Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 19-07-2025] Tôi chính thức tu luyện Đại Pháp vào năm 2009, trong mười mấy năm tu luyện, tôi vẫn luôn giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái và cứu chúng sinh. Tôi vô cùng cảm ân sự gia trì và chăm sóc của Sư phụ trên suốt chặng đường tu luyện.

Có một lần tôi giảng chân tướng cho một thầy giáo đã về hưu ở bến xe buýt. Vừa gặp mặt, tôi liền chào và hỏi thăm ông ấy một cách ân cần, tôi hỏi ông đã nghe nói về việc tam thoái để được bình an chưa? Ông ấy rất chấn động và kinh hãi, ngây người ra một lúc rồi nói: Cháu tuyên truyền Pháp Luân Công? Trung Cộng lớn mạnh như vậy, không phải nói lật đổ là lật đổ được ngay đâu.

Tôi nói với ông ấy bằng ngữ khí bình hòa: Pháp Luân Công là tu luyện, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính tối cao của vũ trụ để chỉ đạo người tu luyện, là công pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, giúp cho thân thể khỏe mạnh, hiệu quả kỳ diệu của việc trừ bệnh khỏe thân thể hiện rất rõ ràng. Pháp Luân Công yêu cầu người tu luyện chú trọng tu tâm tính, gặp phải mâu thuẫn thì tìm vấn đề ở bản thân, nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của người khác, làm nhiều việc tốt hơn, đề cao sự tu dưỡng và đạo đức của cá nhân. Tôi nhận định, ông ấy là giáo viên dạy học, suốt đời đã chịu biết bao nhiêu khổ sở, vất vả lên lớp cùng các học sinh từ sáng đến tối, đào tạo ra hết lớp nhân tài này đến lớp nhân tài khác cho đất nước, các học sinh chắc hẳn cũng rất kính trọng ông, nhưng ông cũng không mong cầu sự báo đáp.

Sau đó, tôi tiếp tục nói: Sư phụ của chúng cháu dạy chúng cháu tu luyện, Ngài chỉ cần cái tâm thuần khiết và lương thiện của chúng cháu thôi. Tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực trong tay đổ oan, đàn áp, bôi nhọ chúng tôi, tạo ra những lời hoang đường dối trá đầu độc người dân trên toàn thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc trải qua nhiều cuộc vận động đã hại chết 80 triệu đồng bào vô tội. Ngay cả Chủ tịch nước Lưu Thiếu Kỳ, nếu hôm nay chúng muốn lật đổ ông ấy thì ngày mai ông ấy cũng khó mà thoát khỏi kiếp nạn, cũng sẽ bị thanh toán, Đảng Cộng sản đã làm biết bao việc xấu như vậy. Là thầy giáo chắc hẳn ông cũng tin vào thiện ác hữu báo phải không? Còn nữa, ông đã từng nghe nói có giang sơn của triều đại nào mãi không đổi không? Có người nào được vạn tuế không?

Khi tôi hỏi ông ấy những điều này, ông ấy liên tục gật đầu và đồng ý với những gì tôi nói. Tôi liền thuận tiện khuyên ông ấy làm tam thoái, ông ấy đã vui vẻ tiếp nhận. Khi rời đi vị thầy giáo đó còn chắp tay nói cảm ơn tôi: Thuyết nói rất hay, thực sự nói rất xuất sắc.

Cũng vào ngày 11 tháng 9 năm ngoái, tại một bến xe buýt, tôi cũng ngồi cạnh một người phụ nữ đang đợi xe và đã giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không đi học, một chữ cũng không biết, và cũng không tham gia bất cứ tổ chức nào. Bên phải tôi cũng có hai người đàn ông ngoài 70 tuổi đang ngồi chờ xe buýt. Khi tôi bước tiến về phía họ thì một người trong số họ rời đi, cụ ông còn lại trông rất hoạt bát và cởi mở, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười hướng về phía tôi. Sau khi chào hỏi và nói chuyện rất thân thiết, tôi hỏi ông ấy đã từng nghe nói đến việc tam thoái để được bình an chưa? Ông ấy cười và nói: “Mấy hôm nay có bốn, năm người đã hỏi tôi như vậy rồi, tôi cũng không làm chuyện này. Hôm qua cũng có một cô gái ở đây hỏi tôi như vậy”. Tôi hỏi ông: “Thế thái độ của ông như thế nào? Ông nghe có hiểu không? Đã làm tam thoái chưa?”

Ông nói mình chỉ đeo khăn quàng đỏ. Tôi nói: “Ông hãy mau chóng thoái đi, hôm nay cơ duyên của ông đã chín muồi, hãy bày tỏ với ông Trời rằng ông muốn vứt bỏ chiếc khăn quàng đỏ mình từng đeo. Thiên tượng cũng đã báo hiệu, Trời diệt Trung Cộng, ông Trời bảo hộ Trung Hoa, ông Trời bảo hộ người tốt, ông là người dân lương thiện, còn Đảng Cộng sản đã làm biết bao việc xấu, ức hiếp người thiện lương mà sợ hãi kẻ ác, áp bức người tốt, áp bức nhóm người Pháp Luân Công tin Phật tu Phật. Pháp Luân Công tu Chân-Thiện-Nhẫn, đối xử chân thành với người khác, mang theo thiện niệm ông Trời đều biết rõ, người học Pháp Luân Công nhẫn khổ mà tự thấy an vui, người tốt sẽ được phúc báo. Nếu ông là người tốt thì Thần mới có thể cứu được ông”. Tôi tiếp tục giảng: “Ông xem ngoài xã hội hiện nay người ta lừa ăn, lừa uống, lừa tiền, lừa tình cảm, có ai lừa ông có được bình an không?” Ông ấy đáp lại: “Đúng là không có chuyện đó”.

Tôi tiếp tục nói: “Ông nhìn thấy một chiếc xe hơi đang chạy trên đường quốc lộ, nếu như ông nhìn thấy ở phía trước có một chiếc cầu bị gãy, vậy ông có liều mình bảo cho người qua cầu ở phía sau rằng nhất định không được đi về phía trước. Giả sử họ không nghe ông nói, thì ông sẽ có tâm trạng như thế nào. Hiện tại cháu đang có tâm trạng như vậy đó”. Ông ấy nói: “Điều họ giảng không giống như cháu giảng”. Tôi nói: “Cho dù giảng như thế nào thì mục đích của chúng cháu cũng chỉ có một, đó là hy vọng ông được bình an. Cháu coi ông như cha cháu và rất tôn trọng ông, hy vọng ông có thể tránh khỏi tai họa và bệnh dịch, mỗi ngày đều vui vẻ và luôn mạnh khỏe”.

Ông cụ đột nhiên hiểu ra: “Ồ, hóa ra cháu làm vậy là muốn tốt cho tôi!” Tôi nói: “Cháu lấy hóa danh Chính Trực thoái cho ông nhé?” Cuối cùng ông mỉm cười và khẽ gật đầu. Xe buýt đã đến, ông lão vội liên tục cảm ơn tôi. Qua chiếc cửa kính trong suốt, ông lão vẫn đang vẫy tay về phía tôi bày tỏ lòng cảm ơn.

Đệ tử muôn phần cảm ân Sư tôn đã ban cho đệ tử cơ duyên cứu người vô cùng trân quý này, sau này con càng phải cố gắng cứu thêm nhiều người hơn nữa.

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/19/-496951.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/15/229837.html