Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2025] Tan tầm, ngồi trên xe buýt về nhà, tôi thấy một bà cụ có tư thế ngồi kỳ lạ, không tựa lưng vào ghế, mà lại nắm lấy tay vịn phía trên đầu, gục đầu xuống và đang ngủ.

Sợ bà có thể ngã khỏi ghế, tôi nói với bà tôi có thể đỡ bà để bà ngủ. Bà mở mắt và giải thích rằng bà bị đau lưng dưới nên ngồi như vậy để bớt đau. Tôi nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp, cũng nói rằng nếu bà chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì điều kỳ diệu có thể xảy ra và cơn đau của bà sẽ hết.

Bà lão bỗng lập tức la lớn rằng tôi đang tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp! Chồng bà ngồi cạnh liền quát: “Cô chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) à? Có phải cô được trả tiền để tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp không? ĐCSTQ trả lương cho tôi và xe buýt này thuộc về Đảng, yêu cầu cô xuống xe!”

Xe buýt rất đông và một số hành khách bắt đầu làm ầm lên: “Gọi cảnh sát bắt cô ta đi!” Bầu không khí trở nên căng thẳng.

Tôi cảm thấy lo sợ, nhưng đồng thời nghĩ mình cần phải giữ thế chủ động. Chính niệm của tôi nổi lên và tôi cảm thấy mình phải là người làm chủ tình huống.

Tôi nói lớn: “Bà cụ bị đau lưng và tôi chỉ là đang giúp bà, nói với bà về lợi ích của việc niệm chín chữ vàng của Pháp Luân Đại Pháp. Hơn nữa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ cắt trả lương và phúc lợi. Tất cả chúng ta đều làm việc vất vả để nuôi thân. Nếu không làm việc thì liệu có được trả tiền không? Thuế của người dân Trung Quốc mới là thứ nuôi sống xã hội chúng ta. ĐCSTQ không tạo ra của cải — ngược lại, rất nhiều người đã chết trong đại dịch. Nếu từng ra nước ngoài, mọi người sẽ thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp được tu luyện trên khắp thế giới.”

Phần lớn hành khách yên lặng lắng nghe và một số người đã đồng tình. Họ nói rằng họ thực sự đã thấy người ta tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở các nước khác. Cặp vợ chồng già đó đã nhanh chóng xuống xe tại trạm dừng của họ, còn những người từng hùa theo họ kêu gọi báo cảnh sát thì bình tĩnh lại và cúi đầu. Các yếu tố tà ác đã bị giải thể.

Lúc đầu tôi chỉ muốn giúp đỡ người phụ nữ đó. Vì bà phản ứng ồn ào như vậy, tôi đã buông bỏ sợ hãi và lấy hết can đảm để nói ra sự thật. Cuối cùng hầu hết mọi người trên xe buýt đều hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, đã biến điều xấu thành hảo sự.

Từ sự việc này tôi đã chứng thực Pháp của Sư phụ. Sư phụ giảng: “nhất chính áp bách tà”. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân). Ngoài ra Sư phụ cũng giảng:

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc, Giảng Pháp tại các nơi VII)

Tôi muốn bày tỏ lòng cảm ân đối với Sư phụ vì sự bảo hộ từ bi của Ngài, đã giúp tôi dám lên tiếng bảo vệ Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/10/坏事变成好事-496927.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/8/229266.html