là chuẩn xác không sai sót gì, cũng không muốn những gì mình nói ảnh hưởng đến các đồng tu khác. Vì vậy, ngày hôm sau, tôi chỉ tả vắn tắt cảnh tượng này và gửi vài tin nhắn cho cha tôi, rồi quên bẵng đi. Lần này, khi mọi người xung quanh liên tục khích lệ, cuối cùng, tôi đã quyết định viết ra những gì tôi thấy ở tầng thứ của mình và một số suy ngẫm gần đây để chia sẻ với nhiều người hơn, chỉ để tham khảo:
Trong một khoảng thời gian tới đây, biểu hiện tại nhân gian có thể là ngày càng có nhiều người thường, đặc biệt là một số người có hành vi hành xử còn rất khá trong xã hội, những người có lương tri, sẽ bị những kẻ cầm đầu lưu manh thổ phỉ hại dân hại nước do lạn quỷ khống chế bức hại dưới nhiều hình thức. Là người tu luyện, tôi minh bạch rằng đây là một mắt xích trong an bài của cựu thế lực –— để vừa khiến chúng sinh phải gánh chịu tội nghiệp, vừa căn cứ vào tâm thái của mỗi người mà đặt định vị trí cho họ.
Vì sao lại là một số người xem ra còn rất khá trong người thường lại phải chịu đựng nhiều hơn? Là vì cựu thế lực cho rằng những kẻ tội ác cực đại thì không cần quản, cứ để đến lúc thẩm phán tối hậu thì tiêu hủy một loạt là được. Cựu thế lực không có từ bi với sinh mệnh, đạo lý được thừa nhận theo quan niệm của chúng là: đối với người thường phổ thông, dù hiện tại không liên quan gì đến tu luyện, nhưng nếu không chịu đựng hết tội nghiệp mà chúng đã quy định sẵn cho, thì cũng không xứng được bước vào tương lai.
Kỳ thực, điều này tương ứng với những gì đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay — trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội của giới trẻ trong nước đã xuất hiện một làn sóng thức tỉnh tập thể. Tôi thấy rất nhiều người trẻ nói: “Chỉ cần không giết được tôi, tôi sẽ tiếp tục lên tiếng cho chính nghĩa”, “Không có tôi, vẫn còn hàng ngàn vạn tôi khác”, “Ngàn vạn con kiến như tôi, muốn đấu tranh cho một bình minh”, “Sứ mệnh của Thần là chiến đấu với ma quỷ, tôi muốn chọn đứng về phía Thần và chính nghĩa”, “Chúng ta của tương lai đều sẽ là những dũng sỹ của lịch sử”. Có người còn nói: “Tôi nguyện dùng cái chết của mình để đổi lấy ánh sáng trở lại cho thiên hạ”… Tôi cảm khái: nhóm người có ngộ tính này đã được đánh thức rồi; qua họ, tôi đã nhìn thấy hy vọng cho tương lai của nhân loại rồi!
Vừa vui mừng, lại vừa đau lòng thay cho họ, bởi vì những người có lương tri, sớm thức tỉnh này dường như phải chịu đựng nỗi đau tinh thần lớn hơn những người khác, cái gọi là “nỗi khổ trong sự thanh tỉnh” lại đi kèm với sự tuyệt vọng và bất lực –— họ muốn ráng sức mà không lấy nổi sức, muốn hô hoán lên mà không sao phát ra được âm thanh; họ muốn đòi lại công bằng cho người khác nhưng lại bị đe dọa đến tính mạng; họ cố gắng dùng con chữ để thức tỉnh nhiều người hơn, nhưng sẽ bị phong tỏa, bởi vậy nên cứ đăng rồi bị xóa, xóa rồi lại đăng. Đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết, trong người thường cũng có nhiều người đến từ các tầng thứ cao, sau khi họ được đánh thức thì cũng có mặt chính nghĩa của mình, nhưng dù sao họ cũng không tu luyện, làm sao biết được tất cả những điều này thực ra là một cục diện bế tắc do cựu thế lực đã an bài hết sức tỉ mỉ.
Nỗi buồn, sự suy sụp, và phấn chấn trở lại
Sau khi cảm nhận được sự thay đổi của tình thế này, tâm trạng tôi đã cực kỳ suy sụp mất đến hai tuần. Ngoài giờ làm việc và học tập, khi ngồi trên ghế, tôi cũng bất giác muốn rơi lệ, dường như cảnh tượng kêu than khắp nơi, dân chúng lầm than sắp xảy ra trước mắt. Dù sao thì đám hắc khí lan rộng che kín bầu trời ấy cũng cần phải được chúng sinh trên mảnh đất ấy chịu đựng và tiêu đi dần dần, thì nhân loại mới có thể bước vào một kỷ nguyên mới!
Tôi thậm chí còn hy vọng thời gian dừng lại ở đây, vì tôi đã không chịu đựng được nữa. Tôi nói với các đồng tu xung quanh: “Cựu thế lực an bài gì mà cứ phải dày vò quần thể người tu luyện trăm bề, lại khiến bách tính thường dân lầm than, đây là kết quả chúng muốn chăng? Tôi không thích an bài này! Nhưng tôi lại chẳng thể thay đổi được gì.” Tôi hiểu rằng, những người đã tu luyện, dù có phải chịu đựng bức hại thì cũng là đang đi trên con đường của Thần, vậy còn các chúng sinh khác thì sao? An bài như vậy đã hủy hoại biết bao cơ hội tu luyện của họ rồi! Cứ như vậy, nói không ngoa, tôi thấy như suy sụp toàn thân, tôi muốn phấn chấn trở lại mà không sao phấn chấn nổi.
Hôm nọ, trên đường lái xe từ trường về nhà, tôi định bật chút nhạc để tĩnh tâm, bèn mở nhạc giao hưởng Shen Yun. Đó hẳn là bản nhạc mở màn của buổi biểu diễn năm nào đó. Tiết tấu và những nốt nhạc hùng tráng, hào hùng đã xuyên thấu trái tim tôi, lúc này một tín tức rõ ràng đi thẳng vào tâm trí tôi: “Con đã quên mất mình phải làm gì rồi, con đã quên mất rằng vốn dĩ con có thể có năng lực đến nhường nào!” Tôi đang lái xe, nước mắt bỗng trào ra, tôi biết Sư phụ lại đang nói với tôi. Cũng từ khoảnh khắc đó trở đi, vật chất trói buộc khiến tôi uể oải, suy sụp đã không còn nữa, tôi trở lại trạng thái vốn có, nội tâm tràn đầy năng lượng, và cảm xúc bi thương cũng theo đó mà tan biến.
Dù cựu thế lực đã làm ra tầng tầng an bài, nhưng Chính Pháp tất thành, chúng ta vẫn cần phải khởi tinh thần lên để tiếp tục làm các việc cứu độ chúng sinh. Tà ma trong vũ trụ nhất định sẽ bị tận diệt, khi ma nạn qua đi, nhân loại cũng sẽ bước vào kỷ nguyên mới. Đại vương Khủng bố dù có từ trời giáng xuống lần nữa, cũng chẳng qua chỉ là hắc khí cuối cùng mà ác long phun ra lúc chết mà thôi. Đệ tử Đại Pháp tu cho tốt, làm cho chính, mới có thể cứu được nhiều sinh mệnh hơn, đặt định nền tảng cho tương lai của văn minh nhân loại.
Cảm tạ Sư phụ!
Hợp thập
Có gì không phù hợp, mong được các đồng tu góp ý và chỉnh sửa.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/1/500227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/9/230844.html


