Hướng nội tìm, tu tốt chính mình
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-08-2025] Thời gian trước đây, tôi cảm thấy mình mãi không đề cao lên được, mỗi ngày dù kiên trì học Pháp nhưng không có tâm đắc, luyện công thì toàn bị muộn khoảng một tiếng, nghiêm trọng nhất là ngủ gật khi phát chính niệm.
Tôi biết tâm tính của mình có vấn đề, liền tĩnh tâm truy xét trạng thái tu luyện gần đây của mình: Tôi tự thấy cũng khá tốt nhưng không hiểu sao lại như vậy? Trong mấy lần mâu thuẫn gần đây với vợ tôi (cũng là đồng tu), khi cô ấy trách mắng tôi, tôi cũng có thể nhẫn nhịn không đáp trả, hơn nữa còn biết học Pháp và hướng nội tìm ở bản thân mình. Lẽ ra là phải có đề cao mới phải, sao lại xuất hiện trạng thái này?
Trong một lần chia sẻ với các đồng tu, khi tôi đang nói về thể ngộ của mình và cảm thấy tự mãn, vợ tôi đột nhiên nói một câu: “Nói thì rất hay, chỉ là không làm được thôi.” Nghe xong tôi liền không vui, sao lại nói tôi như vậy? Nhưng tôi lập tức nhận ra đây không phải là lần đầu cô ấy nói như thế, tôi không nói gì nữa, lần này không phải là cố nhẫn nhịn, mà thực sự ngộ được rằng: Chuyện này không phải là ngẫu nhiên, đây là Sư phụ đang mượn lời cô ấy để điểm hóa cho tôi điều gì đó. Tôi bắt đầu hướng nội tìm: Tại sao lại nói tôi như vậy? Đây chẳng phải là nói tôi giả tu hay sao? Thực tu mà không làm được thì chính là giả tu, nhưng tôi đang làm mà, trong mâu thuẫn tôi cũng đang tìm ở bản thân mình mà, sao lại là giả tu được chứ?
Vào buổi chiều, trong cuộc trò chuyện với con gái tôi (cũng là đồng tu), tôi nói cháu làm việc không nghiêm túc, làm lấy lệ, đó là văn hóa đảng, cần phải tu bỏ đi. Đột nhiên tôi nghĩ đến việc Sư phụ dạy chúng ta thấy vấn đề ở người khác thì phải tìm ở bản thân, tôi liền nghĩ: Mình có bị như thế không? Và đào sâu vào bản thân. Tôi nghĩ đến tình huống mỗi lần xảy ra mâu thuẫn với vợ và nhận ra rằng, mỗi khi có mâu thuẫn, khi vợ chỉ ra những cái sai của tôi, tôi không lên tiếng và có thể nhẫn chịu được là vì có tâm lo nghĩ, là vì biết mình là người tu luyện, nên dùng Pháp để ước thúc bản thân làm như vậy, chứ không phải ngộ ra từ trong Pháp rằng mình nên làm như vậy. Tôi cũng không nghiêm túc tìm những thiếu sót của bản thân trong Pháp. Vì đối phương là đồng tu, nên tôi lại dùng Pháp để đo lường những thiếu sót của đối phương, bởi vậy sau đó trong lòng luôn cảm thấy bất bình. Đây chẳng phải là cái nhẫn của người thường khi có tâm lo nghĩ sao? Đó chẳng phải là người thường sao? Chẳng phải là không tu, giả tu sao? Bản thân không làm được mà còn khoe khoang khoác lác chẳng phải là “giả dối, phóng đại, rỗng tuếch” hay sao? Đây chẳng phải là văn hóa đảng sao? Hèn chi những mâu thuẫn tưởng chừng đơn giản lại cứ lặp đi lặp lại, thì ra là Sư phụ đã an bài cơ hội để tôi đề cao, mà tôi lại dùng nó để đề cao người khác, thật là kém quá.
Tôi phát chính niệm thanh trừ các nhân tố văn hóa đảng trong trường không gian của bản thân, tu bỏ “giả, đại, không”, và thói làm chiếu lệ. Tôi ngộ ra rằng sau này phải học Pháp nhiều hơn, dùng Pháp để cải biến bản thân, tu bỏ chấp trước, để bản thân thăng hoa lên; chứ không chỉ dùng Pháp để ước thúc bản thân nữa, đó chỉ là tu ở bề mặt. Lúc này, tôi cảm thấy dung lượng của tâm mình đột nhiên lớn hơn rất nhiều, cơ điểm nhìn nhận vấn đề đã thay đổi. Tôi thực tâm biết ơn sự giúp đỡ vô tư của đồng tu vợ.
Vì từ nhỏ đã bị tà đảng nhồi sọ tẩy não, nên dù bình thường tôi cũng phát chính niệm để thanh trừ nó, nhưng văn hóa đảng vẫn bất tri bất giác can nhiễu đến tôi. Tôi sẽ nỗ lực học Pháp nhiều hơn, tăng cường phát chính niệm để thanh trừ sự can nhiễu của các nhân tố văn hóa đảng, quy chính lại bản thân trong Pháp.
Tầng thứ có hạn, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/24/498662.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/24/229955.html