Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Khu tự trị Ninh Hạ Hồi, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2025] Một bà lão ở thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị Ninh Hạ Hồi, đã bị bắt và kết án tù hai lần vì nói chuyện với người dân về lợi ích bà có được thông qua tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị kết án ba năm rưỡi sau lần bắt giữ năm 2016 và hai năm rưỡi vào năm 2022. Bà thụ án cả hai lần tại Nhà tù Nữ Ninh Hạ.

Bà Từ Nhuận Hiệp, 70 tuổi, quê Nội Mông, nhân viên hưu trí thuộc hệ thống hợp tác xã cung ứng và tiêu thụ. Bà từng mắc bệnh ung thư vú trong quá khứ nhưng đã khỏi bệnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 12 năm 2004.

Tuyên án ba năm rưỡi

Bà Từ bị bắt ngày 23 tháng 11 năm 2016 cùng với sáu học viên khác. Tất cả nhà của họ đều bị khám xét. Công an đưa họ đến Đồn Công an Đường Trường Thành Trung để thẩm vấn. Công an còng tay bà Từ và sau đó kéo còng khiến tay bà sưng lên và đau đớn. Bà Từ và hai học viên khác bị tạm giam hình sự, trong khi những người khác được thả.

Ngày 26 tháng 7 năm 2017, sau hơn tám tháng bị giam cầm, họ đưa bà Từ ra Tòa án Quận Kim Phượng và tuyên án ba năm rưỡi vào giữa tháng 12 năm đó.

Sau khi đến Nhà tù Nữ Ninh Hạ, họ giam bà trong khu quản lý chặt chẽ hơn một năm trước khi chuyển đến Đội số 5. Đội trưởng Tân đã đặt những lời phỉ báng Pháp Luân Công trên sàn phòng vệ sinh và trên ghế ngồi của mỗi tù nhân.

Quản giáo và tù nhân không cho bà Từ rửa mặt, đánh răng, hoặc giặt quần áo. Bà không tắm trong bốn tháng. Trong thời gian này, các quản giáo cũng cố gắng “chuyển hoá” bà bằng cách đặt một máy nghe nhạc lên đầu bà và phát các bản ghi âm phỉ báng Pháp Luân Công. Họ cũng bố trí cho các tù nhân vây quanh bà và đọc những lời phỉ báng Pháp Luân Công.

Quản giáo cũng sốc điện bà Từ bằng dùi cui điện, đánh vào mặt bà bằng điện thoại di động, véo bà và dẫm lên chân bà. Mặt và chân bà sưng lên và quần áo bà bị rách.

Họ còn chỉ thị cho các tù nhân không cho bà Từ ăn no. Các tù nhân vứt thức ăn thừa của họ đi và không chia sẻ với bà.

Quản giáo buộc bà Từ đứng từ 5 giờ sáng đến 11 giờ tối. Một tù nhân buộc bà phải kẹp một tờ giấy dưới mỗi nách và giữa hai đùi. Nếu bà cử động hoặc tờ giấy rơi, bà sẽ bị đánh.

Miêu tả lại tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Các tù nhân không cho bà Từ đi vệ sinh trong ba ngày nên bà đã làm ướt ba chiếc quần. Sau khi bà giặt quần, các tù nhân không cho bà phơi khô, nên bà phải mặc quần ướt.

Bà Từ được thả ngày 23 tháng 5 năm 2020.

Tiếp tục với bản án hai năm rưỡi

Chưa đầy hai năm sau khi được thả, bà Từ lại bị bắt vào ngày 16 tháng 1 năm 2022 sau khi camera giám sát ghi lại việc bà dán các tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công. Công an khám xét nhà bà và giam bà 13 ngày tạm giam hành chính tại Trại tạm giữ Thành phố Ngân Xuyên trước khi chuyển bà đến Trại tạm giam Thành phố Ngân Xuyên.

Tháng 9 năm 2022, Tòa án Quận Tây Hạ kết án bà hai năm rưỡi tù.

Bà Từ được đưa đến Đội 6 (khu quản lý chặt chẽ) tại Nhà tù Nữ Ninh Hạ vào ngày 7 tháng 2 năm 2023. Khi quản giáo và tù nhân đánh bà và đẩy bà ngã, đầu bà bị đập vào gạch. Kết quả là có một cục u đỏ như máu to bằng nắm tay ở trên đầu bà.

Sau đó bà bị đưa vào Đội số 5, còn được gọi là khu cách ly. Quản giáo và tù nhân ở đó đánh, véo và tát bà. Họ không cho bà ngủ và gỡ bỏ tấm ván giường nên bà phải ngủ trên khung giường sắt mà không có chăn. Bà ngủ như vậy trong hơn một tháng.

Để ngăn bà Từ thiền định, các tù nhân đổ nước lên sàn. Vì bà Từ không từ bỏ đức tin, chính quyền nhà tù đã cho con trai bà đến nhà tù và cố gắng thuyết phục bà. Chính quyền cũng quấy rối con trai bà ở nhà và đe dọa anh.

Bà Từ được thả ngày 16 tháng 7 năm 2024.

Báo cáo liên quan:

Người phụ nữ lại bị kết án 3 năm tù, chưa đầy 2 năm sau khi thụ án tù 3,5 năm vì kiên định đức tin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/23/498673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/3/229654.html