Cảnh tượng thấy trong mộng: Những kẻ dối gạt Sư phụ bị đào thải
Bài viết của đệ tử Đại Pháp hải ngoại
[MINH HUỆ 05-10-2025] Sáng sớm ngày 5 tháng 9 năm 2023, tôi mộng thấy một cảnh tượng rất rõ ràng: Có một nữ học viên cao tuổi vì bị mê hoặc theo lời yêu ma của đặc vụ và Judas [chỉ những người đi sang phía phản diện] mà không còn tín Sư tín Pháp nữa; khi nói đến Sư phụ, bà không còn gọi Sư phụ nữa, mà gọi thẳng tên của Sư phụ, cuối cùng bà đã mất đi sinh mệnh. Một lát sau, mộng cảnh chuyển sang một cảnh tượng khác, đó là tại điểm học Pháp tập thể của một hạng mục chứng thực Pháp, trong ý niệm, tôi biết đây là một nhóm tình nguyện hỗ trợ đoàn biểu diễn, trong đó có một học viên động một niệm bất kính bất tín đối với Sư phụ, không lâu sau, cô ấy cũng mất đi sinh mệnh, hơn nữa chỉ trong vòng ba giờ đồng hồ, thân thể đã bốc lên mùi hôi thối, nên các học viên khác phải đưa ra khỏi phòng… … Trong ý niệm, tôi biết rõ đây là đang đào thải những kẻ dối gạt Sư phụ đã lẫn lộn vào quần thể người tu luyện, hơn nữa là đào thải toàn bộ cùng một lúc.
Tỉnh dậy, tôi nghĩ đến lời Sư phụ giảng:
“Chính Pháp vũ trụ đã tới cuối cùng rồi, đoạn thời gian này qua đi thì sẽ có một quá trình sàng lọc và đào thải nghiêm khắc.” (Viễn ly hiểm ác)
Sư phụ còn giảng
“Nhưng đã là một thành viên của nhân loại hôm nay, đặc biệt là một thành viên trong đệ tử Đại Pháp, thì có hai điểm tuyệt đối không được phép làm: Một là dối gạt Sư phụ! Hai là can nhiễu cứu độ chúng sinh! Bởi vì đó là giới hạn căn bản của việc sinh mệnh ở hay đi. Dù hơi phạm một chút cũng không được!” (Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ)
Tu luyện là vô cùng thần thánh, đồng thời cũng là cực kỳ nghiêm túc. Tín Sư tín Pháp, kính Sư kính Pháp là bổn phận căn bản nhất, căn bản nhất của đệ tử Đại Pháp, còn trong tâm có biết ơn hay không là biểu hiện trực tiếp cho thấy một sinh mệnh có thiện lương hay không. Kẻ dối gạt sư chẳng những không thể theo Sư phụ trở về gia viên nơi thiên quốc trong vũ trụ mới, mà ngay cả cựu thế lực trong vũ trụ bại hoại cũng xem thường.
Sư phụ đã lựa chọn chúng ta trong vô lượng đại khung để trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp vũ trụ, khiến chúng ta trở thành những sinh mệnh mà vô lượng Phật Đạo Thần trong thương vũ đều ngưỡng mộ và để mắt đến. Trên con đường hạ xuống, Sư phụ đã trông nom chúng ta từng thời khắc, đã trải sẵn ra cho chúng ta mọi thứ để có thể đắc Pháp, trợ Sư Chính Pháp ngày hôm nay. Trong bao đời luân hồi, Sư phụ đã hết lần này đến lần khác kết duyên thân quyến với chúng ta, thụ ký cho chúng ta, chỉ e chúng ta lạc mất giữa cõi hồng trần. Khi Đại Pháp hồng truyền, giữa biển người mênh mông, Sư phụ lại tìm ra từng người trong chúng ta, vất vả nhọc nhằn chỉ dẫn cho chúng ta con đường về nhà. Trong Chính Pháp, để đệ tử không thất bại, Sư phụ đã một mình gánh chịu quá nhiều tội nghiệp cho chúng ta, dùng sự chịu đựng to lớn để ngăn trở sự bức hại của cựu thế lực và hồng ma cho các đệ tử. Những ai trong chúng ta có thể theo Sư phụ đi đến ngày hôm nay là những sinh mệnh vô cùng may mắn, vô cùng hạnh phúc trong toàn thể vũ trụ. Còn sự chịu đựng và phó xuất vô lượng của Sư phụ thì chúng ta chỉ có thể từ Pháp mà ngộ ra được một chút, trong tu luyện mà có cảm nhận chân thực một phần rất nhỏ, nhưng vĩnh viễn không thể nào thực sự biết hết được.
Một thời gian trước, trong đầu tôi chợt hiện lên câu “Chỉ vì chúng sinh đến lần này” mà Sư phụ giảng trong bài “Hạ trần” (Hồng Ngâm II), trong chớp mắt, tôi bỗng cảm nhận được phần nào nội hàm thâm sâu của câu Pháp này, trong đó bao hàm sự chịu đựng vô lượng của Sư phụ để cứu đệ tử và chúng sinh, cũng như cơ duyên tu luyện Chính Pháp vô cùng trân quý. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi xót xa, lòng biết ơn Sư phụ chợt trào dâng từ thẳm sâu trong tâm tôi không cách nào tả xiết. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhất định không được để Sư phụ thất vọng. Hãy trân quý cơ duyên quý báu, tu luyện Chính Pháp thực sự sẽ không có lần thứ hai đâu!
Thể ngộ cá nhân, hiện nay, tà đảng Trung Cộng và các đặc vụ tà ác của nó liên tục công kích, bôi nhọ Sư phụ, cũng như những kẻ Judas ngu xuẩn bội bạc, phỉ báng Sư phụ, nguyên nhân lớn nhất chính là vì Sư phụ đang thay chúng ta gánh chịu tội nghiệp, đang kéo dài thời gian Chính Pháp để các đệ tử và thế nhân có thể được cứu. Trong quá trình ấy, giả sử có đồng tu nào hồ đồ mà nảy sinh nghi hoặc đối với Đại Pháp, hoặc có học viên nào vì vọng niệm không được thỏa mãn mà sinh lòng oán hận đối với Sư phụ và Đại Pháp, hay có người vì không vượt được quan nạn mà oán trách Sư phụ và Đại Pháp, thì nhất định phải nghĩ được rằng, đây là cựu thế lực muốn cắt đứt con đường trở về trời của bạn, đang đẩy bạn và vô lượng chúng sinh mà bạn đại biểu đến bờ vực hủy diệt.
Mộng cảnh do nhân tố, không gian và tầng thứ của cá nhân có hạn, nhưng tôi vẫn mong được chia sẻ cùng các đồng tu, đồng thời nhắc nhở bản thân và các đồng tu rằng: Chính Pháp đã đi đến cuối cùng rồi, đừng để công sức trước đây đổ sông đổ bể. Trân quý hết thảy những gì Sư phụ đã làm và chịu đựng cho chúng ta chính là trân quý sinh mệnh của bản thân chúng ta, cũng là trân quý chúng sinh đang ký thác hy vọng vô hạn vào chúng ta. Hy vọng chúng ta đều có thể theo sát bước chân Chính Pháp của Sư phụ, cùng nhau theo Sư phụ trở về nhà.
Chút thể ngộ cá nhân còn có thiếu sót, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/5/500873.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/8/230840.html