Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington, DC.

[MINH HUỆ 26-04-2025] Ngày 23 tháng 4 năm 2025, State Organs (Nội tạng Quốc doanh), bộ phim tài liệu từng đoạt giải thưởng, phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các tù nhân lương tâm, đã được công chiếu tại Đại học George Washington. Sau buổi chiếu phim, một người sống sót sau vụ cưỡng bức mổ lấy nội tạng của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công từng bị tra tấn trong các trại lao động, cùng đại diện y tế đã giao lưu với khán giả.

212f15f8bcbf042007cc1cef66cb6b1a.jpg

ef012fd6f71686ec2963e9a55cd4457d.jpg

Buổi chiếu phim tài liệu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ diễn ra tại Đại học George Washington, hôm 23 tháng 4 năm 2025.

Nhiều người đã bị sốc và phẫn nộ trước tội ác của chính quyền Trung Quốc được phơi bày trong bộ phim tài liệu. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để chấm dứt cuộc diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công suốt 26 năm qua.

Phải mất bảy năm để sản xuất bộ phim tài liệu phơi bày một trong những tội ác kinh hoàng nhất trong thời hiện đại — nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ tù nhân lương tâm. Bộ phim kể về hành trình tìm kiếm người thân mất tích của hai gia đình và lời khai trực tiếp từ các bác sĩ quân y, lính canh nhà tù và người nhà nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, đồng thời tạo cơ hội cho những người bị bịt miệng lên tiếng.

Sau buổi chiếu phim, học viên Pháp Luân Công Trình Bội Minh đã cho mọi người xem vết sẹo dài 35 cm trên cơ thể ông do bị cắt bỏ một phần gan và phổi trong thời gian bị ĐCSTQ giam giữ.

Ông Trình cho biết ông là bằng chứng sống cho việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Tôi cảm ơn Chính phủ Hoa Kỳ, cảm ơn cựu Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Robert Destro đã giải cứu tôi đến đây… Tôi đã trải qua chín lần giám định y khoa và phát hiện ra gan và phổi của tôi đã bị cắt lấy một phần mà tôi không hề hay biết.”

Kể từ khi công khai cáo buộc ĐCSTQ về tội ác nghiêm trọng này, ông Trình, sống tại tiểu bang New York, đã nhận nhiều lời đe dọa giết chết, xe hơi của ông bị phá hoại và bị người lạ đột nhập vào nhà. Theo các tài liệu bị rò rỉ, cơ quan an ninh của ĐCSTQ đã lên kế hoạch bôi nhọ, mua chuộc và thậm chí giết ông Trình.

693f8afc1704dd788471cc06c063f37d.jpg

Sau buổi chiếu phim là phiên thảo luận và giao lưu với khán giả. Phía dưới màn hình là ông Trình Bội Minh, người sống sót sau vụ cưỡng bức mổ lấy nội tạng của ĐCSTQ; bên phải màn hình là ông Charles Lee, cựu nghiên cứu viên về chẩn đoán hình ảnh tại Trường Y Harvard. Trên bục phát biểu (từ trái sang phải), ông William Hoàng, cựu nghiên cứu sinh Đại học Thanh Hoa, người từng bị giam cầm và tra tấn ở Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công; bà Jessica Russo, Cố vấn sức khỏe tâm thần của tổ chức Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH); và ông Jan Jekielek, nhà báo kiêm người dẫn chương trình “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Mỹ”.

34ffac0027fd011af11287415c6db200.jpg

Phiên hỏi đáp sau buổi chiếu phim

Mức độ tà ác của ĐCSTQ vượt quá sức tưởng tượng

Mới đây, ca sỹ Đài Loan Tank tiết lộ rằng anh đã trải qua ca ghép tim và gan đồng thời tại Trung Quốc, và đây là ca phẫu thuật đầu tiên ở Châu Á. Điều này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi về nguồn gốc nội tạng ở Trung Quốc, vốn đã là chủ đề gây tranh cãi từ lâu. Hai sinh viên đến từ Đài Loan, hiện đang theo học tại Trường Kinh doanh thuộc Đại học George Washington, là Ben Huang và Emily Chen (bí danh) sau khi theo dõi các tin tức gần đây về trải nghiệm của Tank đã đến buổi chiếu phim với đầy băn khoăn và thắc mắc.

Sau khi xem phim, cô Emily hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn có thể xem bộ phim tài liệu này. “Tôi đã nghe nói về việc cấy ghép nội tạng phi pháp từ lâu,” cô cho biết. “Tôi cũng đã nghe nói về cuộc bức hại đối với những người tập Pháp Luân Công. Tôi nghĩ bộ phim phản ánh chân thực các trường hợp cá nhân và xác nhận rằng cuộc bức hại đang diễn ra. Các người nhà của nạn nhân, đặc biệt là cha của Yun, lời kể của gia đình cô ấy và lời chứng của một bác sỹ từng đích thân chứng kiến ​​cảnh mổ lấy nội tạng sống — thật quá kinh hoàng.”

Còn Ben cho hay cậu của anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan cách đây khoảng 15 năm. Khổ sở vì chờ ghép gan ở Đài Loan, nhưng sau khi sang đại lục, ông ấy nhanh chóng tìm được cơ quan tạng phù hợp và tiến hành phẫu thuật thành công.

Anh Ben cho biết nạn thu hoạch nội tạng quy mô lớn do nhà nước hậu thuẫn không thể xảy ra ở một quốc gia dân chủ như Đài Loan. Mức độ tà ác của chính quyền ĐCSTQ vượt quá sức tưởng tượng của mọi người.

Giới chính trị và học thuật Washington lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Ông Steven J. Allen, nhà nghiên cứu tại Capital Research Center (Trung tâm Nghiên cứu Vốn), người có 45 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và từng là nhà nghiên cứu cao cấp cho chiến dịch tranh cử tổng thống của cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Newt Gingrich.

6f7c7ec190e8c6d3285856f4326e7cad.jpg

Ông Steven J Allen, nhà nghiên cứu và nhà báo lỗi lạc, đã nhận lời phỏng vấn sau buổi chiếu phim.

Sau khi xem phim, ông Allen cho biết, “Trước đây, tôi từng nghiên cứu về vấn đề này, vậy nên bộ phim thực sự xác nhận những gì tôi đã đọc và tìm hiểu được. Bạn biết đấy, đây là một trong những tội ác tà ác tầm cỡ vũ trụ đang xảy ra trên thế giới ngày nay. Nhưng tôi có thể nói với bạn rằng không nhiều người [đã nghe nói đến nó]. Tôi đã cố gắng nói chuyện với mọi người về vấn nạn này, hầu như họ đều không tin, cảm thấy nó quá kinh khủng. Mọi người không thể tin rằng nó là sự thật, hoặc sẽ nói: Trời ạ, nếu đó là sự thật, thì tôi phải nghe về nó từ lâu rồi chứ.’ Đó cũng là lý do tại sao sau khi xem bộ phim tối nay, việc lan tỏa thông tin là rất trọng yếu.

“Tôi đã cố gắng giải thích cho mọi người rằng trên thế giới ngày nay có một thế lực ngang tầm với Đức Quốc xã. Và tất nhiên, người ta cũng thường so sánh như vậy, nhưng thực sự là như thế đấy. Đó chính là những gì chúng ta đang thấy ở Trung Quốc, thật đáng tiếc. Người dân Trung Quốc đang phải chịu đựng dưới một chế độ khủng khiếp, và mọi người cần biết đến điều này.”

Ông cho hay ông sẽ khích lệ mọi người xem bộ phim tài liệu này cũng như ký bản kiến ​​nghị kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”.

Ông Allen cho rằng chính phủ Hoa Kỳ cần nhanh chóng xác minh cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Công là tội diệt chủng. “Đây chắc chắn là một cuộc diệt chủng nhắm vào một nhóm vì tín ngưỡng tôn giáo của họ, đối xử thậm tệ với họ với mục đích chính là tìm cách xóa sổ họ”, ông nói.

Ông đề xuất rằng Hoa Kỳ có thể áp đặt lệnh trừng phạt đối với chính phủ Trung Quốc vì tội thu hoạch nội tạng và hạn chế các công ty bảo hiểm hoàn trả tiền cho các ca cấy ghép tạng mà nguồn tạng lấy từ Trung Quốc. “Bằng cách này, bạn có thể tiến hành các cuộc điều tra để vạch trần những điều này nhiều hơn. Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức các phiên điều trần rồi, nhưng cần có thêm các nghị quyết để thu hút sự chú ý của công chúng và cần phải gây áp lực lên chính quyền ĐCSTQ bằng nhiều cách khác nhau để buộc họ thay đổi hành vi, và khiến các quốc gia khác hành động để thế giới tham gia vào mục tiêu lớn này.”

Ông Todd C. Wiggins, làm việc trong lĩnh vực tiếp thị video tại Washington, DC, cho biết ông đã bị sốc sau khi xem bộ phim. Ông cảm thấy ĐCSTQ thậm chí còn độc đoán và tàn bạo hơn những gì ông nghĩ.

9db079fb80071bec3609ed68f62935bb.jpg

Ông Todd C. Wiggins cho biết ĐCSTQ thậm chí còn độc đoán và tàn bạo hơn những gì ông nghĩ.

“Đáng tiếc là những điều như thế này lại xảy ra trên thế giới,” ông nói. “Tôi không hiểu chính phủ Trung Quốc vận hành như thế nào vì tôi không phải là công dân Trung Quốc, nhưng thật khó để hình dung rằng những chuyện như thế này có thể vẫn đang diễn ra.”

Hãy hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng

Anh Logan Blakeslee, một thực tập sinh tại văn phòng Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về mối quan hệ với cử tri, cho biết, “Bộ phim rất cảm động. Hành trình đằng đẵng tìm kiếm con mình của người cha rất hay và điều đó khiến tôi đau lòng. Một ngày nào đó, tôi lập gia đình và nếu điều gì đó như thế xảy ra với con trai hoặc con gái tôi, tôi sẽ vô cùng đau khổ. Vậy nên, bộ phim khiến tôi muốn giúp đỡ và đảm bảo rằng điều đó không bao giờ có thể xảy ra với bất kỳ ai khác. Nó không bao giờ nên xảy ra.”

Anh cũng hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc có thể trở thành một quốc gia tự do, nơi mọi người không phải sợ hãi khi theo một tín ngưỡng tôn giáo hay tư duy độc lập. Anh cho rằng mọi người nên hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng.

Bà Jessica Russo, cố vấn sức khỏe tâm thần của Hiệp hội Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) và là nhà tâm lý học lâm sàng đến từ Philadelphia, cho biết bà tin rằng toàn thế giới đang thức tỉnh trước tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

c7055e9308fbbb7d88734b3a68ba59e0.jpg

Bà Jessica Russo, cố vấn sức khỏe tâm thần của DAFOH, cho biết người dân thế giới nên nhận ra tầm quan trọng của việc chấm dứt cuộc thảm sát các học viên Pháp Luân Công.

Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công

Dân biểu Đảng Cộng hòa Scott Perry của Pennsylvania và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz của Texas, đã lần lượt giới thiệu Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công tại Hạ viện vào ngày 24 tháng 2 và ngày 3 tháng 3 năm 2025. Dự luật này sẽ là cam kết ràng buộc đầu tiên của Quốc hội trong việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với những người tham gia hoặc thúc đẩy việc thu hoạch nội tạng. Dự luật cũng sẽ chỉ đạo Ngoại trưởng tham vấn với Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và Giám đốc Viện Y tế Quốc gia để xác định xem cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công có cấu thành “tội ác” như được định nghĩa trong Mục 6 của Đạo luật Elie Wiesel năm 2018 về Phòng ngừa Diệt chủng và Tàn bạo hay không.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/26/492988.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/4/226514.html

Đăng ngày 06-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share