Úc: Buổi công chiếu phim “Nội tạng quốc doanh” khiến người xem cảm động
Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 12-09-2025] “Khán phòng chật kín nhưng im phăng phắc bởi khán giả khó có thể tin được rằng chuyện như thế này vẫn đang diễn ra. Bức hại người dân vì tín ngưỡng của họ là điều không thể chấp nhận được dù ở bất cứ đâu. Người dân cần có quyền lựa chọn đức tin của mình. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công không có gì sai và việc bức hại họ là một tội ác kinh hoàng”, ông Olayinka Quadri, nhà sản xuất phim người Anh chia sẻ cảm nghĩ sau khi xem bộ phim Nội tạng quốc doanh (State Organs) tại Toronto.
Mới đây, cuộc trò chuyện bị rò rỉ vào micro đang bật giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Putin về việc có thể trường thọ đến 150 tuổi nhờ ghép tạng đã gây xôn xao trên khắp thế giới. Một cư dân mạng cảm thán: “Thế thì đúng là ở Trung Quốc có ‘ngân hàng nội tạng’ rồi và những gì các học viên Pháp Luân Công nói với chúng ta là sự thật!”. Cùng thời gian này, bộ phim tài liệu State Organs đang được tiếp tục công chiếu tại nhiều rạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bộ phim phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công còn sống bị giam giữ chỉ vì kiên định với đức tin của mình.
Bộ phim đã được công chiếu tại Sydney (Úc), Auckland (New Zealand), Omiya (Nhật Bản) và Nitra (Slovakia). Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm nay, State Organs đã được trình chiếu ở Canada trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Toronto 2025 và tại Thư viện Balwyn ở Melbourne, Úc. Khi bộ phim được trình chiếu rộng rãi, ngày càng nhiều người trên khắp thế giới đã thức tỉnh và nhận ra rằng nạn thu hoạch tạng sống do nhà nước bảo trợ ở Trung Quốc thực sự đang diễn ra. Sau khi xem phim, nhiều người cho biết họ cảm phục nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc nâng cao nhận thức cho công chúng về vấn đề này trong suốt 26 năm qua bất chấp cuộc bức hại.
Bộ phim Nội tạng quốc doanh được chiếu tại Nhà hát Thư viện York Wood trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Toronto 2025, ngày 7 tháng 9 năm 2025.
Nhà sản xuất phim người Anh: Đây mới là tín ngưỡng thực sự
Nhà sản xuất phim người Anh Olayinka Quadri đã cảm động trước sự kiên định của các học viên Pháp Luân Công trong việc phơi bày cuộc bức hại: “Họ thà hy sinh mạng sống chứ không từ bỏ đức tin—đây mới là tín ngưỡng thực sự”.
Nhà sản xuất phim người Anh Olayinka Quadri
Ông Quadri cho rằng chủ nghĩa cộng sản không thể tiêu diệt được Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói: “Tôn giáo là sự lựa chọn và con người sinh ra đã có quyền được lựa chọn. Mặc dù bộ phim nói về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc nhưng tất cả mọi người đều có thể đồng cảm”.
“Trong lúc xem phim tôi gần như đã khóc. Tôi thấy bi thương cho những nạn nhân mà mình chưa từng gặp. Chúng ta cần chung tay hành động trên quy mô toàn cầu để bảo đảm rằng nhân quyền không còn bị chà đạp”.
Chủ kiêm luật sư trưởng của công ty luật tại Úc: Hành vi thu hoạch nội tạng sống khiến người ta phẫn nộ
Bộ phim Nội tạng quốc doanh được công chiếu tại Thư viện Balwyn ở Melbourne, Úc, ngày 28 tháng 8 năm 2025.
Bà Maria Costas (bên phải) cùng chị gái xem bộ phim tại Thư viện Balwyn, ngày 28 tháng 8 năm 2025.
Bà Maria Costas là chủ kiêm luật sư trưởng của một công ty luật. Sau khi xem bộ phim, bà cho biết: “Năm ngoái tôi đã nghe nói về Nội tạng quốc doanh tại buổi tòa đàm do luật sư nhân quyền Canada David Matas tổ chức ở Đại học Victoria. Từ đó đến nay tôi luôn muốn được xem bộ phim này”.
Cảnh người phụ nữ hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong lúc nội tạng của cô đang bị lôi ra đã chạm thẳng vào tâm can bà. Với hơn 15 năm hành nghề luật hình sự quốc tế, bà Maria Costas chia sẻ: “Tôi không thể ngồi yên được nữa, cảnh đó khiến tôi vô cùng đau lòng, xét về mặt pháp lý, nó càng làm tôi phẫn nộ hơn”.
Bà Costas tiếp tục: “Càng về cuối phim tôi đã khóc rất nhiều, đồng thời cảm thấy phẫn uất tột cùng. Đến cảnh tra tấn, trong cả khán phòng ai nấy đều khóc, tôi nghe thấy tiếng sụt sùi và biết rằng họ rất bàng hoàng”.
Bà bày tỏ: “Làm sao có thể khiến người ta không đau lòng cho được? [Các học viên Pháp Luân Công] có làm hại ai đâu. Qua bộ phim có thể thấy ĐCSTQ sợ sự phổ truyền của Pháp Luân Công sẽ đe dọa tới chính quyền của nó”.
Bà Costas cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công tạo nên sự tương phản sâu sắc với những thủ đoạn đê hèn của chủ nghĩa cộng sản. Bà nói: “Tôi nghĩ [các học viên Pháp Luân Công] giống như những người tử vì đạo. Cũng như những gì các tín đồ Cơ đốc đã trải qua trong 300 năm đầu, các học viên dù phải chịu tra tấn nhưng vẫn kiên định với đức tin của mình”.
Bà nói: “Nỗi thống khổ mà các học viên trải qua khiến họ thăng hoa lên một cảnh giới khác – nhờ vậy họ mới có thể chịu đựng được cuộc bức hại. Tôi tin pháp môn này mang lại lợi ích to lớn cho thân tâm nên họ mới có thể chịu được những cực hình tra tấn—điều đó thực sự đáng kinh ngạc. Phần lớn người khác sẽ chết vì sợ hãi, vậy mà các học viên vẫn có thể tiếp tục kiên trì vượt qua”.
Dẫu sự thật được phơi bày đầy xót xa, nhưng bà Costas cũng đồng thời cảm thấy “lạc quan và tràn đầy hy vọng, bởi đây chính là cách để sự thật được lan tỏa”.
Giáo viên trung học cảm phục ý chí kiên cường của các học viên Pháp Luân Công
Thầy giáo Michael Kulkewycz xem Nội tạng quốc doanh tại Thư viện Balwyn ở Melbourne, Úc, ngày 28 tháng 8 năm 2025.
Anh Michael Kulkewycz là một giáo viên trung học. Sau khi xem bộ phim, anh nhận rõ cuộc bức hại tàn khốc mà ĐCSTQ đã tiến hành đối với các học viên Pháp Luân Công.
Anh chia sẻ: “Với tôi, thật đau lòng khi xem vì đây không phải bộ phim khoa học viễn tưởng hay câu chuyện hư cấu, mà là sự việc có thật đang thực sự xảy ra. Vậy nên nghe những điều này khiến tôi vô cùng đau buồn, nhất là khi thấy quá nhiều người bị giết hại”.
Anh nhận định: “Một chính quyền như ĐCSTQ muốn dùng nỗi sợ hãi để khống chế người dân. Bởi một khi người dân bị nỗi sợ chi phối, chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn. Tôi nghĩ điều này thật quá kinh khủng và đáng sợ”.
Anh kêu gọi chính phủ Úc có hành động thiết thực để gây sức ép lên ĐCSTQ. Anh nói: “Không chỉ mỗi Úc, mà tất cả các quốc gia đều nên chung tay gây áp lực buộc ĐCSTQ phải tôn trọng nhân quyền, phải quan tâm tới người dân và công dân toàn cầu. Có như vậy, những bi kịch như thế này mới không tái diễn”.
Ý chí kiên cường của các học viên đã để lại trong anh ấn tượng sâu sắc, anh nói: “Điều này đủ cho thấy việc tu luyện thực sự đã mang lại cho họ dũng khí và sức mạnh để bước tiếp”.
“Pháp Luân Công là một lối sống đáng tin cậy, thiện lương và nhân ái. Nhưng tôi nghĩ còn có điều gì đó sâu xa hơn, là đức tin căn bản và nền tảng vững chắc đã nâng đỡ họ. Họ biết mình là ai và hiểu rằng ảnh hưởng của mỗi cá nhân có thể hợp lực thành sức mạnh”.
Khán giả người Hoa tại Úc: Chính phủ Úc nên chính thức chiếu Nội tạng quốc doanh
Sau khi xem phim, ông Minh Chính (hóa danh), một khán giả người Hoa, cho biết: “Hôm nay, tôi cảm thấy thật may mắn vì được trực tiếp xem bộ phim này”. Trước đó ông từng nghe nói sơ lược về bộ phim trên các nền tảng mạng. Lần này, được xem trọn vẹn câu chuyện và các tình tiết chân thực đã khiến ông vô cùng cảm động.
Ông nói: “Tôi đã thấy quá trình thu hoạch tạng sống là như thế nào —điều đó thực sự khiến người ta phải suy ngẫm và vô cùng kinh ngạc. Tôi hy vọng nó sẽ không tiếp diễn nữa. Chấm dứt tình trạng này là một điều tốt cho nhân loại. Mỗi cơ quan tạng là một mạng người. Mổ lấy nội tạng của một người chính là giết chết một sinh mạng—điều này không nên tồn tại trong một xã hội hiện đại văn minh.”
Ông tha thiết đề nghị chính phủ Úc: “Hãy chiếu công khai bộ phim này ở các rạp lớn để mọi người hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra và cùng nhau lên án tội ác của Trung Cộng”. Ông cũng kêu gọi chính phủ tẩy chay ĐCSTQ.
Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giúp người dân Trung Quốc nhận rõ sự thật về những gì ĐCSTQ đã làm với các học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại. Ông nói: “Cộng đồng quốc tế nên cùng chung tay để cho người dân Trung Quốc biết về điều này. Tôi biết phần lớn người dân ở Trung Quốc không hiểu rốt cuộc Pháp Luân Công là gì và không biết các học viên đã gặp phải những gì trong cuộc bức hại, bởi bộ máy tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ quá mạnh. Nhất định phải cho mọi người hiểu chân tướng và bộ phim này làm được điều đó”.
Người nhập cư từ Đại lục: Mọi người cảm động bởi sự kiên cường của Pháp Luân Công
Ông Max Từ, một người nhập cư Trung Quốc tại Canada, chia sẻ: “Tôi không thể tin nổi những gì mình đã thấy và nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Chúng ta đã quá tử tế để cho cái ác tồn tại, trong khi ĐCSTQ không hề có điểm dừng. Nó sát hại đồng bào không chút ghê tay. ĐCSTQ chính là ma quỷ và nó cũng biến những kẻ đi theo nó thành ma quỷ”.
Ông Từ cho biết ông cảm phục cuộc kháng nghị ôn hòa suốt 26 năm qua của Pháp Luân Công: “Họ không khuất phục và vẫn tiếp tục phơi bày các tội ác mà ĐCSTQ gây ra. Chúng ta phải nói cho nhiều người hơn biết ĐCSTQ thực sự là gì và thức tỉnh những ai vẫn còn tin nó. Bằng cách này chúng ta có thể giải thể ĐCSTQ.”
Ông Lý đến từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, cho hay ông cảm thấy trong lòng nặng trĩu đau buồn sau khi xem phim. Ông nói: “Tại một bảo tàng ở Cáp Nhĩ Tân có ghi chép tội ác của quân Nhật thí nghiệm trên cơ thể người Trung Quốc khi xâm lược Trung Quốc. Tôi không thể ngờ người Trung Quốc lại làm ra điều tàn nhẫn tương tự với chính đồng bào mình. Dù tôi không muốn tin, nhưng sự thật là nó đã xảy ra. Bộ phim này cần được quảng bá rộng rãi để nhiều người hơn nữa biết sự thật, có được tầm ảnh hưởng quốc tế mới có thể chấm dứt tội ác này”. Ông cho hay ông sẽ dùng cách của mình để lan tỏa bộ phim, giúp nhiều người hơn nữa thức tỉnh.
Bà Trần, một người Trung Quốc nhập cư tại Toronto, bày tỏ rằng bà biết ơn đạo diễn đã làm bộ phim tài liệu này để bà hiểu rõ hơn các tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra. Bà nói: “Những năm 1930, Nhật Bản xâm lược Trung Quốc và quân đội Nhật tàn sát rất nhiều người Trung Quốc. Ở thời đại ngày nay, chính là chính quyền Trung Quốc và ĐCSTQ đang tàn sát người Trung Quốc. ĐCSTQ là một tổ chức phản nhân loại”.
Hôm 3 tháng 9 vừa qua, Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh rầm rộ để cho thế giới thấy một Trung Quốc “quốc phú dân cường”. Bà Trần nói rằng thực ra nỗi khổ của người dân Trung Quốc là điều mà cộng đồng quốc tế chưa nhìn thấy. Bà bày tỏ: “Cuộc duyệt binh ấy kỳ thực hết sức trớ trêu. ĐCSTQ dùng quân đội để tàn sát người dân Trung Quốc”.
Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy lưu tâm tới các vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc: “Lên tiếng cho các nạn nhân và giúp tiếng nói của họ được lắng nghe là trách nhiệm của tất cả mọi người”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/12/499397.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/13/229807.html