Sau hai thập kỷ bị bắt và sách nhiễu, người phụ nữ 70 tuổi đối mặt với việc truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-09-2025] Một phụ nữ 70 tuổi ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, đang phải đối mặt với việc truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công.
Ngày 3 tháng 6 năm 2025, bà Trương Nguyệt Mai bị cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Chúc Câu bắt giữ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cùng ngày, bà bị đưa đến Trại tạm giam Phổ Đông ở thành phố Tức Mặc, và bị giam tại đó cho đến nay. Ngày 26 tháng 8 năm 2025, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án của bà lên viện kiểm sát địa phương. Một học viên khác, bà Vu Tú Chi, 70 tuổi, bị bắt cùng bà Trương, cũng phải đối mặt với việc truy tố.
Bà Trương, một giáo viên tiểu học, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào mùa đông năm 1996. Nhiều bệnh tật của bà như trầm cảm, viêm khí quản và bệnh gan nhanh chóng khỏi hẳn. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà liên tục trở thành mục tiêu vì kiên định đức tin. Từ năm 1999 đến năm 2017, cảnh sát tống tiền bà và gia đình gần 30.000 Nhân dân tệ. Nhiều tài sản có giá trị của bà như TV, đầu đĩa VCD và máy nghe nhạc, cũng bị tịch thu. Cảnh sát còn dùng số tiền cưỡng đoạt được từ bà Trương và các học viên Pháp Luân Công địa phương để ăn nhậu hoặc đi du lịch.
Khi bà Trương bị giam giữ, chồng bà phải chịu áp lực nặng nề, khiến ông bị mất ngủ trầm trọng và hút rất nhiều thuốc. Áp lực gây tổn hại nặng nề đến sức khỏe của ông. Ông lâm bệnh và qua đời vào tháng 4 năm 2012.
Dưới đây là tóm tắt về những bức hại mà bà Trương phải chịu đựng trong nhiều năm qua.
Nhiều lần bị bắt giữ và tống tiền
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày cuộc bức hại bắt đầu, bà Trương cùng các học viên khác ở thị trấn Chúc Câu bị đưa đến văn phòng ủy ban thôn, và bị ép xem các video bôi nhọ Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ trong một khoảng thời gian không xác định, và bị tống tiền 2.000 Nhân dân tệ.
Ngày 13 tháng 10 năm 2000, bà Trương lại bị Đảng ủy thị trấn Chúc Câu bắt giữ. Bà bị giam 4 ngày và bị tống tiền 3.000 Nhân dân tệ.
Mùa xuân năm 2003, vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại một phiên chợ, bà Trương bị Kiểu Hằng Vũ và các cảnh sát khác bắt giữ. Sau khi đưa bà đến Đồn Công an thị trấn Chúc Câu, cảnh sát túm tóc và kéo lê bà trên mặt đất. Họ còn giẫm lên bàn chân phải của bà, khiến chân bà sưng đến mức không thể đi giày. Bà được thả vào tối cùng ngày, sau khi chồng bà nộp cho cảnh sát 3.000 Nhân dân tệ.
Bị tra tấn trong trung tâm tẩy não
Sau khi bị bắt tại nhà vào mùa hè năm 2004, bà Trương bị đưa thẳng đến Trung tâm Tẩy não thành phố Bình Độ. Bà đã tuyệt thực để phản đối và yêu cầu được thả. Các lính canh bức thực bà, gây tổn thương nghiêm trọng đến dạ dày của bà. Vì bà vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công, các lính canh thường xuyên đánh và đá bà. Có lần, lính canh Phó Hải đánh vào đầu bà cho đến khi bà ngã xuống đất và bất tỉnh.
Các lính canh thường xuyên bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập pháp môn trước mặt bà Trương. Họ cũng cấm bà sử dụng nhà vệ sinh. Có lần, bà bị còng vào một chiếc vòng sắt cố định trên mặt đất và bị đánh đập, hoặc bị bắt ngồi trên ghế đẩu nhỏ gồ ghề, và bị đánh mỗi khi cử động.
Mẹ của bà Trương có sức khỏe yếu, và phải dựa vào sự chăm sóc của bà. Bà cụ cùng hai con gái tuổi vị thành niên, em trai, em dâu và những người thân khác của bà Trương đến trung tâm tẩy não để yêu cầu thả người, nhưng bị từ chối.
Bà Trương bị giam gần 6 tháng. Cuối cùng, Phòng 610 thành phố Bình Độ thả bà sau khi tống tiền 6.000 Nhân dân tệ từ chồng bà.
Thụ án 1 năm lao động cưỡng bức
Ngày 30 tháng 6 năm 2007, bà Trương, khi đó 52 tuổi, và hai học viên Pháp Luân Công khác bị Triệu Hồng Vũ, trưởng Đồn Công an thị trấn Chúc Câu, theo dõi khi họ đến khu chợ ở thôn Quách Gia, thị trấn Vân Sơn. Khi họ lại đến đó vào rạng sáng ngày 5 tháng 7, các cảnh sát mặc thường phục theo dõi họ đã dùng dùi cui đánh đập họ và vu cho họ là những kẻ lừa đảo. Nhiều người qua đường đã lên án hành vi tấn công của cảnh sát.
Sau trận đòn, cảnh sát đưa ba học viên đến Đồn Công an Vân Sơn. Lưu Kiệt, trưởng Phòng An ninh Nội địa thành phố Bình Độ, nhanh chóng có mặt. Ông ta túm tóc bà Trương và đánh bà. Cảnh sát không cho ba học viên ăn uống gì suốt cả ngày, và đưa họ đến Trại tạm giam thành phố Bình Độ vào buổi tối.
Khoảng trưa cùng ngày, cảnh sát đến nhà bà Trương, phá khóa để đột nhập và tịch thu tất cả tài liệu Pháp Luân Công của bà.
Sau đó, một người trong cuộc tiết lộ cho gia đình bà rằng cảnh sát của Đồn Công an thị trấn Chúc Câu đã muốn bắt họ từ lâu. Nhưng vì họ đã nói chuyện với nhiều người dân ở thị trấn Chúc Câu, và mọi người đều biết họ là người tốt, nên cảnh sát đã lên kế hoạch bắt giữ họ ở thôn Quách Gia thuộc thị trấn Vân Sơn gần đó.
Các lính canh tại Trại tạm giam thành phố Bình Độ lừa người nhà của các học viên rằng chỉ cần nộp tiền phạt thì họ sẽ được thả sau 2 tuần. Gia đình bà Trương đã nộp 260 Nhân dân tệ, nhưng bà lại bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Vương Thôn 13 ngày sau để thụ án 1 năm.
Để đến trại lao động thăm bà, gia đình bà Trương phải được Phòng 610 thành phố Bình Độ và công an địa phương chấp thuận. Con gái út của bà Trương từng bị từ chối cho vào thăm vì quên mang theo chứng minh thư. Cô bé nhớ mẹ đến mức đã bật khóc.
Ba vụ bắt giữ khác
Ngày 21 tháng 7 năm 2009, bà Trương lại bị bắt tại phiên chợ. Lưu Kiệt, Đội trưởng Phòng An ninh Nội địa thành phố Bình Độ, và Lưu Vĩ của Đồn Công an thị trấn Chúc Câu đã tống tiền 5.000 Nhân dân tệ từ chồng bà và tịch thu 120 Nhân dân tệ tiền mặt bà có trong túi.
Vụ bắt giữ tiếp theo của bà Trương là vào ngày 11 tháng 2 năm 2012, do Quốc Ngọc Thành và các đặc vụ khác của Phòng 610 thành phố Bình Độ thực hiện. Máy tính xách tay, máy in, sách Pháp Luân Công, chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công và một vài cuốn lịch có thông tin về Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Các câu đối có chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” (nguyên lý chính của Pháp Luân Công) cũng bị xé khỏi cửa.
Ngày 8 tháng 6 năm 2017, bà Trương lại bị bắt sau khi bị tố giác vì phát tài liệu Pháp Luân Công và nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Quốc lục soát nơi ở của bà ít nhất 2 lần, và tịch thu 100 Nhân dân tệ tiền mặt trong ví của bà.
Bà Trương bị còng tay vào một chiếc ghế qua đêm. Sau đó, bà gặp khó khăn khi đứng trong một thời gian dài.
Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà Trương đến một nơi không xác định, và cũng còng tay bà vào một chiếc ghế sắt. Sau khi ăn trưa, họ đưa bà đến Trại tạm giam Phổ Đông. Do huyết áp cao, ban đầu lính canh từ chối tiếp nhận bà, nhưng đã phải nhượng bộ trước áp lực của cảnh sát.
Ngày 10 tháng 7 năm 2017, bà Trương được bảo lãnh tại ngoại trong 1 năm. Khi trở về, bà bị sốc khi thấy nhà cửa của mình trong tình trạng bừa bộn. Chìa khóa của 2 xe đạp điện của bà đã biến mất. Đèn pin, dập ghim, 2 máy nghe nhạc, 2 đầu đọc thẻ, 1 ổ đĩa flash, 1 máy in, 1 thùng sách Pháp Luân Công, 1 bức chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công, cũng như các bức tranh trên tường và cửa của bà đều biến mất. Những chiếc hộp bà dùng để đựng rượu, máy làm mì, trà và quần áo cũng bị lục lọi. Ngăn kéo nhà bếp của bà cũng bị mở tung, và các lon hộp vương vãi khắp nơi.
Bà Trương thường xuyên bị đau đầu và chóng mặt sau 1 tháng bị tạm giam. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn thường xuyên sách nhiễu bà và cưỡng chế lấy mẫu máu, dấu vân tay và chụp ảnh bà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/4/499103.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/11/229779.html