Bài viết của Tinh Liên, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-08-2025] Gần đây có hai đồng tu khuyên tôi viết ra thể hội của mình về việc tôi chưa bao giờ bị gián đoạn trong việc truy cập Minh Huệ Net, in kinh văn mới của Sư phụ và các tài liệu như “Tuần san Minh Huệ” cho các đồng tu trong những năm qua, nhưng tôi vẫn chưa viết, dường như không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi truy cập Minh Huệ Net từ năm 2005, đến nay đã được 20 năm rồi. Một ngày tháng Tư năm nay, một đồng tu điều phối viên trong thành phố hỏi tôi đã vào mạng được chưa? Tôi nói đã truy cập được rồi, cô ấy đến trao đổi với tôi và nói: Có một số đồng tu cao tuổi không vào được mạng, ảnh hưởng đến việc làm tài liệu. Cô ấy hỏi có phải tôi dùng phần mềm con bồ câu nhỏ không? Tôi trả lời là phải. Cô ấy nói muốn dùng một phần mềm khác để lên mạng, nhưng phải dùng tên thật để làm thẻ ngân hàng.

Tôi nói: “Vậy thì không an toàn đâu. Bao nhiêu năm nay tôi đều dùng phần mềm con bồ câu nhỏ để vào Minh Huệ, chưa bao giờ bị gián đoạn việc làm các tài liệu như “Tuần san Minh Huệ” cho đồng tu. Một là phát chính niệm, hai là tìm xem tu luyện của bản thân có thiếu sót ở đâu, mỗi ngày làm tốt ba việc thì đảm bảo sẽ vào được. Còn nữa là kiên tín rằng có Sư phụ bảo hộ thì nhất định sẽ truy cập được”.

1. Chính niệm đủ, có thể nhẫn chịu, tâm thái bình hòa

Tôi thấy rằng việc lên mạng cũng là một quá trình tu tâm. Tôi thường nói với máy tính rằng: “Tuyệt đối không cho phép tà linh cộng sản can nhiễu đệ tử Đại Pháp truy cập Minh Huệ Net, đó là nhà của chúng ta, nhất định phải vào được! Nhất định sẽ vào được!” Thế là đã đột phá được sự can nhiễu của tà ác và vào được Minh Huệ.

Đương nhiên, trong những năm qua, tôi có rất nhiều thể hội về việc lên mạng, có lúc vào được ngay, có lúc cũng không thuận buồm xuôi gió, có khi phải mất hơn hai tiếng, có khi phải dậy từ sáng sớm, có lúc thức đến khuya, nhưng dù khó khăn thế nào thì cuối cùng cũng vào được. Tôi cũng ngộ ra rằng, quá trình lên mạng cũng là quá trình tu luyện tâm tính, đề cao tâm tính của bản thân. Những lúc lên mạng không thuận lợi, tôi lại nhẩm đọc “Hồng Ngâm IV“, “Hồng Ngâm V”, và “Hồng Ngâm VI”.

Có lúc tốc độ mạng chậm, tôi vừa tải “Phát thanh Minh Huệ” vừa học các bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ hoặc vừa học “Chuyển Pháp Luân” vừa trông chừng máy tính, không để lãng phí thời gian, kiên nhẫn chờ đợi, nhờ đó mà tâm nóng vội và nhiều nhân tâm khác của tôi đã dần được trừ bỏ.

2. Chuyển biến quan niệm, tín Sư tín Pháp không dao động

Khoảng năm 2022, tôi đang ở nơi khác trông cháu, cũng làm việc cứu người nên cần lên Minh Huệ Net nhưng rất khó khăn. Một đồng tu bảo tôi rằng máy tính cần cài lại hệ điều hành mới. Tôi bèn nhờ đồng tu đó chuyển máy tính cho một đồng tu kỹ thuật ở địa phương. Sau khi cài xong hệ điều hành, đồng tu ấy đưa lại máy tính cho tôi và nói: “Chỉ có máy tính của chị là không vào được Minh Huệ, đồng tu kỹ thuật nói là do nhãn hiệu máy tính của chị không làm được.”

Tối hôm đó tôi không ngủ được, phải làm sao đây? Không thể chậm trễ việc cứu người, hay là mua một cái máy mới? Suy đi nghĩ lại, tôi chuyển quan niệm, nghĩ: Không đúng, máy tính cũng là một sinh mệnh, nó cũng là vì Đại Pháp mà đến, hơn nữa chiếc máy tính này vẫn luôn vào được Minh Huệ, đã vì Đại Pháp, vì việc cứu người mà làm việc suốt 5, 6 năm rồi, đã lập được công lao to lớn, sao có thể tùy tiện bỏ nó được chứ?

Tôi tự nhủ: Nhất định có thể vào được Minh Huệ. Ngày hôm sau, tôi mở máy tính, dùng cách của mình để vào Minh Huệ, và đã vào được ngay lập tức. Lúc đó, lòng biết ơn của tôi trào dâng khôn xiết, Sư phụ luôn luôn ở bên trông nom đệ tử. Chỉ cần xem việc bạn làm có chính hay không, nếu phù hợp với Pháp thì Sư phụ sẽ giúp bạn. Tôi vẫn dùng chiếc máy tính này cho đến tận bây giờ, và lúc nào cũng vào được Minh Huệ.

3. Chân tu thực tu hiển Thần tích

Từ năm 2020 đến 2023, tôi phải đi trông cháu, chỉ trong ba năm mà những khổ nạn cả đời tôi chưa từng nếm trải, cũng như mâu thuẫn gay gắt với bà thông gia đều xuất hiện, thật sự là trăm cái khổ cùng giáng xuống một lúc, tôi mới biết thế nào là chân tu thực tu, mới có lĩnh ngộ mới về hai chữ “tu luyện”.

Vừa phải trông cháu nhỏ, vừa phải làm tốt ba việc, trong khi con dâu, bà thông gia, con trai đều gây trở ngại cho tôi, tôi đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Nhưng đối với Sư phụ và Đại Pháp, tôi vẫn kiên tín bất động. Có đồng tu nói vào Minh Huệ rất khó, nhưng tôi lại vào rất thuận lợi.

Hơn nữa, tôi cảm thấy đó là con đường mà Sư phụ an bài cho tôi, việc in kinh văn mới của Sư phụ và tờ rơi chân tướng đều không bị bỏ sót. Tôi nhớ có một lần vào dịp Tết dương lịch tôi mới có cơ hội ra ngoài, đi đến từng nhà trong hành lang để phát tờ chân tướng, lúc trở về và vào Minh Huệ, Sư phụ đã điểm ba tiếng chuông cho tôi, tôi biết đó là Sư phụ đang khích lệ mình.

Năm 2023, tôi nói chuyện với con trai và con dâu rằng: “Mẹ gần 70 tuổi rồi, có được thân thể khỏe mạnh như thế này là nhờ Đại Pháp, nhờ Sư phụ ban cho, ở nhà có các đồng tu đang mong mẹ về, nơi đó mẹ có môi trường tu luyện và có những việc cần mẹ làm”. Các con tôi đồng ý, và cuối tháng 9 năm ấy, vợ chồng tôi trở về nhà của mình.

Trong hơn hai năm này cũng có mấy đồng tu không vào được Minh Huệ, họ hỏi tôi bí quyết để vào Minh Huệ là gì? Tôi nói: Một là phát chính niệm, hai là làm tốt ba việc, quan trọng nhất là kiên định tín Sư.

Khi không vào được mạng, tôi liền nghĩ đến lời Sư phụ giảng:

“Minh Huệ Net xưa nay họ chưa hề bị phong toả!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Còn có bài kinh văn “Tuỳ ý sử dụng” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ II”. Phần mềm mới để lên mạng không vào được, thì tôi dùng cái cũ, đảm bảo sẽ vào được, mà tốc độ mạng lại rất nhanh. Có lần vào thứ Sáu, tôi cần tải “Tuần san Minh Huệ”, mạng dường như không kết nối được, nhưng không ngờ tôi lại tải xong tất cả các tài liệu mình muốn. Đặc biệt có một lần tôi vô tình tải được bài kinh văn mới “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh” (lúc đó tôi còn chưa biết có kinh văn mới được công bố), là Sư phụ vĩ đại đã mở cho tôi một con đường ở không gian khác, nước mắt biết ơn của tôi lại tuôn trào.

Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào khi đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp của Sư tôn.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/13/498224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/24/229960.html