Sau chín năm bị cầmtù và tra tấn, người phụ nữ Liêu Ninh tiếp tục bị tống giamvì đứctin
Bài viết của phóng viênMinh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 02-09-2025] Ngày 22 tháng 8 năm 2025, một người phụ nữ 61 tuổi ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, bị chuyển vào Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh để thụ án 3 năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công.
Đây là lần thứ 3 bà Triệu Hội Quân bị kết án tù từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999.
Ngày 11 tháng 4 năm 2024 , bà Triệu bị bắt chỉ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công ở trên phố. Ngày 17 tháng 10 năm 2024, bà bị Tòa án quận Khê Hồ xét xử, sau đó bị kết án 3 năm tù và phạt 4.000 Nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 12.
Ngày 19 tháng 1 năm 2025, thân nhân bào chữa của bà Triệu nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Bản Khê, sau đó tòa này ban hành phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm vào ngày 7 tháng 5. Khi gia đình bà Triệu đến thăm bà tại Trại tạm giam thành phố Bản Khê vào ngày 6 tháng 6, một cai ngục nói với họ rằng đây là cuộc gặp duy nhất trước khi bà bị chuyển vào nhà tù.
Haián tù trước đây
Trước bản án mới nhất này, bà Triệu từng hai lần bị Tòa án quận Khê Hồ kết án, bao gồm một bản án 6 năm tù (13 tháng 4 năm 2007 – 12 tháng 4 năm 2013) và một bản án 3 năm tù (31 tháng 7 năm 2014 – 30 tháng 7 năm 2017). Bà phải chịu nhiều hình thức tra tấn trong tù, bao gồm đông lạnh, đánh đập và bức thực, và gần như đã chết.
Bà Triệu bị bắt lần đầu vào lúc 12 giờ 10 phút sáng ngày 13 tháng 4 năm 2007. Cảnh sát đục một lỗ lớn ở cửa trước nhà bà và đột nhập vào. Tất cả đồ đạc có giá trị, máy tính, máy in, tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, và thậm chí cả con heo đất của con gái bà, đều bị tịch thu.
Tại trụ sở Công an quận Khê Hồ, cảnh sát dùng chai nước đập vào đầu bà, và chửi mắng bà. Bà Triệu không hợp tác thẩm vấn, và bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Bản Khê. Cai ngục Trương Quốc Vận xích bà vào tường trong 2 tuần.
Sau đó, bà Triệu bị kết án 6 năm tù, và bị đưa vào Khu 9 Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 28 tháng 12 năm 2007. Hai ngày sau, Lý Hạc Kiều, trưởng khu, ra lệnh cho các tù nhân Dương Đông Mai và Thẩm Tĩnh Siêu tra tấn bà. Họ ép bà đứng trong nhiều giờ liền và cấm ngủ. Họ cũng đánh bà bằng dây lưng da, đập đầu bà vào tường, và giẫm lên người bà.
Ngày 19 tháng 1 năm 2008, tù nhân Khương Bình trói bà Triệu lại rồi đổ nước đá lạnh lên người bà, khiến bà bị xuất huyết tiêu hóa và đau đớn khi đi tiểu. Bàn tay bà bị sưng và không thể cầm được đồ vật. Chân bà bị loét và mất cảm giác ở các ngón chân. Bà bị teo cơ ở cẳng chân trái và tổn thương dây thần kinh chân. Bà cũng mất trí nhớ trong gần 7 tháng.
Mùa xuân năm 2011, bà Triệu bị phân công vào nhóm may quần áo. Bà bị giao khối lượng công việc khổng lồ, và có rất ít thời gian ăn uống hoặc vệ sinh.
Ngày 8 tháng 2 năm 2012, sau giờ làm việc, tù nhân Ninh Tú Anh đánh vào đầu bà Triệu từ phía sau. Cai ngục Lưu Tú Quyên đã làm ngơ, và buộc tội bà Triệu gây rối.
Bà Triệu đã tuyệt thực để phản đối, và bị đưa vào bệnh viện vào ngày thứ chín. Bà bị còng tay trên giường và bị truyền 9 chai dịch mỗi ngày. Đến ngày thứ tư, bà bắt đầu đi tiểu không kiểm soát. Vào buổi tối, bà nghe được y tá Ngô Đông Hồng nói chuyện với một tù nhân: “Có phải bà ta muốn chết không? Tôi có thể giúp bà ta toại nguyện. Tôi sẽ thêm 500 đến 1.000 ml nước vào dịch truyền của bà ta mỗi ngày. Kết quả là bà ta sẽ bị thừa dịch trong người, và tất cả các cơ quan sẽ bắt đầu suy yếu trong một tuần.”
Hai tuần sau, lính canh bắt đầu bức thực bà Triệu. Khi bà sắp chết, họ đưa bà đến một bệnh viện bên ngoài. Chỉ số Hemoglobin của bà dưới 4g/dl (mức bình thường là 11.0 – 15.0g/dl). Bà cũng có mức đường huyết và kali cực thấp. Y tá không thể tìm thấy tĩnh mạch của bà, và phải lấy máu từ động mạch.
Khi được thả ngày 12 tháng 4 năm 2013, bà nặng chưa đến 35 kg (77 pounds). Tóc bà bạc trắng, mặt bà tái nhợt và nhăn nheo. Phản ứng của bà chậm chạp. Nhờ vào kiên trì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã hồi phục trong 3 tháng, nhưng lại bị bắt vào ngày 31 tháng 7 năm 2014 và bị kết án thêm 3 năm tù.
Sau khi bà Triệu được thả vào ngày 30 tháng 7 năm 2017 sau án tù thứ hai, Phòng An sinh Xã hội thành phố Bản Khê đã đình chỉ lương hưu của bà và yêu cầu bà hoàn trả số tiền đã nhận được trong thời gian bị cầm tù. Bà từ chối tuân thủ.
Báo cáo liên quan:
Một phụ nữ Liêu Ninh bị tra tấn trong tù đến gần chết
Báo cáo liên quan bằng tiếng Hán:
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Các phương pháp tra tấn kéo lê được sử dụng để ngược đãi học viên
Tôi đã bị tra tấn dã man tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499039.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/7/229721.html