Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2025] Ngày 10 tháng 9 năm 2025, một cặp vợ chồng ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, bị bắt giữ tại nhà riêng vì cùng tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trước 1 giờ sáng hôm đó, có người gõ cửa nhà họ, và tự xưng là nhân viên cộng đồng đến kiểm tra “rò rỉ nước”. Khi hai vợ chồng phớt lờ không mở cửa, những người kia đã cạy cửa nhà. Hơn 10 cảnh sát mặc đồ đen xông vào và lục soát nhà của hai vợ chồng họ mà không xuất trình lệnh khám. Sau này họ mới biết những người này là cảnh sát của Đồn Công an Cái Sơn. Cảnh sát đã tịch thu 2 cuốn sách Pháp Luân Công và 1 cuốn tạp chí có thông tin Pháp Luân Công.

Hai vợ chồng bị thẩm vấn riêng tại Đồn Công an Cái Sơn. Hơn 2 tiếng sau, cô Sử Ái Quyên được trả tự do, nhưng chồng cô, anh Trương Quốc Lợi, 42 tuổi, vẫn bị giam giữ.

Đây không phải là lần đầu hai vợ chồng cô Sử bị nhắm đến vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Năm 2016, anh Trương, xuất ngũ vào năm 2014 sau 12 năm phục vụ trong quân đội, đã bị giam giữ hơn 6 tháng vì viết thư chia sẻ cho các đồng đội cũ về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau khi được trả tự do, cảnh sát đã sách nhiễu vợ chồng anh, đặc biệt là vào các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, hoặc các ngày kỷ niệm của Pháp Luân Công.

Vì hai vợ chồng cùng hai con nhỏ sống trong tiệm làm tóc của cô Sử, cảnh sát thường xuyên đến kiểm tra xem họ có giấy phép kinh doanh tiệm tóc, giấy tạm trú [ở Trung Quốc, người dân phải có giấy tạm trú nếu sống ở nơi khác với nơi đăng ký hộ khẩu thường trú], và có các biện pháp phòng cháy chữa cháy hay không. Hơn 9 giờ sáng ngày 7 tháng 3 năm 2023, hai nhân viên bảo vệ xuất hiện khi cô Sử vừa mở cửa tiệm để kinh doanh. Họ hỏi cô là chủ hay là nhân viên. Khoảng 10 phút sau, hai cảnh sát kéo tới.

Bốn người họ không xuất trình giấy tờ tùy thân. Họ nói đến để cảnh cáo cô về việc vi phạm an toàn khi sống trong tiệm tóc, vì nhà ở và cơ sở kinh doanh phải tuân theo các quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy khác nhau.

Cô Sử đáp rằng cô và chồng buộc phải sống trong hoàn cảnh như vậy, sau khi cảnh sát nhiều lần gây áp lực buộc các chủ trọ của họ phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà trong những năm qua vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ riêng trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, vợ chồng họ cùng con gái và con trai nhỏ đã phải chuyển nhà ba lần. Họ không còn cách nào khác ngoài việc phải sống trong tiệm tóc.

Cảnh sát yêu cầu xem chứng minh nhân dân và giấy phép tạm trú của cô Sử. Họ còn hỏi liệu cô có còn tu luyện Pháp Luân Công không. Cô từ chối ký vào biên bản của họ. Họ còn yêu cầu số điện thoại của chủ nhà. Cô không cung cấp thông tin, và bị đe dọa phạt 200 Nhân dân tệ.

Bài viết liên quan:

Học viên ở Phúc Châu được thả sau khi Viện kiểm sát từ chối khởi tố ông

Công an cố buộc tội người đàn ông ở Phúc Châu vì gửi thư có nội dung Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/12/499391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/16/229849.html