Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 02-08-2025] Tháng 7 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công ở 45 quốc gia đệ trình thêm một danh sách các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên kêu gọi chính phủ của họ yêu cầu những thủ phạm này phải chịu trách nhiệm bằng cách cấm các thủ phạm và người nhà nhập cảnh, đồng thời đóng băng tài sản của họ.

45 quốc gia này bao gồm khối Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand), tất cả 27 quốc gia trong Liên minh Châu Âu (EU) và 13 quốc gia ở các châu lục khác. Các quốc gia thuộc EU bao gồm Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Litva, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta. 13 quốc gia còn lại ở châu Á, châu Âu và châu Mỹ bao gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sĩ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica và Paraguay.

Theo một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố, ĐCSTQ đã nhấn mạnh một mục tiêu tại một cuộc họp do Bộ Công an tổ chức vào tháng 5 năm 2024: “Đặc biệt chú ý đến sự hợp tác giữa Pháp Luân Công và các chính trị gia phương Tây nhằm trừng phạt các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc. Ngăn chặn hành vi đó bằng mọi giá.”

Trong số những thủ phạm được liệt kê lần này có Lý Diên Quần, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Thông tin thủ phạm

Họ và tên: Lý Diên Quần
Tên tiếng Trung: 李延群
Giới tính: Nam
Quốc tịch: Trung Quốc
Ngày tháng năm sinh: Không rõ
Nơi sinh: Không rõ

741ef6fa6670c33df996b57d16415a78.jpg

Chức vụ

Trước tháng 10 năm 2023: Phó bí thư, Chính ủy Đảng ủy Nhà tù Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông

Tháng 10 năm 2023 – Nay: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông

Những tội ác chính

Kể từ khi trở thành Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào năm 2023, Lý Diên Quần đã tích cực thực thi chính sách bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong thời gian này, ít nhất 4 học viên, bao gồm bà Lâm Kiến Bình, bà Lý Phượng Anh, bà Vương Ngọc Linh, và bà Từ Hải Hồng, đã bị tra tấn đến chết.

Ngay khi bị đưa vào tù, các học viên buộc phải trải qua nhiều cuộc khám sức khỏe. Hơn 90% bị phát hiện mắc nhiều “bệnh” mà trước đây họ chưa từng mắc, sau đó bị bắt uống thuốc và hạn chế ăn uống. Một số người không được phép ăn bánh bao hoặc cháo, mà chỉ được ăn bánh ngô trong nhiều năm. Nếu các học viên từ chối uống thuốc, lính canh sẽ chỉ thị cho các tù nhân lén bỏ thuốc vào thức ăn của họ.

Những người không từ bỏ Pháp Luân Công bị giam trong một phòng tối rộng chưa đến 10 mét vuông, không được phép tiếp xúc với người khác hay khiếu nại lên ban lãnh đạo nhà tù. Các tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát họ không cho phép họ nói chuyện, vệ sinh cá nhân hay đi lại. Họ phải viết đơn chính thức và thừa nhận mình phạm tội nếu muốn đi vệ sinh. Trong 1,5 tháng, mỗi học viên chỉ được phát 1 cuộn giấy vệ sinh mua bằng tiền của chính họ. Một số học viên bị buộc phải đại tiểu tiện ra quần và không được phép thay đồ hay tắm rửa.

Đôi khi, lính canh và tù nhân cầm tay các học viên, ép họ viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Để ngăn các học viên kêu cứu, lính canh giật tóc họ ra sau. Một lính canh từng nói với các học viên: “Các người nên biết rằng tỷ lệ chuyển hóa ở đây là 100%”.

Khu 11 của Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông chuyên được sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Đây là phân khu duy nhất có hàng rào dây thép gai có điện bao quanh. Nhiều tù nhân bị lính canh xúi giục để bức hại các học viên.

Các trường hợp tử vong và tra tấn tiêu biểu

Trường hợp 1: Bị tra tấn đến nguy kịch sau 4 tháng trong tù, người phụ nữ 63 tuổi qua đời 2 tuần sau khi được bảo lãnh y tế

Giữa tháng 10 năm 2024, bà Lâm Kiến Bình, cư dân thành phố Tê Hà, bị bắt giam trở lại để thụ bản án 3 năm tù mà bà bị kết án vào tháng 3 năm 2023 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị ngược đãi trong tù và rơi vào tình trạng nguy kịch. Ngày 30 tháng 1 năm 2025, nhà tù cho phép bà bảo lãnh y tế, nhưng bà qua đời vào ngày 13 tháng 2, hưởng thọ 63 tuổi.

59dd2e8344af0e4bff1a842d60bffdb7.jpg

Bà Lâm Kiến Bình

Cái chết của bà Lâm đã khép lại hàng chục năm bị ĐCSTQ bức hại vì kiên định đức tin. Ngày 26 tháng 9 năm 2004, bà bị bắt và bị lao động cưỡng bức 3 năm. Sau khi mãn hạn, bà bị đưa thẳng đến nhà tù để thụ án 3 năm tù mà không qua bất kỳ quy trình pháp lý nào. Bà bị tra tấn tàn bạo trong thời gian bị giam cầm.

Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, bà Lâm được thả trong ngày, nhưng lại bị quản thúc tại gia. Ngày 29 tháng 3 năm 2023, bà lại bị kết án 3 năm tù cùng với khoản phạt 5.000 Nhân dân tệ. Đơn kháng cáo của bà đã bị Tòa án Trung cấp Thành phố Yên Đài bác bỏ. Bà không phải thụ án lập tức vì lý do sức khỏe.

Tháng 9 năm 2024, cảnh sát cạy cửa nhà bà Lâm, sau đó bắt bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà vẫn không đảm bảo sức khỏe để giam giữ nên được đưa về nhà. Khoảng giữa tháng 10 năm 2024, cảnh sát thử lại, và đã đưa bà vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông ở thủ phủ Tế Nam.

Do bị ngược đãi trong tù, bà Lâm rơi vào tình trạng nguy kịch, mất phương hướng và lú lẫn. Nhà tù thông báo cho gia đình đến đón bà vào ngày 30 tháng 1 năm 2025 (mùng hai Tết Cổ truyền). Gia đình đã đưa bà thẳng đến bệnh viện để cấp cứu. Bà qua đời lúc 2 giờ sáng ngày 13 tháng 2 năm 2025. Không rõ bà mất tại nhà hay tại bệnh viện.

Trường hợp 2: Bệnh nhân ung thư được thả trong tình trạng nguy kịch, qua đời 4 tháng sau đó

Bà Lý Phượng Anh, 52 tuổi, cư dân huyện Ngũ Liên, đã qua đời vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 12 năm 2024, 4 tháng sau khi được thả khỏi tù trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, bà Lý bị bắt vì trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 15 tháng 5 năm 2023, bà bị kết án 8 năm tù cùng khoản phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bất chấp sức khỏe yếu do bị tra tấn tại trại tạm giam, thẩm phán vẫn ra lệnh chuyển bà đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào ngày 8 tháng 8 năm 2023.

Chỉ vài ngày sau khi nhập ngục, bà Lý phải đi cấp cứu tại bệnh viện, nơi chẩn đoán bà mắc bệnh ung thư hạch (ung thư hệ bạch huyết) và ung thư tử cung. Yêu cầu bảo lãnh y tế của bà đã bị bác bỏ. Cả bà và gia đình đều từ chối hóa trị, nhưng bệnh viện nhà tù vẫn buộc bà phải trải qua điều trị. Bà ngày càng yếu đi. Khi gia đình đến thăm, bà phải mất hơn 1 giờ để đi một quãng đường ngắn đến phòng gặp mặt.

Khi tình trạng của bà Lý ngày càng xấu đi, nhà tù cuối cùng cũng cho bà tại ngoại vào ngày 23 tháng 8 năm 2024. Bà qua đời 4 tháng sau đó.

Trường hợp 3: Bị cưỡng bức tiêm thuốc và tra tấn trong tù, người phụ nữ 74 tuổi qua đời chưa đầy 2 năm sau khi được thả

Bà Vương Ngọc Linh, một cư dân thành phố Truy Bác, đã qua đời vào ngày 7 tháng 10 năm 2024, chưa đầy 2 năm sau khi mãn hạn tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Do bị tra tấn thân thể và bị cưỡng bức tiêm thuốc trong tù, bà phải vật lộn để hồi phục, và vô cùng đau đớn trước khi qua đời ở tuổi 74.

Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Vương liên tục bị nhắm đến vì kiên định đức tin của mình. Năm 1999, vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công nên bà đã bị giam trong một bệnh viện tâm thần, nơi bà bị tiêm thuốc độc và sốc điện.

Tháng 9 năm 2002, 2 tháng trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 16 của ĐCSTQ, bà Vương lại bị bắt và bị giam trong bệnh viện tâm thần, nơi bà lại bị tiêm và cưỡng bức uống thuốc độc. Sau đó bà bị chuyển đến Trại tạm giam Trương Điếm, và bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn, bà bị biệt giam trong một thời gian dài, bị cấm ngủ và bị ép xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công.

Cuối tháng 8 năm 2021, bà Vương lại bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tống tiền bà 2.000 Nhân dân tệ trước khi thả và quản thúc tại gia. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Lần bị bắt giữ gần đây nhất của bà Vương là vào tháng 7 năm 2022, dẫn đến bản án 1,5 năm tù. Vì không từ bỏ Pháp Luân Công, bà bị biệt giam 5 tháng trong Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông. Bốn tù nhân thay phiên nhau giám sát bà suốt ngày đêm. Mỗi ngày, họ đều ra lệnh cho bà phải viết các bài viết phỉ báng Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân theo, họ nắm tay và ép bà phải viết.

Lính canh cũng ép bà Vương uống các loại thuốc không rõ chủng loại 3 lần mỗi ngày. Các tù nhân bức thực nếu bà không chịu hợp tác. Bị lính canh xúi giục, các tù nhân tùy tiện đánh đập và chửi mắng bà. Bà thường bị bắt ngồi bất động trên ghế đẩu nhỏ trong nhiều giờ và không được phép đi vệ sinh.

Sau khi được thả vào ngày 30 tháng 1 năm 2023, bà Vương rất yếu và phải vật lộn với những biến chứng nghiêm trọng do bị cưỡng bức tiêm thuốc trong tù. Đau đớn thường trở nên nghiêm trọng hơn vào ban đêm, đôi khi khiến bà phải hét lên.

Ngày 31 tháng 8 năm 2024, bà Vương đột nhiên ngất đi, và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Bác sỹ cho biết bà bị suy đa tạng. 2 tháng sau, bà qua đời vào ngày 7 tháng 10 năm 2024.

Trường hơp 4: Người phụ nữ bị kết án 3 năm tù vì gửi thư cho tân giám đốc công an khuyên ông ta không bức hại Pháp Luân Công

Ngày 29 tháng 11 năm 2021, bà Đoàn Quế Tú, cư dân thành phố Thanh Đảo, bị bắt vì gửi một bức thư cho tân giám đốc công an, khuyên ông không bức hại Pháp Luân Công. Ngày 7 tháng 1 năm 2022, bà được tại ngoại. Ngày 17 tháng 3 năm 2023, tòa án địa phương kết án bà 3 năm tù cùng khoản phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà bị bắt giam trở lại cùng ngày.

Trong vòng 2 tháng sau khi vào tù, bà đã bị tra tấn đến mức đi lại khó khăn. Trong một lần gia đình đến thăm vào ngày 5 tháng 9 năm 2024, bà Đoàn được đưa đến phòng thăm thân bằng xe lăn. Bà run rẩy không kiểm soát, và liên tục nôn mửa trong suốt thời gian thăm thân của gia đình.

Trường hợp 5: Người phụ nữ bị bức thực và bị ép ngồi trên ghế đẩu nhỏ có bề mặt dạng lưới

Bà Hoàng Xuân Linh, cư dân thành phố Tế Ninh, bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2019, chưa đầy 6 tháng sau khi mãn hạn 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng 10 năm 2020, bà bị Tòa án Quận Nhiệm Thành kết án thêm 3 năm tù.

Trong thời gian thụ án tại Khu 11 của nhà tù, bà không từ bỏ Pháp Luân Công nên bị tra tấn tàn bạo. Khi bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bức hại, trưởng phân khu Từ Ngọc Mỹ đã ra lệnh một số tù nhân đè bà xuống đất và bức thực. Các tù nhân cạy miệng bà bằng thìa, và chọc thìa vào miệng bà trong hơn 40 phút. Miệng cùng răng của bà bị thương nặng, và bà đã nôn ra rất nhiều máu.

Sau Tết Cổ truyền năm 2023, lính canh xúi giục các tù nhân nhục mạ bà Hoàng và bắt bà phải ngồi trên ghế nhựa nhỏ có bề mặt dạng lưới mỏng. Một tù nhân ấn đầu gối của bà Hoàng vào lưới khiến đầu gối của bà đau đớn như bị dao cắt. Một lần khác, tù nhân rạch một vết dài trên bắp chân của bà Hoàng, sau đó ép tay bà xuống dưới ghế. Khung ghế đè lên cổ tay của bà và để lại một vết hằn sâu trên đó.

Trường hợp 6: Người phụ nữ 71 tuổi bị kết án oan hơn 7 năm và bị tra tấn dã man trong tù

Tháng 10 năm 2022, bà Tống Ái Ngọc, một cư dân 71 tuổi ở thành phố Lâm Nghi, bị bắt sau khi bị cảnh sát theo dõi vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở gần Đồn Công an Quận Lan Sơn. Cuối năm 2022, bà bị kết án 7 năm 8 tháng tù và bị đưa vào tù ngay sau đó. Khi gia đình đến thăm, họ phát hiện bà rơi vào tình trạng rất tồi tệ do bị tra tấn dã man. Lưng bà gù gần 90 độ và cân nặng chưa đến 40 kg.

Trường hợp 7: Người phụ nữ thụ án 8 năm tù vì đức tin đã bị từ chối bảo lãnh y tế mặc dù đang trong tình trạng nguy kịch

Năm 2022, bà Trương Tú Lan, một cư dân thành phố Giao Châu, bị chuyển từ Trại tạm giam Tức Mặc đến Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông để thụ án 8 năm tù. Khi gia đình đến thăm bà vào tháng 6 năm 2024, bà đang trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Hai tù nhân đẩy bà ra phòng gặp mặt bằng xe lăn. Bà yếu đến mức không thể tự ngồi vững. Một tù nhân phải đỡ lưng cho bà và người còn lại cầm micro cho bà. Giọng bà rất yếu, và bà nói với gia đình rằng bà cảm thấy khó chịu sau khi ăn một chút. Bất chấp tình trạng của bà, nhà tù vẫn từ chối cho bà được bảo lãnh y tế.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/7/499195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/13/229811.html